1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Hoa hậu Ngọc Hân: “Lửa Thiện Nhân khiến tôi tin vào những người tử tế”

(Dân trí) - Hoa hậu Ngọc Hân đã rất xúc động sau khi xem bộ phim tài liệu “Lửa Thiện Nhân” trong dịp bộ phim được công chiếu trên tại Hà Nội. Cô cho rằng, "khi xem bộ phim này, tôi đã tin trong cuộc đời này còn có rất nhiều người tử tế...".

 

Hoa hậu Ngọc Hân: “Lửa Thiện Nhân khiến tôi tin vào những người tử tế” - 1

Cảm xúc của Ngọc Hân như thế nào sau khi xem xong bộ phim tài liệu “Lửa Thiện Nhân”?

Thực ra là trong suốt quá trình xem phim tôi đã phải kiềm chế rất nhiều lần để cảm xúc không bị bùng phát quá. Đây là lần đầu tiên tôi được xem một phim tài liệu cảm động đến vậy. Nó gợi, ươm và nhân lên trong mình bao nhiêu suy nghĩ về những điều tử tế.

Vậy Ngọc Hân nghĩ như thế nào về nhân vật bé Thiện Nhân?

Trong phim, mọi người nói Thiện Nhân như một “thiên thần” nhưng tôi nghĩ những con người xung quanh cậu bé mới là “thiên thần” của cậu. Vì nếu chỉ có một mình cậu bé thì không thể có được những điều kỳ diệu, những điều tử tế… để hôm nay chúng ta được xem. Và cũng nhờ những con người ấy mà đã rất nhiều cô bé, cậu bé có hoàn cảnh tương tự Thiện Nhân đã và đang được giúp đỡ để trở lại cuộc sống bình thường. Các gia đình có con bị dị tật về bộ phận sinh dục đã tìm lại được tiếng cười, niềm hạnh phúc sau bao năm cố công chạy chữa hoặc không có điều kiện chạy chữa.

Hoa hậu Ngọc Hân và đạo diễn Đặng Hồng Giang trong buổi chiếu “Lửa Thiện Nhân” ở cụm rạp Platinum (Hà Nội).
Hoa hậu Ngọc Hân và đạo diễn Đặng Hồng Giang trong buổi chiếu “Lửa Thiện Nhân” ở cụm rạp Platinum (Hà Nội).

Trong phim, cảnh nào khiến Ngọc Hân xúc động nhất?

Rất nhiều khiến tôi xúc động, trong đó cảnh xúc động nhất là khi cậu bé Thiện Nhân tỉnh dậy sau một cuộc đại phẫu thuật kéo dài nhiều giờ đồng hồ, câu đầu tiên cậu nói với mẹ Mai Anh của mình là: “Lớn lên con sẽ chăm mẹ nhé!”. Trời ơi, tôi không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc này. Một cậu bé bé tí teo, nói còn chưa rõ tiếng lại vừa trải qua những giây phút đau đớn tột độ về thể xác mà có thể nói được những câu tuyệt vời đến vậy. Quả thật, đây là một hình ảnh đậm tính nhân văn khiến cho tôi cực kỳ ám ảnh.

Thật sự là khi xem bộ phim này tôi mới được hiểu rõ hơn hành trình mà chị Mai Anh và những người đồng hành với chị đã trải qua để giúp Thiện Nhân trở thành một cậu bé bình thường. Người ta hay nói: “Trên đời có những vị Bồ Tát sống” nhưng ngày xưa tôi không tin vào những điều đấy lắm. Tuy nhiên, khi xem bộ phim này, tôi đã tin trong cuộc đời này còn có rất nhiều người tử tế sẵn sàng hy sinh mình để làm những điều tử tế.

Bản thân tôi đã từng tham gia rất nhiều chuyến từ thiện và công tác xã hội nhưng xem bộ phim này nó gây cho tôi sự xúc động nhiều hơn tất thảy những chuyến đi, nhiều hơn tất thảy những việc mình đã làm.

Xem xong phim, Ngọc Hân có nghĩ mình sẽ chung tay với những nhân vật như Mai Anh, Na Hương, Greig Craft và bác sỹ Roberto De Castro nhân rộng những việc làm nhân ái?

Đúng là những con người kể trên, họ không phải tình thân, máu mủ, ruột rà… nhưng họ đã kết nối lại được với nhau bằng sợi dây của lòng nhân ái. Và điều này quả đang rất hiếm trong một xã hội mà mọi người mải miết chạy theo vật chất, đồng tiền và xem nhẹ đi những giá trị nhân văn. Đây là điều thôi thúc bản thân tôi muốn góp một phần nhỏ bé của mình để làm được nhiều điều ý nghĩa hơn cho các bé có hoàn cảnh như Thiện Nhân.

Thiện Nhân và mẹ Mai Anh ở thời điểm hiện tại.
Thiện Nhân và mẹ Mai Anh ở thời điểm hiện tại.

Nếu đặt giả Ngọc Hân là chị Mai Anh, bạn có nghĩ mình sẽ làm được những điều như chị ấy?

Thực sự là rất khó. Thế nên tôi mới gọi chị ấy là vị “Bồ Tát sống”. Và tôi thấy thôi thúc rất mãnh liệt, muốn liên lạc với chị Mai Anh ngay để cùng chị chia sẻ những khó khăn và đóng góp một chút sức lực của mình cho quỹ.

Tôi nghĩ, những bộ phim như thế này không chỉ được công chiếu ở các cụm rạp xong mà nên chiếu trên khung giờ vàng của VTV để nhiều người có điều kiện xem. Bộ phim cũng không khác gì những điều mà “Chuyện tử tế” và “Cặp lá yêu thương” đang phát trên VTV cả. Và cũng nên có một hình thức vinh danh nào đó giành cho đạo diễn Đặng Hồng Giang vì anh đã nỗ lực để làm ra được những thước phim có sức lay động xã hội rất lớn. Bản thân tôi, nếu có đủ thẩm quyền tôi sẽ cùng chung tay với những người như đạo diễn phim “Lửa Thiện Nhân” để họ có điều kiện nhiều hơn trong việc làm ra những bộ phim mang nhiều giá trị nhân văn như phim này hoặc tạo ra được một chương trình thiện nguyện tử tế. Tôi tin, qua những bộ phim này, chắc chắn sự tử tế và lòng nhân ái sẽ được nhân rộng lên và hạnh phúc sẽ được đến với nhiều người hơn nữa.

Từ những điều này, Ngọc Hân có suy nghĩ gì về các công tác từ thiện hiện nay?

Từ kinh nghiệm của cá nhân tôi, tôi thấy bây giờ có rất nhiều chương trình từ thiện nhưng nó không đúng nghĩa của hai chữ “từ thiện”, gây mất lòng tin của nhiều người. Có những chương trình từ thiện họ cố mời tôi đến cho bằng được nhưng khi đến tôi cảm thấy rất hoang mang không biết đó có phải là chương trình từ thiện không. Những sự giúp đỡ của mọi người liệu có thật sự đến được với người cần giúp đỡ không.

Nhiều người nói “Xã hội bây giờ vô cảm” nhưng tôi lại không nghĩ thế. Xã hội bây giờ không vô cảm mà thậm chí là có rất nhiều lòng trắc ẩn. Nhưng cũng giống như tôi, họ mất niềm tin, họ sợ niềm tin bị đặt nhầm chỗ. Và họ muốn có những con người thật sự tử tế, đem công sức và sự đóng góp của họ đến đúng đối tượng cần được giúp.

Chân tình mà nói thì nếu tôi là một người lãnh đạo có đủ quyền thì tôi sẽ quan tâm để nhân rộng những con người như thế này trở thành điển hình để họ làm được những việc tốt đẹp hơn.

Những bộ áo dài do Ngọc Hân thiết kế để bán gây quỹ cho chương trình “Cơm có thịt” nhằm giúp trẻ em vùng cao có những bữa cơm đủ chất dinh dưỡng.
Những bộ áo dài do Ngọc Hân thiết kế để bán gây quỹ cho chương trình “Cơm có thịt” nhằm giúp trẻ em vùng cao có những bữa cơm đủ chất dinh dưỡng.

Đã từng tham gia rất nhiều công tác từ thiện, Ngọc Hân nghĩ gì về sự thiệt thòi của trẻ em ở các vùng quê?

Trẻ em ở các vùng quê hiện có quá nhiều thiệt thòi. Ngay như sáng nay tôi đọc được trên Facebook có một ông bố ở Hải Phòng có con bị tiêu chảy nhưng vì không có điều kiện để đưa lên tuyến trên cấp cứu cộng với một phần sự tắc trách của bác sỹ ở tuyến dưới mà cháu bé đã bị tử vong. Tôi đọc xong câu chuyện mà thấy rất đau đớn. Tôi nghĩ, đấy mới chỉ là Hải Phòng, vùng rất gần với Hà Nội mà đã như thế rồi, vậy những vùng xa xôi khác thì sao. Hay có một lần tôi đi từ thiện ở đảo Lý Sơn nhưng vì thời tiết mưa bão nên bị kẹt trên đảo. Trong thời gian đó tôi bị lỡ rất nhiều việc nhưng cũng cho tôi nhận ra rằng, mình mới bị lỡ có vài việc đã cuống cuồng lên thế rồi còn người dân ở đây thì sao. Những lúc họ ốm đau, cần được cấp cứu… thì họ phải làm thế nào? Những ông lão bà cụ, những đứa bé… sẽ biết xoay sở ra sao khi họ bị mắc kẹt như vậy. Thật sự, càng nghĩ tôi càng thấy đúng là trẻ em ở Việt Nam còn rất nhiều thiệt thòi. Đó cũng là lý do mỗi khi trở về từ những vùng quê như thế, lòng tôi lại nặng trĩu những băn khoăn.

Ở thời điểm này, tôi đang thiết kế những bộ sưu tập áo dài để bán gây quỹ cho chương trình “Cơm có thịt” của Nhà báo Trần Đăng Tuấn. Những bộ áo dài này được in từ những bức tranh của chính các “hoạ sỹ” nhí vẽ về khung cảnh làng quê, chân dung các bạn thiếu nhi dân tộc… đầy ngộ nghĩnh và đáng yêu. Làm những cái này đòi hỏi phải mất khá nhiều thời gian và sự đầu tư trong khi tôi cũng khá bận. Tuy nhiên, nói như chị Mai Anh từng nói: “Không thể nhận mãi được, mình phải cho đi, cho đi cũng chính là đang nhận”. Ngoài dự án này, tôi cũng đang nhận thiết kế một bộ sưu tập áo dài giành cho người khuyết tật để biểu diễn vào ngày 21/11 tới đây. Chương trình này do Unicef và Đại sứ quán Ý tại Việt Nam tổ chức. 10 người khuyết tật sẽ mặc những chiếc áo dài và tự tin sải bước trên sàn catwalk để họ thấy đẹp hơn, lạc quan hơn. Với 2 dự án này, tôi có điều kiện để ứng dụng công nghệ in và khả năng thiết kế của mình. Khi bắt tay làm những điều này tôi nghĩ mình có cái gì thì giúp mọi người cái đó. Tuy nhiên, mình thấy mình vẫn còn quá nhỏ bé vì những việc mình làm để giúp đỡ mọi người vẫn chưa là gì.

Cám ơn Hoa hậu Ngọc Hân đã chia sẻ.

Hoàng Khánh Đăng

Hoa hậu Ngọc Hân: “Lửa Thiện Nhân khiến tôi tin vào những người tử tế” - 5