Hình ảnh chân thực về cuộc sống của những em bé trong gánh xiếc

(Dân trí) - Bộ ảnh dưới đây sẽ cho người xem được thấy cuộc sống của những đứa trẻ trong các gánh xiếc di động là như thế nào.

Những bức hình dưới đây được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Bồ Đào Nha Francisco Salgueiro (47 tuổi). Anh Francisco đã đến thăm 25 gánh xiếc hơn 70 lần để thực hiện bộ ảnh về cuộc sống của các em bé trong các gánh xiếc di động.

Bộ ảnh cho thấy một cách chân thực cuộc sống của những đứa trẻ trưởng thành trong các gánh xiếc:

Hình ảnh chân thực về cuộc sống của những em bé trong gánh xiếc

Trong ảnh là cậu bé Ivan và người bà của mình, bà của cậu bé đang sửa tóc cho cháu trai trước khi cậu bước lên sân khấu trong vai một chú hề.

Sau
khi được “hóa trang”, Ivan luyện tập lại màn tung hứng ở hậu trường.

Sau khi được “hóa trang”, Ivan luyện tập lại màn tung hứng ở hậu trường.

Sau
khi được “hóa trang”, Ivan luyện tập lại màn tung hứng ở hậu trường.

Cô bé Dasi 3 tuổi và tiết mục trình diễn với rắn. Cô bé chạy quanh sân khấu để khán giả được thấy chú rắn nhỏ.

Sau
khi được “hóa trang”, Ivan luyện tập lại màn tung hứng ở hậu trường.

Cassandra 11 tuổi đã “bỏ túi” vài tiết mục xiếc cơ bản, trong đó, vai trò làm chú hề đã được cô bé thuộc “nằm lòng”.

Cassandra
còn có thể trình diễn xiếc với rắn.

Cassandra còn có thể trình diễn xiếc với rắn.

Một
cậu bé và màn nhảy qua lửa.

Một cậu bé và màn nhảy qua lửa.

Phía
sau hậu trường, cô bé Deisy đang nhẩm lại các động tác trước khi biểu diễn.

Phía sau hậu trường, cô bé Deisy đang nhẩm lại các động tác trước khi biểu diễn.

Nereida
5 tuổi ngó qua tấm rèm từ bên trong cánh gà để xem cha trình diễn trên sân khấu.

Nereida 5 tuổi ngó qua tấm rèm từ bên trong cánh gà để xem cha trình diễn trên sân khấu.

Nereida
5 tuổi ngó qua tấm rèm từ bên trong cánh gà để xem cha trình diễn trên sân khấu.

Những em bé sống trong các gánh xiếc di động cùng đồng hành với công cuộc mưu sinh của cha mẹ. Thuở nhỏ, các em được ưu ái, ít bị giao việc.

Nereida
5 tuổi ngó qua tấm rèm từ bên trong cánh gà để xem cha trình diễn trên sân khấu.

Vì liên tục di chuyển giữa các thị trấn nên bạn bè thân thiết nhất của các em chính là những cô bé, cậu bé cùng trang lứa, sống trong các gánh xiếc khác.

Một
chú hề ngủ say trong hậu trường.

Một chú hề ngủ say trong hậu trường.

Một
chú hề ngủ say trong hậu trường.

Trong gánh xiếc, mọi người đều được tận dụng tối đa, người đàn ông chuyên lo việc âm thanh - ánh sáng cũng đồng thời là một chú hề. Các em nhỏ vẫn chưa phải chịu nhiều áp lực như người lớn, vì vậy, trong lúc mọi người hối hả làm việc, các em vẫn có thể vui chơi thoải mái.

Một
chú hề ngủ say trong hậu trường.

Tuy vậy, ngay từ nhỏ, các em đã được học những bài cơ bản để có thể giúp ích đôi chút cho đoàn. Trước tiên, là việc gần gũi, chăm sóc cho các con vật nuôi của đoàn.

Cặp
sinh đôi Deisy và Ivan 9 tuổi luyện tập nhào lộn.

Cặp sinh đôi Deisy và Ivan 9 tuổi luyện tập nhào lộn.

Cặp
sinh đôi Deisy và Ivan 9 tuổi luyện tập nhào lộn.

Trong một gánh xiếc nhỏ, mọi người đều có việc của mình. Như cậu bé này, cậu có nhiệm vụ trông coi những con vật nuôi của đoàn, bán bắp rang bơ, và làm chú hề.

Cặp
sinh đôi Deisy và Ivan 9 tuổi luyện tập nhào lộn.

Điều có thể nhận thấy rõ ràng nhất trong cuộc sống của những em nhỏ này, là sự vui tươi, nhanh nhẹn phía sau sân khấu, và sự trưởng thành, bản lĩnh khi xuất hiện trước khán giả.

Cặp
sinh đôi Deisy và Ivan 9 tuổi luyện tập nhào lộn.

Cô bé Cassandra 11 tuổi giúp chị gái điều khiển âm thanh - ánh sáng cho chương trình. Cùng với thời gian, dần dần, các em sẽ thuần thục nhiều công việc hữu ích cho đoàn.

Cậu
bé Ruben 11 tuổi đảm nhiệm màn bơi cùng cá piranha trong bể nước.

Cậu bé Ruben 11 tuổi đảm nhiệm màn bơi cùng cá piranha trong bể nước.

Khi
ngưng diễn, mọi người lại tranh thủ hoàn tất “việc nhà”.

Khi ngưng diễn, mọi người lại tranh thủ hoàn tất “việc nhà”.

Khi
ngưng diễn, mọi người lại tranh thủ hoàn tất “việc nhà”.

Không gian sinh hoạt bé nhỏ trong những thùng xe được bài trí tối giản. Mọi người vừa chia sẻ không gian chung vừa cố gắng để có những khoảng không của riêng mình.

Cô
bé Nereida, đang luyện tập với một chú lừa và một chú rắn quàng trên cổ.

Cô bé Nereida, đang luyện tập với một chú lừa và một chú rắn quàng trên cổ.

Cô
bé Nereida, đang luyện tập với một chú lừa và một chú rắn quàng trên cổ.

Dù cuộc sống của các em nhỏ trong các gánh xiếc có phần khác thường, nhưng vẫn có những điểm chung quen thuộc, ví dụ, các em cũng rất thích điện thoại thông minh và lên mạng.

Cậu
bé hôn tạm biệt mẹ trước khi người mẹ bước lên sân khấu.

Cậu bé hôn tạm biệt mẹ trước khi người mẹ bước lên sân khấu.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail