1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Hồ Ngọc Hà, Hồng Nhung thương tiếc sự ra đi của saxophone Xuân Hiếu

(Dân trí) - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Mỹ Lệ, Hồng Nhung cùng đông đảo các nghệ sĩ bày tỏ niềm tiếc thương và đau buồn trước sự ra đi của nhạc sĩ saxophone Xuân Hiếu khi tuổi đời còn trẻ.

Chiều ngày 30/9, thông tin nhạc sĩ Xuân Hiếu đã qua đời ở tuổi 47 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư tiết niệu khiến khán giả, các nghệ sĩ Việt bàng hoàng, thương tiếc.

Hồ Ngọc Hà, Hồng Nhung thương tiếc sự ra đi của saxophone Xuân Hiếu - 1

Nhạc sĩ saxophone Xuân Hiếu ra đi để lại nhiều tiếc thương cho khán giả và đồng nghiệp.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà xúc động về sự ra đi của nhạc sĩ Xuân Hiếu, cô viết: "Vĩnh biệt anh Xuân Hiếu. Nghe tin anh mất mà hụt hẫng, tiếng kèn của anh trong những bản ballad và những đêm nhạc LoveSongs sẽ luôn còn mãi".

Hồ Ngọc Hà, Hồng Nhung thương tiếc sự ra đi của saxophone Xuân Hiếu - 2

Nhạc sĩ saxophone Xuân Hiếu cộng tác cùng Hồ Ngọc Hà trong nhiều dự án âm nhạc cá nhân của cô nên khi hay tin anh bệnh cô đã hết lòng hỗ trợ.

Nhạc sĩ Xuân Hiếu từng tham gia trình diễn cùng Hồ Ngọc Hà trong nhiều chương trình của cô. Thời điểm hay tin anh đang cần sự giúp đỡ để chữa trị, nữ ca sĩ đã nhanh chóng gửi đến anh và gia đình 100 triệu để hỗ trợ.

Trước sự ra đi bất ngờ của đồng nghiệp, nhạc sĩ Quốc Bảo nhớ lại khoảng thời gian từng làm việc cùng Xuân Hiếu, anh chia sẻ: “Khi chúng tôi còn thu băng ở studio Kim Lợi (quãng 1997 - 2001), tôi hay mời Xuân Hiếu thổi cho tôi những đoạn solo. Và đó là quãng thời gian tôi gặp Hiếu nhiều nhất, mỗi tuần mấy lần vào giấc 10 giờ sáng (tiếng kèn trong đĩa đầu Quang Dũng, Mỹ Tâm đều của Hiếu). Năm 2002 làm show nhạc Trịnh Công Sơn ở Huế, Hiếu cũng tham gia ban nhạc ra làm cùng tôi”.

Nam nhạc sĩ cho biết, sau này anh và Xuân Hiếu ít gặp vì anh ít viết cho saxophone, một phần nữa anh hầu như không giao tiếp giới văn nghệ một quãng thời gian dài. “Chỉ còn nhớ (đó không phải lần sau cùng) năm 2011 phòng trà We làm đêm nhạc tôi, Hiếu đến thổi những bài blues của Mai Khôi và Hoàng Anh. Đợt đó vui, tôi thì viêm họng sốt mà Hiếu nhất định nghịch cái remote máy lạnh bật nấc lạnh nhất mới chịu...”

Nhạc sĩ “Em về tinh khôi” cảm thấy đau lòng vì sự ra đi của saxophone Xuân Hiếu: “Hiếu ra đi vào tuổi 47 là yểu mệnh quá, tôi đau lòng lắm. Mong cho bạn đến một cõi vui, thổi những bản nhạc vui. Đừng blues nữa Hiếu ạ, buồn lắm. Tôi hát cho người vừa nằm xuống chiều nay!”

Ca sĩ Mỹ Lệ cũng vô cùng xót xa nói lời vĩnh biệt cùng Xuân Hiếu: "Vĩnh biệt anh, người thổi hồn cho những bài hát đẹp trong suốt một quãng dài đáng nhớ nhất của nhạc Việt. Tiếng saxophone của anh đã góp phần làm nên thành công cho các album nhạc của hầu hết ca sĩ phía Nam và gần như tất cả những chương trình nghệ thuật lớn nhỏ”.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm, nghệ sĩ saxophone giỏi ở Việt Nam đếm chưa đủ trên đầu một bàn tay nên sự ra đi của Xuân Hiếu là 1 sự mất mát to lớn lớn. “Anh góp tiếng kèn trong tất cả những album mà Mỹ Lệ phát hành, bởi chất nhạc của Lệ không thể thiếu vắng tiếng saxophone, tiếc thương vô cùng. Vĩnh biệt an, mong anh bình an nơi miền cực lạc".

Diva Hồng Nhung cũng gửi lời chia biệt: "Vĩnh biệt em, người nghệ sĩ nhiệt huyết, hiền hậu và vô cùng dễ thương".

Ca sĩ Quốc Đại cũng bày tỏ sự đau buồn khi giới nghệ sĩ lại mất thêm một tài năng vì ung thư, anh viết: “Lại là ung thư! Một người anh tài năng và dễ mến lại ra đi! Hết đau đớn rồi, yên nghỉ anh Xuân Hiếu nhé!”

Là nhạc công chơi trống, Hoài Phương - chồng danh hài Việt Hương, đã chia sẻ về người đồng nghiệp vừa mất của mình, anh viết: "Hôm nay một người bạn, một người đồng nghiệp của tôi, nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu đã mãi mãi ra đi sau một thời gian dài chống chọi lại với căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Tuy rất đau buồn vì mất đi một người bạn nhưng mình cũng mừng vì bạn được giải thoát khỏi những nỗi đau thể xác mà bạn đã chịu đựng trong nhiều tháng qua. Cầu mong cho bạn yên nghỉ cõi vĩnh hằng”.

Hồ Ngọc Hà, Hồng Nhung thương tiếc sự ra đi của saxophone Xuân Hiếu - 3

Hình ảnh saxophone Xuân Hiếu say sưa với âm nhạc sẽ còn mãi trong lòng khán giả, những người đã yêu thương và ngưỡng mộ tiếng kèn của anh.

Nhạc sĩ Hoài Phương cho biết, Xuân Hiếu là một người hiền lành, hòa đồng, luôn được nhiều người mến, một nghệ sĩ yêu nghề, và một người thầy nhiệt huyết. Anh cảm thấy buồn khi nhạc sĩ Xuân Hiếu ra đi ở tuổi tứ tuần, để lại vợ và 3 đứa con thơ.

Ca sĩ Duy Mạnh bày tỏ sự xúc động khi hay tin nhạc sĩ Xuân Hiếu mất, anh đăng clip bài "Hãy về đây bên anh" cùng dòng chia sẻ: "Hãy về đây bên anh với tiếng kèn Saxophone Xuân Hiếu. Ngày nào còn chơi nhạc với nhau, thật là vui Xuân Hiếu nhỉ? Thôi, chia tay Xuân Hiếu nhé!".

Saxophone Trần Mạnh Tuấn cũng gửi lời chia buồn: "Xin chia buồn sâu sắc đến gia đình nhạc sĩ Xuân Hiếu và cũng rất buồn cho "làng Sax" Việt Nam đã mất đi một nghệ sĩ tài năng và đầy nhiệt huyết".

Tang lễ nhạc sĩ Xuân Hiếu diễn ra từ ngày 1-3/10 tại nhà tang lễ bệnh viện Thống Nhất (TPHCM). Lễ động quan vào lúc 7h sáng ngày 4/10, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Băng Châu