Hai con trai của Audrey Hepburn đưa nhau ra tòa vì kỷ vật của mẹ

(Dân trí) - Hai người con trai của Audrey Hepburn hiện đang bất đồng với nhau trong việc phân chia những kỷ vật của mẹ để lại. Sự bất đồng lớn đến mức họ phải đưa nhau ra tòa phân xử.

Hai người con trai của minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn hiện đang vướng vào những tranh cãi pháp lý và buộc phải mời tới sự can thiệp của tòa án trong việc phân chia những kỷ vật của mẹ để lại.

Những món kỷ vật này vừa chứa đựng nhiều giá trị tinh thần vừa mang nhiều giá trị vật chất bởi Audrey Hepburn vốn là một ngôi sao lớn, những kỷ vật bà để lại sẽ đạt giá cao khi đem bán tại các cuộc đấu giá.

Hai con trai của Audrey Hepburn đưa nhau ra tòa vì kỷ vật của mẹ

Nữ minh tinh điện ảnh Audrey Hepburn nổi tiếng nhất với vai diễn trong phim “Breakfast at Tiffany’s” đã để lại rất nhiều kỷ vật cho hai con trai thừa kế.

Là một trong những ngôi sao biểu tượng của Hollywood, được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong phim “Breakfast at Tiffany’s”, sau khi qua đời, Audrey Hepburn đã để lại cho hai người con trai thừa hưởng nhiều món đồ kỷ vật gồm khăn, mũ, đồ trang sức, các tấm poster, trang phục, ảnh, những cuốn kịch bản và những cúp lưu niệm từ các giải thưởng bà từng nhận được.

Hai người con trai mà nữ minh tinh có được từ hai cuộc hôn nhân - Sean Ferrer từ cuộc hôn nhân đầu và Luca Dotti từ cuộc hôn nhân thứ hai - được thừa hưởng tất cả những kỷ vật này, nhưng Audrey Hepburn lại không chỉ rõ ai nhận món nào mà mặc định đó là một sự dàn xếp, thỏa hiệp giữa hai anh em sau khi bà qua đời.

Hai con trai của Audrey Hepburn đưa nhau ra tòa vì kỷ vật của mẹ

Sean Ferrer (trái) và Luca Dotti (phải) hiện đang gặp bất đồng trong việc quyết định ai nên được thừa kế món đồ nào do mẹ để lại.

Tuy vậy, giờ đây, 22 năm sau khi nữ diễn viên qua đời, hai người con trai của bà lại đang tranh chấp với nhau tới mức không thể thương lượng, hòa giải và buộc phải nhờ tới sự can thiệp của tòa án để phân xử xem ai nên nhận được món đồ gì.

Những kỷ vật của Audrey Hepburn hiện đang được cất giữ tại một công ty chuyên giúp khách hàng trông nom, bảo quản những món đồ quý giá.

Gần đây, người con trai thứ của nữ diễn viên - Luca Dotti - đã tiết lộ với báo giới rằng sinh thời, mẹ của ông không tự tin vào ngoại hình và khả năng diễn xuất của bản thân, bà không ngừng ngạc nhiên khi nhận được sự quan tâm, chú ý và khen ngợi.

Dù Audrey Hepburn chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng con trai bà cho rằng nếu nữ diễn viên sống thọ hơn (bà qua đời năm 64 tuổi vì bệnh ung thư), hẳn bà cũng không ngần ngại thực hiện một số tiểu phẫu thẩm mỹ để cải thiện vẻ đẹp trong những năm tháng tuổi già.

Hai con trai của Audrey Hepburn đưa nhau ra tòa vì kỷ vật của mẹ


Luca Dotti chia sẻ: “Mẹ tôi cho rằng mọi người đều có quyền được cảm thấy mình xinh đẹp hơn. Mẹ tôi đã rất vui vẻ, thoải mái khi tuổi già dần tới. Với phong cách của bà, việc bà có trải qua một vài phẫu thuật thẩm mỹ nhỏ cũng không có gì là ngạc nhiên. Nhưng bà cho rằng không nên che giấu tuổi già bằng cách mặc quần áo quá trẻ trung hoặc phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều, bởi khi đó mọi việc sẽ trở nên lố bịch, và người ta cần phải hành xử cho phù hợp với độ tuổi của mình”.

Lý do khiến Audrey Hepburn luôn cảm thấy “rụt rè” trước sự tung hô, tán thưởng của đám đông là bởi khi mới bước chân vào lĩnh vực diễn xuất, nhiều tờ báo đã viết bài “chê bai” ngoại hình Audrey Hepburn, cho rằng chân bà không thon, mũi bà không nhỏ, ngực bà… không lớn. Nói chung, Audrey Hepburn bị chê là không hề có một nét nào của “vẻ đẹp Hollywood”.

Trong cuộc sống đời thường, các con của Audrey Hepburn không hề cảm thấy mẹ mình giống với một người nổi tiếng. Phần vì về sau, bà không còn tham gia diễn xuất nhiều nữa, phần vì thời đó, cách hâm mộ và quảng bá một ngôi sao điện ảnh cũng rất khác, không rầm rộ và cường điệu như bây giờ.

Hai con trai của Audrey Hepburn đưa nhau ra tòa vì kỷ vật của mẹ


Ở thời Audrey Hepburn, bà vẫn thường đi bộ trên phố và chỉ đôi khi có một phóng viên ảnh chạy theo bà chụp hình. Tất cả chỉ dừng lại ở đó.

Điều khiến hai người con của Hepburn cảm thấy bất ngờ nhất chính là khi bà qua đời, công chúng đã thể hiện tình yêu, nỗi tiếc thương và sự ngưỡng mộ dành cho bà, nhiều đến mức khiến các thành viên trong gia đình bị sốc bởi trước đó, họ vốn sống rất kín tiếng và giản dị, họ không ngờ người phụ nữ của gia đình mình lại được nhiều người biết đến và yêu mến tới vậy.

Gần đây, gia đình Audrey Hepburn đã cho đăng tải trên mặt báo những bức ảnh hiếm, chụp Audrey Hepburn từ thời bé thơ. Những bức ảnh được lấy ra từ cuốn album của gia đình:

Audrey Hepburn năm 9 tuổi (1938).

Audrey Hepburn năm 9 tuổi (1938).

Audrey Hepburn trong trang phục múa (1942).

Audrey Hepburn trong trang phục múa (1942).

Hepburn năm 17 tuổi (1946).

Hepburn năm 17 tuổi (1946).

Hepburn dắt chó đi dạo trong công viên (1950).

Hepburn dắt chó đi dạo trong công viên (1950).

Thử trang phục cho vai diễn trong phim “Sabrina” (1953).

Thử trang phục cho vai diễn trong phim “Sabrina” (1953).

Trên phim trường của “The Nun’s Story” tại Châu Phi (1958).

Trên phim trường của “The Nun’s Story” tại Châu Phi (1958).

Audrey Hepburn (1955).

Audrey Hepburn (1955).

Audrey Hepburn ở Ý. Ảnh chụp cho bìa tạp chí Life (1954).

Audrey Hepburn ở Ý. Ảnh chụp cho bìa tạp chí Life (1954).

Bích Ngọc
Tổng hợp