Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng:

Gặp nữ phát thanh viên đầu tiên sau ngày Đà Nẵng giải phóng

(Dân trí) - “Sung sướng lạ kỳ, hạnh phúc lạ kỳ. Trời ơi, ước mơ mà chúng tôi đã dành cả tuổi thanh xuân của mình, không sợ gian lao, không sợ hy sinh để đấu tranh đã thành hiện thực. Đà Nẵng 40 năm nay đã là quê hương tôi kể từ ngày ấy”.

Bà Nguyễn Thị Anh Trang, nguyên phóng viên Đài phát thanh Giải phóng khu V, một trong những cán bộ, phóng viên đầu tiên tiếp quản Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam - Đà Nẵng nói về khoảnh khắc “sung sướng lạ kỳ, hạnh phúc cực kỳ” khi  đọc bản tin đầu tiên báo tin Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng. “Tiếng nói của Ủy ban Quân quản thành phố Đà Nẵng” phát lúc 11h ngày 31/3/1975 với tần sóng 50kw. Thủ đô Hà Nội, toàn khu vực Đông Nam Á đều nghe được.

Gặp nữ phát thanh viên đầu tiên sau ngày Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng (Hương xem VH có dùng giúp được ko nhé)
Bà Nguyễn Thị Anh Trang -  phát thanh viên đầu tiên của Đài phát thanh Đà Nẵng ngay sau ngày Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng

Giây phút “sung sướng lạ kỳ, hạnh phúc cực kỳ”

“Vừa viết xong bản tin “Tiên Phước hoàn toàn giải phóng”, tôi nhận lệnh hành quân gấp về Đà Nẵng để tiếp quản các cơ sở thông tin. 14h30 ngày 29/3, tôi có mặt ở Đà Nẵng. Đà Nẵng giải phóng rồi! Thành phố rợp cờ hoa. Tim tôi reo vui theo lá cờ phấp phới bay trước mũi xe thồ chở tôi về ngôi nhà bên sông Hàn nhận lệnh sang tiếp quản đài An Hải” - ngày đầu bước chân về Đà Nẵng ấy vẫn còn như in trong lòng nữ phóng viên chiến trường Nguyễn Thị Anh Trang lúc bấy giờ.

Ngay khi tiếp quản đài, công việc chuẩn bị cho buổi phát thanh đầu tiên của Đài phát thanh Đà Nẵng triển khai khẩn trương. “Anh Kim Tuấn phụ trách chung, thực hiện bài phóng sự “Thái Phiên dậy sóng”, anh Đoàn Bá Từ tập hợp bản tin Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng. Tôi và anh Minh Luận phụ trách phát thanh. Mọi người đều tập trung ở phóng bá âm trong buổi phát thanh đầu tiên ngay sau ngày Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng đó. 11h ngày 31/3/1975, chương trình phát thanh đầu tiên của Đài Phát thanh Đà Nẵng đã phát sóng. Giây phút tôi đọc bản tin đầu tiên ấy sung sướng lạ kỳ, hạnh phúc cực kỳ. Trời ơi, ước mơ mà chúng tôi đã dành cả tuổi thanh xuân của mình, không sợ gian lao, không sợ hy sinh để đấu tranh đã thành hiện thực” - bà Anh Trang nhớ lại buổi phát thanh 40 năm trước.

Bà Anh Trang ở Đài phát thanh Đà Nẵng ngày thành phố vừa được giải phóng
Bà Anh Trang ở Đài phát thanh Đà Nẵng ngày thành phố vừa được giải phóng

Tiếng nói của Ủy ban Quân quản thành phố Đà Nẵng lan tỏa giây phút “sung sướng lạ kỳ, hạnh phúc cực kỳ” ấy trong triệu tim người. Mãi đến năm 2013, khi bà Trang đang chăm sóc chồng nằm bệnh ở bệnh viện C Đà Nẵng, bất ngờ có một thương binh nghe giọng bà lại hỏi “Có phải cô Anh Trang không?”. Không quen biết, chưa một lần gặp mặt, nhưng gần 40 năm, người thương binh ấy vẫn nhận ra giọng người phát thanh báo tin Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng. “Nghe bản tin, tôi và anh em đồng chí khi đó đang điều trị ở bệnh viện Quân đội ở Thủ đô reo vui. Tiếng nói của cô tôi nhớ mãi. Tiếng nói báo tin Đà Nẵng quê tôi giải phóng rồi” - nước mắt người nữa phát thanh viên rơi khi nghe anh thương binh nói.

“Đà Nẵng đã là quê hương tôi!”                       

Là cô gái miền Nam tập kết ra Bắc rồi để lại chồng con ở thủ đô, khăn gói lên đường hành quân về đất Quảng, nữ phóng viên chiến trường Anh Trang trải bao gian khó trong mưa bôm bão đạn. “Có lúc, đang đi tác nghiệp trên đường, nghe một tiếng tách, nằm xuống giấu mình nín thở, mở mắt ra mới biết mình đã tránh được đạn thù. Thế là còn sống. Hiểm nguy như cơm bữa nhưng một khi đã lên đường nhận nhiệm vụ, tôi đã sẵn sàng hy sinh. Những hôm nghe đài kể chuyện đêm khuya, lặng người nhớ con. Nhưng lại tự dặn lòng mình, phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đêm đêm cùng đồng đội ngồi trên đỉnh Hòn Tàu nhìn về Đà Nẵng, khát khao trông đợi ngày mình đặt chân đến thành phố” - bà Trang nhớ lại những năm tháng nguyên là phóng viên Giải phóng khu V.

Bà Anh Trang khi còn là phóng viên chiến trường ở Quảng Nam
Bà Anh Trang khi còn là phóng viên chiến trường ở Quảng Nam

Ngày Đà Nẵng rợp cờ hoa phấp phới tin mừng thành phố hoàn toàn giải phóng ấy, ngày 29/3/1975  ấy, là ngày đầu bà Trang về Đà Nẵng. 40 năm qua, bà nói, “Đà Nẵng đã là quê hương tôi”. Sau khi tiếp quản đài An Hải, nữ phát thanh viên đầu tiên của Đài phát thanh thành phố Đà Nẵng được một vé bay về thủ đô gặp chồng con. Cả gia đình bà sau đó định cư ở Đà Nẵng, xem Đà Nẵng là quê hương mình.

Bà Trang trải lòng với Đà thành: “Ngày Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng, từ trên núi xuống, đứng nhìn dòng sông Hàn êm đềm chảy, thấy thành phố cảng quá đẹp. Và tiếng còi của phà ngang sông Hàn cũng làm thấy lòng mình xôn xao niềm vui. Cho đến hôm nay, sau 40 năm, Đà Nẵng đã đổi thay nhiều. Dãy nhà chồ bên sông không còn nữa. Cũng không có con phà ngang sông Hàn. Thay vào đó là những tòa nhà cao, là những cây cầu quá đẹp bắc ngang sông Hàn. Thành phố Đà Nẵng với tôi thực sự là thành phố đáng sống. Dù bao vật đổi sao dời, dù thành phố đã phát triển vượt bậc, nhưng dòng sông Hàn vẫn một dòng chảy êm đềm không dậy sóng, con người Đà Nẵng vẫn hiền hòa, giàu tình thương và hiếu khách”.


Clip: Bà Anh Trang chia sẻ vinh dự thực hiện chương trình phát thanh đầu tiên sau ngày Đà Nẵng hoàn toàn giải phóng, và nói về Đà Nẵng hôm nay

Khánh Hiền