1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Lễ hội “chạy đua với bò tót” San Fermin:

Du khách bị bò húc bất tỉnh sau cú giẫm “trời giáng”

(Dân trí) - Khoảnh khắc đáng sợ nhất xảy ra trong ngày hội thứ 4 của lễ hội “chạy đua với bò tót” là khi mũi sừng nhọn của con bò suýt nữa đã đâm vào vùng cổ một người đàn ông bất tỉnh.

Khoảnh khắc đáng sợ nhất xảy ra trong ngày hội thứ 4 của lễ hội “chạy đua với bò tót” San Fermin (thành phố Pamplona, Tây Ban Nha) là khi một du khách bị bò húc bất tỉnh. Vết húc nằm ở vùng lưng, sau đó, con bò tót đã giẫm chân lên người đàn ông.

Mũi sừng nhọn của con bò suýt nữa đã đâm vào vùng cổ anh ta, nhưng may mắn, vết thương chí mạng đó đã không xảy ra. Người đàn ông này ngã đã khiến một người khác ngã theo. Cú húc vào vùng cổ và lưng đều rất nguy hiểm vì có thể tạo nên những vết thương chí mạng.

Du khách bị bò húc bất tỉnh khi tham gia lễ hội lớn nhất Tây Ban Nha

Du khách mặc áo khoác xanh đã bị bò húc bất tỉnh. Cú húc nằm ở vùng thắt lưng, sau khi người đàn ông đã ngã xuống đường, con bò giẫm lên anh ta. Đây là người đàn ông bị thương nặng nhất trong ngày hội thứ 4 của lễ hội San Fermin.
Du khách mặc áo khoác xanh đã bị bò húc bất tỉnh. Cú húc nằm ở vùng thắt lưng, sau khi người đàn ông đã ngã xuống đường, con bò giẫm lên anh ta. Đây là người đàn ông bị thương nặng nhất trong ngày hội thứ 4 của lễ hội San Fermin.

Khi người đàn ông bị ngã xuống, sừng bò suýt nữa đã đâm vào cổ anh ta, nhưng rất may, vết thương nguy hiểm ấy đã không xảy ra.
Khi người đàn ông bị ngã xuống, sừng bò suýt nữa đã đâm vào cổ anh ta, nhưng rất may, vết thương nguy hiểm ấy đã không xảy ra.

Khi người đàn ông mặc áo khoác xanh ngã xuống, anh đã khiến hai người đàn ông khác ngã theo, rất may, con bò tấn công người đàn ông mải miết chạy tiếp và những con bò chạy sau thì không quan tâm đến nhóm người đang bị ngã nhào này.
Khi người đàn ông mặc áo khoác xanh ngã xuống, anh đã khiến hai người đàn ông khác ngã theo, rất may, con bò tấn công người đàn ông mải miết chạy tiếp và những con bò chạy sau thì không quan tâm đến nhóm người đang bị ngã nhào này.

Nghi thức nằm rạp chờ bò nhảy qua diễn ra ở cuối cuộc chạy đua.
Nghi thức nằm rạp chờ bò nhảy qua diễn ra ở cuối cuộc chạy đua.

Người đàn ông ngã xuống ngay trước đường chạy của những con bò, anh ta lấy tay để bảo vệ đầu. Đàn bò tham gia ngày hội thứ 4 đến từ nông trại Fuente Ymbro.
Người đàn ông ngã xuống ngay trước đường chạy của những con bò, anh ta lấy tay để bảo vệ đầu. Đàn bò tham gia ngày hội thứ 4 đến từ nông trại Fuente Ymbro.

Sau ngày hội thứ 4, đại diện nhà chức trách thông báo những con số tổng kết và tình trạng của những người bị thương, theo đó, người đàn ông bị bò húc bất tỉnh thực tế không bị vết thương nào nghiêm trọng, anh đã hồi tỉnh và ổn định tinh thần. Những vết húc và “gõ móng” của bò tót chỉ khiến anh bị thâm tím phần mềm.

Vậy là, trong ngày hội thứ 4, không có du khách nào bị bò húc gây nên những vết thương thực sự. Chỉ có hai người đàn ông phải nhập viện, trong đó có người đàn ông bị bò húc bất tỉnh kể trên. Ngày hội thứ 4 diễn ra cũng yên bình giống như ngày hội thứ 3.

Sau 4 ngày diễn ra lễ hội, tổng số người nhập viện hiện tại tăng lên con số 20. Người đàn ông thứ hai phải nhập viện sau cuộc chạy đua thứ 4 bị “dính đòn” khi tưởng như đã hoàn tất đường chạy và đã về tới trường đấu.

Dù có nhiều người “ngã lăn” ra đường, nhưng cuộc chạy đua thứ 4 khá yên bình.
Dù có nhiều người “ngã lăn” ra đường, nhưng cuộc chạy đua thứ 4 khá yên bình.

Những người bị thương nhẹ được nhân viên y tế sơ cứu ngay tại chỗ.
Những người bị thương nhẹ được nhân viên y tế sơ cứu ngay tại chỗ.

Hiện tại, người bị thương nặng nhất khi tham gia lễ hội San Fermin năm nay là một thanh niên Mỹ 22 tuổi. Trong ngày hội thứ hai, anh này đã bị bò húc bay lên và sau đó bị cuốn vào đường chạy của đàn bò, dính phải nhiều “vó bò”. Từ trên giường bệnh, người thanh niên chia sẻ với báo chí địa phương rằng: “Tôi chắc chắn sẽ rời khỏi nơi đây với một vết sẹo đẹp”.

Trong cuộc đấu bò buổi chiều, được chú ý nhất là người đấu bò “một mắt” rất nổi tiếng tại Tây Ban Nha - Juan Jose Padilla. Anh đấu với hai con bò tót đã tham gia cuộc chạy buổi sáng. Padilla đã mất một mắt hồi năm 2011 trong một cuộc đấu bò.

Những cuộc rượt đuổi trên đường phố cùng với đàn bò tót chỉ kéo dài trong vài phút nhưng đưa lại biết bao kịch tính, hồi hộp.
Những cuộc rượt đuổi trên đường phố cùng với đàn bò tót chỉ kéo dài trong vài phút nhưng đưa lại biết bao kịch tính, hồi hộp.

Rất nhiều du khách nước ngoài đổ về Pamplona chỉ vì muốn được thử trải nghiệm cảm giác mạnh.
Rất nhiều du khách nước ngoài đổ về Pamplona chỉ vì muốn được thử trải nghiệm cảm giác mạnh.

Cuộc chạy đua thu hút sự tham gia của cả đàn ông và phụ nữ, người trẻ và… người già.
Cuộc chạy đua thu hút sự tham gia của cả đàn ông và phụ nữ, người trẻ và… người già.

Những người bị thương nhẹ được sơ cứu ngay trên đường phố. Những vết thương này chủ yếu là do trượt ngã.
Những người bị thương nhẹ được sơ cứu ngay trên đường phố. Những vết thương này chủ yếu là do trượt ngã.

Đàn bò của ngày chạy đua thứ 4 không quá hung dữ.
Đàn bò của ngày chạy đua thứ 4 không quá hung dữ.

Hai người bị thương phải nhập viện sau cuộc chạy đua thứ 4 nhưng không có ai rơi vào tình trạng nghiêm trọng.
Hai người bị thương phải nhập viện sau cuộc chạy đua thứ 4 nhưng không có ai rơi vào tình trạng nghiêm trọng.

Người đàn ông này bị bò húc khi đã kết thúc cuộc đua và đã về tới trường đấu.
Người đàn ông này bị bò húc khi đã kết thúc cuộc đua và đã về tới trường đấu.

Con bò này còn non và sừng của nó cũng không nhọn nên người đàn ông không gặp vấn đề nào nghiêm trọng.
Con bò này còn non và sừng của nó cũng không nhọn nên người đàn ông không gặp vấn đề nào nghiêm trọng.

Cuộc chạy sáng thứ 4 kéo dài 850m, diễn ra trong 2 phút 19 giây - khoảng thời gian ngắn nhất tính đến thời điểm này.
Cuộc chạy sáng thứ 4 kéo dài 850m, diễn ra trong 2 phút 19 giây - khoảng thời gian ngắn nhất tính đến thời điểm này.

Lễ hội San Fermin là lễ hội nổi tiếng nhất và lớn nhất Tây Ban Nha.
Lễ hội San Fermin là lễ hội nổi tiếng nhất và lớn nhất Tây Ban Nha.

Hàng trăm người thử mức độ dũng cảm và khả năng chạy đua, luồn lách của mình khi tham gia vào các cuộc chạy.
Hàng trăm người thử mức độ dũng cảm và khả năng chạy đua, luồn lách của mình khi tham gia vào các cuộc chạy.

Những con bò sẽ đối diện với các người đấu bò vào buổi chiều và sẽ bị đưa vào lò mổ lúc chạng vạng.
Những con bò sẽ đối diện với các người đấu bò vào buổi chiều và sẽ bị đưa vào lò mổ lúc chạng vạng.

Các cuộc đấu bò là một phần của lễ hội truyền thống diễn ra tại Tây Ban Nha mỗi mùa hè. Trong đó, lễ hội San Fermin ở Pamplona là nổi tiếng nhất và tổ chức lớn nhất.
Các cuộc đấu bò là một phần của lễ hội truyền thống diễn ra tại Tây Ban Nha mỗi mùa hè. Trong đó, lễ hội San Fermin ở Pamplona là nổi tiếng nhất và tổ chức lớn nhất.

>> Người đấu bò bị bò tót húc phải rời sân đấu

>> Kinh hoàng cảnh người chơi bị bò húc phải nhập viện

>> Hai người bị bò húc trong lễ hội “chạy đua với bò tót”

Bích Ngọc
Tổng hợp