Hồi kết trong vụ kiện xung quanh cái chết của nữ diễn viên bị đuối nước

Bích Ngọc

(Dân trí) - Vụ kiện xung quanh cái chết thương tâm của nữ diễn viên Hollywood - Naya Rivera sau cùng đã đi đến hồi kết.

Hồi kết trong vụ kiện xung quanh cái chết của nữ diễn viên bị đuối nước - 1

Khi ra đi, cô Naya Rivera đang ở tuổi 33. Sự việc thương tâm xảy ra trên hồ Piru nằm ở quận Ventura, bang California, Mỹ (Ảnh: New York Post).

Chồng cũ của Naya Rivera - nam diễn viên Ryan Dorsey (38 tuổi) đã đệ đơn kiện với tư cách người đại diện pháp lý cho cậu con trai Josey (6 tuổi). Sau hai năm theo đuổi kiện tụng, mới đây, vụ kiện đã đi tới hồi kết, một phương án dàn xếp giữa các bên liên quan đã được đưa ra.

Luật sư Amjad M. Khan đại diện cho gia đình nữ diễn viên quá cố Naya Rivera và cậu con trai Josey của cô Naya Rivera. Ông Khan chia sẻ với truyền thông Mỹ rằng các bên liên quan trong vụ kiện đã đi đến thống nhất trong cách xử lý sự việc. Thỏa thuận này đạt được ở thời điểm hai năm sau khi nữ diễn viên Naya Rivera qua đời trong một tai nạn đuối nước hồi năm 2020.

Khi ra đi, cô Naya Rivera đang ở tuổi 33. Sự việc thương tâm xảy ra trên hồ Piru nằm ở quận Ventura, bang California, Mỹ. Luật sư Amjad M. Khan cho hay: "Trong thỏa thuận đạt được, cậu bé Josey sẽ nhận được bồi thường vì những tổn hại mà cậu bé đã, đang và sẽ phải chịu đựng sau cái chết thương tâm của mẹ tại hồ Piru.

Có những nỗi đau mà những người còn sống sẽ không bao giờ có thể vượt qua được, nhưng chúng tôi hy vọng rằng những dàn xếp đạt được về mặt tài chính sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho hành trình trưởng thành của cậu bé Josey".

Những thỏa thuận đạt được là do các bên liên quan thống nhất và cùng đưa ra. Kết quả thỏa thuận sau đó sẽ được đệ trình lên tòa án quận Ventura để được chính thức thông qua vào giữa tháng 3 này.

Hồi kết trong vụ kiện xung quanh cái chết của nữ diễn viên bị đuối nước - 2

Chồng cũ của Naya Rivera - nam diễn viên Ryan Dorsey (38 tuổi) đã đệ đơn kiện với tư cách người đại diện pháp lý cho cậu con trai Josey (6 tuổi) (Ảnh: New York Post).

Đơn kiện được phía gia đình nữ diễn viên Naya Rivera nộp lên tòa án hồi tháng 11/2020. Bị đơn là ban quản lý công viên bảo tồn thiên nhiên United Water (Mỹ). Gia đình nữ diễn viên Naya Rivera cho rằng cái chết của nữ diễn viên là có thể phòng tránh được.

Ngoài ra, chiếc thuyền mà cô Naya Rivera thuê để vui chơi trên hồ Piru cùng với con trai đã không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn mà nhà chức trách tại Mỹ đã quy định.

Trong đơn kiện khi ấy có đoạn: "Chiếc thuyền không được trang bị dây thừng, mỏ neo, radio hay các thiết bị an toàn khác để hỗ trợ du khách trong trường hợp họ không thể lên thuyền trở lại. Điều kinh khủng hơn thế, những kiểm tra về sau còn cho thấy rằng chiếc thuyền không hề được trang bị các thiết bị cứu hộ.

Những điều này vi phạm nghiêm trọng những quy định đã được nhà chức trách tại bang California đưa ra trong các điều luật".

Đơn kiện cũng đề cập tới những vụ việc thương tâm khác từng xảy ra trên hồ Piru, nhưng ban quản lý công viên không hề dựng lên bất cứ biển báo nào để cảnh báo du khách về những khu vực có xoáy nước nguy hiểm, khu vực tầm nhìn bị hạn chế, khu vực thường có gió lớn hay khu vực có mực nước sâu rất nguy hiểm...

Hồi kết trong vụ kiện xung quanh cái chết của nữ diễn viên bị đuối nước - 3

Sau khi nữ diễn viên qua đời, chồng cũ của cô đã nhận trách nhiệm nuôi nấng cậu con trai Josey (Ảnh: New York Post).

Nữ diễn viên Naya Rivera được phát hiện rằng đã mất tích trên hồ Piru trong ngày 8/7/2020. Khi ấy, cô đã thuê một chiếc thuyền rồi cùng cậu con trai 4 tuổi di chuyển ra giữa hồ để tận hưởng một ngày vui chơi của hai mẹ con. Tai nạn đuối nước đã xảy ra, cậu bé Josey được tìm thấy trên thuyền và sống sót an toàn, thi thể của nữ diễn viên xấu số sau đó được tìm thấy vào ngày 13/7.

Khám nghiệm hiện trường, một số khả năng đã được đưa ra. Theo đó, nhà chức trách tin rằng nữ diễn viên Naya Rivera đã nỗ lực đưa được cậu con trai lên thuyền, giúp cứu sống tính mạng cậu bé, sau khi hai mẹ con gặp phải sự cố trong lúc bơi trên hồ. Dù cứu được con trai nhưng nữ diễn viên Naya Rivera đã không thể tự cứu mình thoát khỏi bàn tay tử thần.

Sau khi nữ diễn viên qua đời, chồng cũ của cô đã nhận trách nhiệm nuôi nấng cậu con trai Josey. Phía gia đình nữ diễn viên quá cố để em gái của Naya Rivera - cô Nickayla Rivera - là người đứng ra hỗ trợ anh Ryan Dorsey trong việc chăm sóc bé Josey.

Theo Page Six