Gặp lại dàn diễn viên phim "Người đẹp Tây Đô"

“Người đẹp Tây Đô” là bộ phim truyền hình rất nổi tiếng của đạo diễn Lê Cung Bắc ra mắt năm 1996. Cùng gặp lại dàn diễn viên phim “Người đẹp Tây Đô”.

Bộ phim được xây dựng trên cuộc đời nữ chiến sĩ tình báo Lâm Thị Phấn, con gái của một nhà giáo, hiệu trưởng trường trung học Cần Thơ trong thời Pháp thuộc (tức nhân vật Bạch Cúc trong phim).

Gặp lại dàn diễn viên phim Người đẹp Tây Đô (1996)



Bạch Cúc là cô gái thông minh, tài giỏi và xinh đẹp bậc nhất vùng đất Tây Đô lúc bấy giờ. Gia đình nghèo khó, lại đông anh em nên Bạch Cúc chấp nhận làm vợ của một gã công tử Bạc Liêu ăn chơi khét tiếng. Tại nhà chồng, “người đẹp Tây Đô” bị đánh đập, hành hạ dã man và trở thành món hàng cho chàng công tử nhiều tiền, quen sống hưởng thụ kiểu thực dân.

Không chấp nhận cảnh bị áp bức lầm than, Bạch Cúc đã đi theo đoàn quân khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 và trở thành nữ chiến sĩ tình báo. Từ đây, Bạch Cúc đặt chân vào giới cầm quyền của thực dân Pháp và khiến chúng say mê với nhan sắc của mình. Để rồi, những gã tình nhân, những đối thủ lần lượt bị hạ gục dưới chân Bạch Cúc. Quá trình hoạt động cách mạng vinh quang nhưng cũng chứa đựng rất nhiều gian nan, nguy hiểm, song với phẩm chất kiên trung, anh hùng của người phụ nữ Việt Nam, Bạch Cúc đã vượt qua tất cả.

Gặp lại dàn diễn viên phim Người đẹp Tây Đô (1996)



Góp phần làm nên thành công của bộ phim là diễn viên tên tuổi: Việt Trinh vai Bạch Cúc, Hồng Ánh vai Bạch Vân, Lê Công Tuấn Anh vai Quang, Đơn Dương vai Hoàng Thái, Hoàng Sơn vai cậu Ba…16 năm sau ngày phim ra mắt, cuộc sống của dàn diễn viên đã trải qua rất nhiều biến động.

Cùng gặp lại những gương mặt diễn viên quen thuộc này:

Việt Trinh vai Bạch Cúc

Việt Trinh bắt đầu nghiệp diễn từ những năm 1980 với những vai phụ, vai quần chúng. Cô chỉ thực sự được khán giả biết đến khi đảm nhận vai chính trong phim “Ngọc trong đá” của đạo diễn Trần Cảnh Đôn... Sau đó, Việt Trinh liên tiếp góp mặt trong các bộ phim tạo được tiếng vang như: “Lệnh truy nã”, “Sao em nỡ vội lấy chồng”, “Sương gió biên thùy”…
 
Trong số các phim Việt Trinh đã tham gia, cô thường được các đạo diễn chọn vào những vai có số phận bi lụy, những cuộc tình có kết thúc bi thảm. Những khán giả yêu mến Việt Trinh chắc khó lòng quên đi gương mặt đa cảm cùng đôi mắt chất chứa nỗi buồn trong từng vai diễn của cô.

Việt Trinh với nỗi mắt buồn sâu thẳm.

Việt Trinh với nỗi mắt buồn sâu thẳm.

Một trong những vai diễn đáng chú ý của Việt Trinh chính là vai Bạch Cúc trong bộ phim “Người đẹp Tây Đô”. Hình ảnh nữ chiến sĩ tình báo xinh đẹp, thông minh, dũng cảm đã trở thành “thương hiệu” riêng của cô mà khó có ai thay thế được.

Việt Trinh với hình ảnh nữ chiến sĩ tình báo anh hùng trong “Người đẹp Tây Đô”.

Việt Trinh với hình ảnh nữ chiến sĩ tình báo anh hùng trong “Người đẹp Tây Đô”.

Trong những năm 90, không chỉ được quan tâm nhiều trên màn ảnh, Việt Trinh còn trở thành biểu tượng của vẻ đẹp nghệ sĩ với các đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo và đặc biệt là đôi mắt đẹp hút hồn. Nhưng đôi mắt đẹp buồn của Việt Trinh không chỉ phản ánh những số phận bi lụy trong các thước phim cô đóng mà còn nói lên cuộc đời thực của chính cô. Việt Trinh đã trải qua mối tình chóng vánh với 2 đại gia nhưng cả 2 vị đại gia ấy đều phải kết thúc cuộc đời trước vành móng ngựa. Một trong số đó phải chịu án tử hình, người còn lại lãnh án chung thân. 2 cuộc tình bi thảm này đã khiến toàn bộ sự nghiệp của Việt Trinh gần như tiêu tan, mất phương hướng để cuối cùng cô phải chọn cuộc sống ở ẩn, rời xa màn ảnh.

2 cuộc hôn nhân bi thảm khiến Việt Trinh mất phương hướng.

2 cuộc hôn nhân bi thảm khiến Việt Trinh mất phương hướng.

Sau nhiều năm vắng bóng, “người đẹp Tây Đô” trở lại với vai diễn trong phim Phật giáo “Duyên trần thoát tục”. Những năm sau đó, cô góp mặt trong các phim “Những đóa hoa tình yêu”, “Câu chuyện cuối mùa thu”. Tuy nhiên, diễn xuất của cô trong những bộ phim sau này đều không để lại ấn tượng.
 
Sau những bộ phim nói trên, Việt Trinh quyết định từ giã sự nghiệp diễn xuất để thử sức với vai trò đạo diễn. Các bộ phim do cô chỉ đạo như: “Vợ của chồng tôi”, “Trở về” (phần 1, phần 2) và phần 3 sắp ra mắt đều nhận được hỗ trợ nhiệt tình từ các đồng nghiệp cùng nhau trưởng thành 20 năm trước. Các thước phim của cô được khán giả chào đón như chính hình ảnh một Việt Trinh trong sáng những ngày đầu bước chân vào làng điện ảnh.

Việt Trinh giờ đã trở thành một đạo diễn.

Việt Trinh giờ đã trở thành một đạo diễn.

Cách đây vài năm, Việt Trinh công khai việc làm mẹ đơn thân và ba của đứa trẻ cho đến giờ vẫn là một bí mật đời tư của cô. Trong quỹ thời gian của mình, Việt Trinh dành chăm sóc cho con, làm nghệ thuật, đi chùa và làm từ thiện.

Hình ảnh quyến rũ của bà mẹ đơn thân.

Hình ảnh quyến rũ của bà mẹ đơn thân.

Lê Công Tuấn Anh vai Quang

Lê Công Tuấn Anh sinh ngày 02/02/ 1967, là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của điện ảnh Việt Nam. Năm 10 tuổi, ba của Lê Công đột ngột qua đời còn mẹ tái giá theo chồng mới khiến cuộc sống của anh trở nên vô cùng tối tăm. Anh bắt đầu cuộc sống bụi đời, lang thang khắp các hè phố và kiếm sống bằng các công việc vặt như bán báo dạo, đánh giày…

Lê Công Tuấn Anh có tuổi thơ cơ cực

Lê Công Tuấn Anh có tuổi thơ cơ cực

Năm 12 tuổi, Lê Công Tuấn Anh được đưa vào Trường Giáo dục thiếu niên. Một thời gian sau, anh được người cô ruột bảo lãnh đưa về nuôi dưỡng tại nhà gia đình và cho ăn học đầy đủ. Cũng trong thời gian này, Lê Công Tuấn Anh bộc lộ niềm đam mê với nghệ thuật. Anh bắt đầu tham gia diễn kịch với những vai nhỏ, sau đó mạnh dạn đến xin thử vai tại cuộc tuyển chọn diễn viên cho bộ phim “Tìm vàng” của đạo diễn Lê Xuân Hoàng. Và anh may mắn được giao vai họa sĩ, vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Khoảng một năm sau, Lê Công Tuấn Anh bất ngờ nhận được lời mời đóng vai bác sĩ Quang "Đông ki sốt" trong bộ phim “Vị đắng tình yêu”. Vai diễn thành công ngoài mong đợi này đã giúp Lê Công Tuấn Anh trở thành một hiện tượng trong giới điện ảnh, chỉ trong vòng một đêm, tên tuổi của anh được tất cả mọi người biết đến.

“Vị đắng tình yêu” đưa tên tuổi anh đến gần với khán giả

“Vị đắng tình yêu” đưa tên tuổi anh đến gần với khán giả

Với gương mặt điển trai pha nét hiền lành, ánh mắt buồn đượm suy tư nhưng đầy sức quyến rũ, Lê Công Tuấn Anh đã chinh phục trái tim người xem trong các bộ phim anh tham gia sau đó như: “Tuổi thơ dữ dội”, “Em còn nhớ hay em đã quên”, “Anh chỉ có mình em”, “Sao Phượng còn buồn”, “Hoa quỳnh nở muộn”, “Bên bờ ảo vọng”, “Tình biển”, “Ngọt ngào và man trá”… Khả năng diễn xuất của anh không chỉ cuốn hút khán giả mà cả giới phê bình cũng đánh giá rất cao.
Trong “Người đẹp Tây Đô”, Lê Công Tuấn Anh đảm nhận vai Quang, chàng học sinh hiền lành, thông minh, là mối tình đầu dang dở và ám ảnh suốt cuộc đời Bạch Cúc.

Lê Công Tuấn Anh trong “Người đẹp Tây Đô”

Lê Công Tuấn Anh trong “Người đẹp Tây Đô”

Ngày 17 tháng 10 năm 1996, khán giả Việt Nam bàng hoàng và sửng sốt khi nghe tin Lê Công Tuấn Anh đã tự tử. Nguyên nhân cái chết của anh hiện vẫn là một ẩn số. Ra đi tuổi đời còn rất trẻ và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất, Lê Công Tuấn Anh đã để lại niềm nhớ tiếc thương vô hạn trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Anh ra đi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp

Anh ra đi khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp

Hồng Ánh vai Bạch Vân

Hồng Ánh sinh năm 1977 tại tỉnh Trà Vinh. Từ nhỏ, cô đã tham gia học múa và được biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn. Năm 1995, Hồng Ánh nhận giải “Người đẹp duyên dáng” trong cuộc thi “Diễn viên Điện ảnh triển vọng”. Cũng từ đó duyên điện ảnh đến với Hồng Ánh và cô trở thành một diễn viên tài năng của làng phim Việt Nam dù chưa qua bất cứ trường lớp đào tạo về diễn xuất nào. Nữ diễn viên xinh đẹp xem đó là cái duyên trời định với mình.

Điện ảnh là duyên trời định với Hồng Ánh.

Điện ảnh là duyên trời định với Hồng Ánh.

Nữ diễn viên sinh năm 1977 ghi được dấu ấn trong lòng khán khả với khả năng diễn xuất tuyệt vời trong nhiều bộ phim như: “Đời cát”, “Cầu thang tối”, “Người đàn bà mộng du”, “Trái tim bé bỏng”, “Thung lũng hoang vắng”, “Trăng nơi đáy giếng”, ‘Tâm hồn mẹ”… Trong các phim đã tham gia, Hồng Ánh thường được trao cho các vai chính rất nặng kí như vai chiến sĩ cách mạng, người mẹ cơ cực thời hậu chiến, người dân lao động, cán bộ xây dựng thời đổi mới…

Trong “Người đẹp Tây Đô”, Hồng Ánh vào vai Bạch Vân, em gái Bạch Cúc. Khác với người chị gái, Bạch Vân có cuộc đời rất bình yên và hạnh phúc.


Hồng Ánh thủ vai Bạch Vân, em gái Bạch Cúc.

Hồng Ánh thủ vai Bạch Vân, em gái Bạch Cúc.

Với sự thể hiện xuất sắc trong các vai diễn của mình, Hồng Ánh đạt được nhiều giải thưởng điện ảnh tại lễ trao giải Cánh Diều Vàng của hội Điện ảnh. Năm 2008, với vai Hạnh trong bộ phim “Trăng nơi đáy giếng” của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, giúp Hồng Ánh vinh dự đoạt giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” tại Liên hoan phim quốc tế Dubai. Gần đây nhất là giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” trong LHP Việt Nam tại Pháp.

Hồng Ánh khi nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” tại LHP Việt Nam tại Pháp.

Hồng Ánh khi nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” tại LHP Việt Nam tại Pháp.

Sau khi gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực điện ảnh, Hồng Ánh thử sức mình ở lĩnh vực sân khấu. Sau thời gian mò mẫn làm quen với sân khấu kịch, cô cho thấy khả năng của một nghệ sĩ đa tài. Tiềm lực của Hồng Ánh bất ngờ được khai thác ở góc độ của một diễn viên hài, điều mà trước đó gần như là không liên quan với những vai bi của phim ảnh. Cái hài Hồng Ánh thể hiện tếu táo, tự nhiên, từ cách diễn tình huống tỉnh bơ chứ không phải là kiểu gây cười nhờ ngoại hình hay hoạt khẩu. Cô cũng dành một khoảng thời gian đi du học tại Mỹ và Singapore để trau dồi khả năng diễn xuất của một diễn viên sân khấu.

Những năm gần đây, Hồng Ánh ít tham gia đóng phim hơn. Cô dành thời gian cho công tác đạo diễn, sản xuất phim và thực hiện những dự án hỗ trợ cho các nhà làm phim trẻ. Hồng Ánh kết hôn năm 2009 với nhà phê bình Thanh Sơn.

Hồng Ánh và chồng trong ngày cưới.

Hồng Ánh và chồng trong ngày cưới.

Đơn Dương vai Hoàng Thái

Diễn viên Đơn Dương, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1957 tại Đà Lạt. Ông có một người chị tên Bùi Thị Giang, về sau trở thành vợ của đạo diễn nổi tiếng: Lê Cung Bắc, cũng chính là đạo diễn phim “Người đẹp Tây Đô”.

Thuở nhỏ, Đơn Dương học rất giỏi, từng thi đậu và theo học ngành dược, sau đó làm việc tại một xí nghiệp dược phẩm . Tuy nhiên do ham mê điện ảnh rất lớn nên ông đã bỏ ngang nghề dược để theo đuổi nghệ thuật.

Đơn Dương từng làm việc trong ngành dược.

Đơn Dương từng làm việc trong ngành dược.

Trong sự nghiệp điện ảnh của mình, Đơn Dương tham gia gần 40 bộ phim. Các bộ phim nổi tiếng có sự góp mặt của ông như: “Pho tượng”, “Dấu ấn của quỷ”, “Đời cát”, “Mê Thảo thời vang bóng”, “Ngõ đàn bà”, “Lời thề”, “Canh bạc”… đều để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả yêu phim Việt.

Đơn Dương và Hồng Ánh trong phim “Đời cát”.

Đơn Dương và Hồng Ánh trong phim “Đời cát”.

Trong “Người đẹp Tây Đô”, Đơn Dương vào vai Hoàng Thái, một người bạn chiến sĩ luôn sát cánh bên Bạch Cúc. Đạo diễn Lê Cung Bắc đã rất tinh tế khi miêu tả một mối tình cách mạng nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa giữa Hoàng Thái và "người đẹp Tây Đô". Bởi lẽ trong lòng Bạch Cúc luôn có hình ảnh của mối tình đầu dang dở và ở hoàn cảnh của chiến tranh, thật khó để họ đến với nhau.

Đơn Dương trong “Người đẹp Tây Đô”.

Đơn Dương trong “Người đẹp Tây Đô”.

Sau những bộ phim thành công kể trên, Đơn Dương tham gia hai phim “Chúng tôi từng là lính” và “Rồng xanh” nhận nhiều chỉ trích dữ dội khi những bộ phim này mang tính "xuyên tạc lịch sử", bôi xấu hình ảnh quân đội nhân dân Việt Nam. Đứng trước sức ép từ dư luận và pháp luật, năm 2003, Đơn Dương quyết định sang Mỹ định cư với gia đình và chưa một lần trở lại Việt Nam. Sống ở nước ngoài được 5 năm, ở tuổi 51, nam diễn viên kết hôn với người vợ thứ hai lớn hơn 15 tuổi. Ngày 7 tháng 12 năm 2011, ông đã qua đời vì tai biến mạch máu não.

Ông qua đời tại Mỹ năm 2011.

Ông qua đời tại Mỹ năm 2011.

Hoàng Sơn vai cậu Ba

Hoàng Sơn nuôi mơ ước trở thành nghệ sĩ từ khi còn là một cậu bé quê tinh nghịch. Nhờ tài năng bẩm sinh và quá trình học tập chăm chỉ, anh đã trúng tuyển vào trường cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Ra trường từ năm 1989, Hoàng Sơn gặp vô vàn khó khăn với nghiệp diễn, có lúc anh đã tính bỏ nghề. Nhưng với tình yêu nghệ thuật chân chính, anh đã “biết lau nước mắt mà diễn tiếp”. Sự nỗ lực hết mình đã mang lại thành công cho Hoàng Sơn tại liên hoan sân khấu hài và cũng từ đây, sự nghiệp diễn hài của anh bắt đầu tỏa sáng.

Hoàng Sơn gắn bó đời mình với nghiệp diễn hài.

Hoàng Sơn gắn bó đời mình với nghiệp diễn hài.

Nhắc đến Hoàng Sơn, khán giả nghĩ ngay đến nét diễn vui tươi, hài hước, sự hài hước đến từ tình huống tưng tửng chứ không phải sự lên gân, nói nhiều. Đặc biệt, tiếng cười trong những tiểu phẩm mà anh tham gia luôn chứa đựng nhiều ý nghĩa từ cuộc sống đương đại.

Các vai hài của anh chứa đựng nhiều thông điệp cuộc sống.

Các vai hài của anh chứa đựng nhiều thông điệp cuộc sống.

Không chỉ tung hoành trên sân khấu kịch, Hoàng Sơn cũng góp mặt trong khá nhiều phim điện ảnh và truyền hình. Trong “Người đẹp Tây Đô”, Hoàng Sơn thủ vai cậu Ba, chồng của Bạch Cúc. Từ những thói tiêu xài hoang tàn, ăn chơi phè phỡn, cách đối xử với vợ như một thứ hàng hóa đến những hành động bỉ ổi, làm nhục con gái của bần nông… đủ khắc họa được bản chất của một công tử Bạc Liêu. Khán giả căm ghét nhân vật cậu Ba bao nhiêu thì càng chứng tỏ sự thành công trong diễn xuất của Hoàng Sơn bấy nhiêu.

Hoàng Sơn với hình ảnh công tử Bạc Liêu trong“Người đẹp Tây Đô”.

Hoàng Sơn với hình ảnh công tử Bạc Liêu trong“Người đẹp Tây Đô”.

Ngoài thành công trong công việc, Hoàng Sơn còn có cuộc sống hạnh phúc cùng vợ và 2 con. Bà xã của Hoàng Sơn là cựu người mẫu, từng học cùng trường Điện ảnh với anh và đã bỏ nghề từ khi sinh con. Ngoài nghệ thuật, Hoàng Sơn còn là phó giám đốc của 1 công ty, chuyên tái tạo cây trầm hương, xuất khẩu trong và ngoài nước.

Hoàng Sơn và vợ con.

Hoàng Sơn và vợ con.

Theo Đỗ Đỗ
2Sao