Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ cảm giác suy sụp khi bị truyền thông "nhắm đến"

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - "Ngày đầu tiên, sau khi đăng quang, tôi vẫn còn cảm giác không tin vào sự thật. Khi tất cả các đơn vị truyền thông đều hướng về mình, cảm giác của tôi lúc ấy rất bối rối và suy sụp", tân Hoa hậu nói.

"Tôi đã dần quen với việc mình là một Tân hoa hậu"

Sau khi đăng quang, Đỗ Thị Hà đã quay trở lại quê hương của mình và cô không kìm nén được hạnh phúc sau khi xem lại đoạn video được phát lại trong chương trình Bữa trưa vui vẻ mới phát sóng: "Cảm xúc của tôi trở về mấy ngày trước, khi bước chân về quê. Có rất nhiều quý vị khán giả yêu thích Hà, từ người trẻ đến người già, những em bé cũng ra đón mình. Thực sự, lúc ấy tôi vô cùng xúc động và thấy trách nhiệm của mình càng lớn hơn". Đỗ Thị Hà cho biết, cảm giác bước xuống sân bay thực sự bị choáng ngợp.

Tân Hoa hậu cũng chia sẻ, bản thân đã rất xúc động khi được xướng tên là người đăng quang trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Và có lẽ, đến tận bây giờ và mãi về sau cảm xúc thiêng liêng ấy vẫn đọng lại trong lòng cô. Bởi tại thời điểm đăng quang, người đẹp gốc Thanh Hóa chỉ mới tròn 19 tuổi.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ cảm giác suy sụp khi bị truyền thông nhắm đến - 1

Đỗ Thị Hà chia sẻ, cô đã dần quen với việc mình là một Tân hoa hậu. (Ảnh: Bình Minh)

"Lúc ấy tôi không tin đó là sự thật. Tôi nghĩ cách đây vài tháng mình còn là một cô gái rất bình thường mà ngày mai trở thành Hoa hậu, trở thành người của công chúng, trở thành chủ đề bàn tán của xã hội nên rất lo lắng. Cho đến giờ đã hơn 10 ngày, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều…", Đỗ Thị Hà nhớ lại.

Ngoài ra, Đỗ Thị Hà cũng tiết lộ một chi tiết chưa từng bật mí về Hoa hậu Tiểu Vy: "Khi chị Tiểu Vy trao vương miện cho tôi, chị có ghé vào tai tôi và nói nhỏ: "Cố lên em, năm trước chị cũng giống em".

Hà cũng cảm thấy giữa mình và Hoa hậu Tiểu Vy có khá nhiều điểm tương đồng: "Hai chị em đăng quang đều ở độ tuổi rất trẻ, hồn nhiên, vô tư. Khi đó, tôi rất run. Tôi nghĩ chị Tiểu Vy hiểu được cảm giác của tôi lúc ấy nên động viên, an ủi".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ cảm giác suy sụp khi bị truyền thông nhắm đến - 2

 Vẻ đẹp rực rỡ của Đỗ Thị Hà tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Theo Đỗ Thị Hà, đến ngày hôm nay, cô đã dần quen với việc mình là một tân Hoa hậu. "Ngày đầu tiên, sau khi đăng quang, tôi vẫn còn cảm giác không tin vào sự thật. Khi tất cả các đơn vị truyền thông đều hướng về mình, cảm giác của tôi lúc ấy rất bối rối và suy sụp. Khi nhận được sự động viên của người thân, các anh chị trong Ban tổ chức, tôi đã lấy lại được tinh thần.

Cho đến ngày hôm nay, tôi đã dần quen với việc mình là một tân Hoa hậu, trách nhiệm trên vai và con đường sắp tới sẽ thi Hoa hậu Thế giới. Tôi sẽ cố gắng trau dồi cho mình nhiều kỹ năng, cố gắng học hỏi những điều cần thiết từ các anh chị đi trước. Việc đi thi nhan sắc thế giới không chỉ khẳng định bản thân mà còn để quảng bá văn hóa đất nước. Mong mọi người hãy ủng hộ cho Hà", cô nói.

Đỗ Thị Hà thích mẫu bạn trai "ngoài lạnh trong ấm"

Chia sẻ về bức ảnh năm học lớp 8 - Hà như một cô nông dân thực thụ đang nhận được nhiều lời bình luận trên mạng xã hội, tân Hoa hậu cho biết: "Ngày đấy, gia đình tôi còn làm ruộng. Tôi ra đồng, giúp mẹ đi cấy. Dù tôi là con út nhưng ba mẹ không có khái niệm chiều con, luôn muốn con gái của mình biết làm việc, lao động để tự lập trong cuộc sống sau này. Cũng nhờ những lần ra đồng phụ giúp ba mẹ, tôi hiểu hơn nỗi khổ của người nông dân, biết trân trọng những gì mình đang có và biết cố gắng hơn trong cuộc sống tương lai. Đối với tôi, hình ảnh lấm lem này rất đáng để trân trọng".

Đỗ Thị Hà cũng chia sẻ thêm về gia đình: "Tôi có 3 anh chị em: anh trai đầu, chị gái thứ hai và tôi là con út. Trước đây, khi ở nhà, tôi và chị gái hay cãi nhau. Có kỷ niệm là, một lần cãi nhau, tôi lấy vở của chị xé đi. Khi chị bắt đầu học đại học, tôi lại thấy nhớ chị mình".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ cảm giác suy sụp khi bị truyền thông nhắm đến - 3

Tân hoa hậu Đỗ Thị Hà lần đầu xuất hiện trên sàn diễn thời trang ngày 3/12, tại TPHCM. (Ảnh: BTC)

Khi đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu, Hà giấu gia đình, không cho ai biết. Chỉ đến khi Hà lọt vào vòng bán kết, chị gái Hà mới biết. "Tôi nói với chị gái là đừng nói với ba mẹ vì tôi sợ ba mẹ lo lắng. Bởi khi tôi ra Hà Nội học, ba mẹ đã lo lắng rồi, giờ lại tham gia cuộc thi nhan sắc nữa. Ba mẹ sẽ lo lắng tôi gặp nhiều cám dỗ. Nhưng sau đó, dù giấu gì thì giấu, bố mẹ cũng biết… Khi ba mẹ biết, trái với sự lo lắng của tôi, ba mẹ lại rất ủng hộ và động viên. Ba nói với tôi, môi trường này rất phức tạp, dù con có là hoa hậu hay không là hoa hậu thì vẫn là con của ba mẹ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, con phải luôn giữ đạo đức cho bản thân mình. Nhờ đó, tôi có thêm động lực để tiếp tục cuộc thi…", Hà kể lại.

Theo chia sẻ của Đỗ Thị Hà, trong quá trình tham gia cuộc thi nhan sắc này cô đã từng khóc vì nhớ nhà và nhận được sự động viên của các thầy cô, anh chị hướng dẫn.

Trước câu hỏi về mẫu bạn trai lý tưởng, Đỗ Thị Hà tiết lộ người đó có tính cách "ngoài lạnh trong ấm". Tân Hoa hậu thích người đàn ông tưởng như lạnh lùng nhưng những cử chỉ nhỏ rất là ấm áp, đem đến cho mình cảm giác an toàn.