Hỏa hoạn cháy thư viện như “Chernobyl trong văn hóa” ở Nga

(Dân trí) - Một trận hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra tại một trong những thư viện lớn nhất của nước Nga và gây tổn thất nặng nề.

Vụ hỏa hoạn đã gây tổn thất lớn đối với những tài liệu quý mà nước Nga đang nắm giữ, khiến báo chí Nga và quốc tế so sánh như một “thảm họa Chernobyl trong văn hóa”.

Vụ hỏa hoạn bắt đầu xảy ra vào cuối ngày thứ 6 tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội ở thành phố Moscow, Nga - một trung tâm lưu trữ giữ liệu, một thư viện lâu đời đã được thành lập từ năm 1918, lưu trữ hơn 14 triệu tài liệu và sách quý về các bộ môn khoa học xã hội. Tại đây còn lưu trữ những tài liệu của Hội Quốc Liên, UNESCO và những văn bản lịch sử khác.

Hỏa hoạn cháy thư viện như “Chernobyl trong văn hóa” ở Nga

Hỏa hoạn đã quét qua Viện Thông tin Khoa học Xã hội nằm ở thành phố Moscow, Nga vào cuối ngày thứ 6 tuần qua.

Thư
viện này chứa đựng kho tài liệu quý giá không chỉ đối với nước Nga mà còn đối với
thế giới.

Thư viện này chứa đựng kho tài liệu quý giá không chỉ đối với nước Nga mà còn đối với thế giới.

Hỏa
hoạn tiếp tục lan rộng trong ngày thứ 7 dù 200 lính cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt
ngọn lửa.

Hỏa hoạn tiếp tục lan rộng trong ngày thứ 7 dù 200 lính cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt ngọn lửa.

Ông Vladimir Fortov, chủ tịch Viện Khoa học Nga phát biểu trước báo giới: “Đây là một tổn thất lớn. Thư viện chứa đựng kho tư liệu giàu có, khổng lồ về các bộ môn khoa học xã hội, đồng thời là một trong những kho lưu trữ lớn nhất thế giới. Người ta có thể tìm thấy ở đây những tài liệu không thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác, các tài liệu quý về các bộ môn khoa học xã hội đều được tập trung về đây. Vụ hỏa hoạn xảy ra làm gợi nhớ đến thảm họa Chernobyl”.

Phát ngôn của ông Vladimir Fortov đã nhắc đến thảm họa nguyên tử Chernobyl xảy ra tại Nga hồi năm 1986.

Theo thông tin từ ông Vladimir Fortov, khoảng 15% số sách nằm trong thư viện đã bị hủy hoại bởi trận hỏa hoạn, trong số này có cả những tài liệu quý của Nga, Anh, Ý, Mỹ… Thực tế tác nhân chính làm những tài liệu này bị hủy hoại không phải là lửa mà chính là nước phun vào để dập lửa. Vì các tài liệu này đã quá lâu đời nên khi gặp nước, đã nhanh chóng bị tã ra.

Giám đốc của Viện - ông Yuri Pivovarov - cho biết lính cứu hỏa đã làm tất cả những gì có thể để ngọn lửa không lan rộng thêm sang các khu vực khác của thư viện.

May mắn không có ai bị thương trong vụ việc này. Được biết ngọn lửa đã bắt đầu từ tầng hai của thư viện vào tối ngày thứ 6 tuần qua và tiếp tục lan sang những khu vực khác trong ngày thứ 7 dù 200 lính cứu hỏa đã được điều động đến để nỗ lực dập lửa.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định, nhưng theo thông tin từ báo chí Nga, người ta dự đoán rằng một vụ chập điện đã làm cháy một số sách ở gần đó và dần dần ngọn lửa đã lan ra.


Bích Ngọc
Theo Daily Mail