Hoa hậu Vũ Hương Giang: “Nhiều đàn ông đến với tôi chỉ... khoe tiền”

(Dân trí) - Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2017 chia sẻ, dù có nhiều người tán tỉnh, nhưng người đẹp vẫn “một mình”. “Tôi muốn được theo đuổi niềm đam mê của mình, thay vì ở nhà... nội trợ”, Vũ Hương Giang nói.

“Tôi thần tượng Hoa hậu H’Hen Niê và Lan Khuê”

Thời gian cách ly xã hội vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hương Giang làm gì, có bị thiệt hại nhiều về kinh tế?

Tôi phải hủy nhiều show diễn dù đã lên lịch đến hết tháng 6 này vì dịch Covid- 19. Dù không thiệt hại nhiều về kinh tế, nhưng tôi bị ảnh hưởng đến cơ hội xuất hiện trên truyền hình, đến gần với khán giả hơn kể từ sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh.

Tuy nhiên, bù lại, tôi lại có thời gian để trau dồi kỹ năng như tập catwalk, ngoại ngữ, giao tiếp, cân bằng cảm xúc để tạo cho mình tinh thần thật tốt. Tôi vẫn tìm được năng lượng tích cực cho bản thân. Điều đó, khiến cho tôi cảm thấy tự tin, hào hứng chờ đợi tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Hoa hậu Vũ Hương Giang: “Nhiều đàn ông đến với tôi chỉ... khoe tiền” - 1

Vũ Hương Giang muốn trở thành Hoa hậu thành công như H'Hen Niê và Lan Khuê. (Ảnh NVCC)

Không như nhiều người đẹp khác, sau khi đăng quang cuộc thi sắc đẹp thường là tham gia showbiz, nhận nhiều show diễn, “đấu đá” tại nhiều cuộc thi nhan sắc khác, thậm chí có người “bỏ ngang” con đường học hành...; còn Vũ Hương Giang thời gian qua lại tập trung vào việc học. Vì sao, cho đến thời điểm này, Giang mới quyết tâm theo đuổi cuộc thi nhan sắc quốc tế?

Sau khi đăng quang, tôi nhận nhiều lời mời hợp tác. Thời gian đầu, tôi cũng gặp nhiều khó khăn khi không thể cân bằng giữa việc học và hoạt động nghệ thuật.

Bên cạnh đó, cạm bẫy từ danh hiệu nhiều khiến tôi nghĩ mình cần thời gian để lắng nghe, chọn lọc và tự hỏi bản thân mình thực sự phù hợp với điều gì.

Tôi quyết định hạn chế tham gia showbiz để sống đúng với tích cách, con người mình và tập trung học để tốt nghiệp, ra trường đúng hạn.

Hiện, tôi đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân và đang theo học Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Anh quốc Việt Nam và tích cực tham gia các hoạt động, dự án cộng đồng để tích luỹ kinh nghiệm, mở rộng quan hệ...

Sau hơn 2 năm trau dồi, rèn luyện, tôi tự tin với những gì mình mình và muốn tham dự một cuộc thi sắc đẹp quốc tế để khẳng định năng lực bản thân.

Có thông tin Vũ Hương Giang được nhiều người nhắc đến, ủng hộ tham gia cuộc thi “Hoa hậu Siêu quốc gia 2020” sau khi Hoàng Thùy tuyên bố sẽ dừng việc thi thố sắc đẹp quốc tế?

Thực ra, chưa bao giờ chị Hoàng Thùy nói ý định sẽ tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2020.

Bản thân tôi cũng chưa nhận được thông báo gì về cuộc thi này. Cho đến giờ, ban tổ chức của các cuộc thi vẫn chưa có phản hồi rằng sẽ tổ chức. Vì thế, khi nào ban tổ chức các cuộc thi nhan sắc quốc tế có phản hồi thì các đơn vị Việt Nam mới có thể cử đại diện tham gia.

Hiện tại, tôi đang trong thời gian chờ đợi!

Không ít người đẹp Việt tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế vấp phải hạn chế về giao tiếp tiếng Anh, Hương Giang có tự tin về vốn ngoại ngữ của mình?

Tôi tự tin về vốn tiếng Anh của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng luôn luôn trau dồi, rèn luyện.

Hương Giang có nói, trong làng Hoa hậu Việt Nam thì bản thân thần tượng Hoa hậu H’Hen Niê và Lan Khuê, vì sao?

Tôi có thần tượng trong làng Hoa hậu, đó là chị Lan Khuê và H’Hen Niê. Đấy là hai hình tượng mà bản thân tôi rất muốn hướng đến.

Chị Lan Khuê là người đẹp có học thức và chị rất thành công. Chị H’ Hen Niê dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng chị luôn quyết tâm, đứng trên đôi chân của mình và chị ấy tỏa sáng. Sức hút của chị ấy tạo cho tôi động lực, tin hơn về những điều trong cuộc sống. Mình có xuất phát điểm may mắn hơn thì mình càng phải cố gắng.

Hai chị chính là thần tượng, cũng là động lực để tôi quyết tâm tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế.

“Nhiều đàn ông đến với tôi chỉ... khoe tiền”

Để chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thi nhan sắc quốc tế, ngoài quyết tâm còn chưa đủ, mà còn phải tốn kém nhiều về kinh tế. Nhiều người đẹp Việt phải kêu gọi nhà tài trợ, thậm chí có người còn có “đại gia chống lưng”, Hương Giang thì sao?

Đại gia, tất nhiên là tôi không có rồi. Về nguồn kinh phí tôi lấy từ công việc kinh doanh thêm của mình thời gian vừa qua. Không nhiều nhặn gì, nhưng cũng đủ trang trải cho tôi thực hiện mong muốn của mình. Tôi cũng là người biết quản lý chi tiêu, không đuổi theo hàng hiệu xa xỉ.

Hoa hậu Vũ Hương Giang: “Nhiều đàn ông đến với tôi chỉ... khoe tiền” - 2

Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2017 cho biết, hiện tại vẫn "một mình" vì chưa có người đàn ông nào phù hợp. (Ảnh NVCC)

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ như này, hẳn Hương Giang đã có người yêu?

Hiện tại, tôi đang tập trung vào việc học. Nhưng chuyện tình duyên, thực sự cơ hội đến với tôi rất là nhiều, nhất là sau khi đăng quang Hoa hậu. Nhưng tôi là người cầu toàn, khó tính trong tình yêu nên tiêu chuẩn của tôi sẽ khiến nhiều đàn ông... khó chịu.

Hương Giang có thể chia sẻ cụ thể hơn?

Ví dụ, tôi đang “cảm nắng” một người, đang rất có cảm tình chẳng hạn nhưng chỉ sau một buổi café trò chuyện là tôi... “tỉnh” luôn.

Tiêu chuẩn người bạn trai của mình phải là người hài hòa giữa đạo đức và trí tuệ. Bản thân tôi cũng cố gắng học hành được như ngày hôm nay nên cũng mong muốn tìm người bạn đời tương xứng về mặt trí tuệ, đạo đức.

Đó cũng là lý do tôi “rút lui’ với nhiều người dù mới gặp. Dù anh có giàu, có giỏi nhưng cách hành xử không nhân văn, không tinh tế thì khó có thể hòa hợp.

Nhiều người đàn ông khi đến với tôi, tán tỉnh chỉ... khoe tiền mà thiếu sự chung thủy. Cũng có người chân thành muốn cưới mình nhưng lại không muốn mình tiếp tục công việc. Thế nên, tôi cũng dừng lại. Tôi muốn được theo đuổi công việc, niềm đam mê của mình, thay vì ở nhà... nội trợ!

Cảm ơn Vũ Hương Giang về những chia sẻ!

Nguyễn Hằng