Diva Thanh Lam: "Tết vui vì nhà tôi có thêm người mới"

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - "Tết năm nay, nhà có thêm anh Hùng, thêm con rể nên rất vui. Chúng tôi không có kế hoạch đi du lịch, chỉ loanh quanh ở nhà, bên nhau thôi", nữ ca sĩ hạnh phúc chia sẻ.

Có thể nói, Tết năm nay "đặc biệt" với ca sĩ Thanh Lam khi con gái Thiện Thanh vừa kết hôn với ca sĩ Thăng Long. Bản thân Thanh Lam cũng đã nhận lời cầu hôn của bạn trai, bác sĩ Tiến Hùng.

Thông tin được bạn trai bác sĩ cầu hôn được nữ ca sĩ tiết lộ tại buổi giới thiệu liveshow "Hẹn yêu" ngày 20/1/2021. "Tôi giống như bao người phụ nữ khác, đều rất quý giá tình yêu. Tôi nghĩ khi yêu, cảm giác hạnh phúc nhất là được là chính mình, được thúc đẩy chất đàn bà bên trong mình.

Trong năm vừa qua, với sự đồng hành của anh Hùng, đã giúp cho tôi rất vững vàng trong một năm có nhiều biến cố. Tôi nghĩ mình là người may mắn bởi sự xuất hiện của anh chính là nguồn năng lượng tốt, an lành, rất tích cực", Thanh Lam chia sẻ.

Diva Thanh Lam: Tết vui vì nhà tôi có thêm người mới - 1

Diva Thanh Lam và bạn trai, bác sĩ Tiến Hùng.

Nữ ca sĩ công khai bạn trai trước truyền thông và khán giả từ cuối tháng 6. Bác sĩ Tiến Hùng sinh năm 1962 tại Hải Phòng, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa, hiện là giám đốc chuyên môn của một bệnh viện mắt quốc tế. Anh từng nhiều lần nhận giải thưởng uy tín về phẫu thuật Phakic tại khu vực Đông Nam Á…

Theo nữ ca sĩ, cả hai quen nhau khi nữ ca sĩ tới gặp bác sĩ Hùng để mổ mắt. Trong một lần tái khám, chị không bắt được taxi nên bác sĩ Hùng đề nghị đưa chị về. Từ đó, họ bắt đầu tìm hiểu nhau.

Bác sĩ Hùng là người yêu đầu tiên được Thanh Lam công khai với người hâm mộ sau thời gian dài bước ra khỏi cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Quốc Trung. Bạn trai nữ ca sĩ cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Con của anh và các con của Thanh Lam rất ủng hộ mối quan hệ của bố mẹ…

Diva Thanh Lam: Tết vui vì nhà tôi có thêm người mới - 2

Có thói quen Thanh Lam vẫn giữ đó là đi lễ chùa ngay sau thời điểm giao thừa.

Thanh Lam cho biết, Tết này gia đình chị có thêm người mới nên sẽ vui hơn. "Năm nay, Tết có anh Hùng sẽ rất vui. Chúng tôi không có kế hoạch đi chơi Tết, chỉ loanh quanh ở nhà, bên người thân thôi. Vì tôi cũng chuẩn bị cho liveshow sau Tết. Tôi cũng ra mắt họ hàng nhà anh Hùng rồi. Quê anh ở Hải Phòng".

Thanh Lam cũng từng chia sẻ, chị thích Hà Nội những ngày 30, mùng 1 Tết bình yên và cứ như Hà Nội của… riêng mình. "Chiều 30 Tết là thời điểm tôi nhìn lại năm qua, những gì mình trải nghiệm để rút kinh nghiệm để có năm mới tốt hơn", chị nói.

Khoảng thời gian gần Tết, Thanh Lam đã sắm sửa, trang hoàng cho không gian thêm ấm cúng. "Tôi thích hoa, mua nhiều hoa trang trí nhà cửa. Tôi thích tạo ra những góc nhà ấm cúng, đem đến năng lượng an lành", Thanh Lam bật mí.

Dữ dội và cháy hết mình trên sân khấu nhưng phía sau màn nhung, với gia đình, Thanh Lam lại là người phụ nữ vun vén không gian nhà cửa và nấu ăn rất ngon. Món tủ nữ ca sĩ thường thết đãi người thân, bạn bè là món cá chép om dưa.

Thanh Lam kể: "Là người yêu ẩm thực, trong những ngày Tết, tôi luôn luôn thích nấu những món ăn cổ truyền, món ăn Việt. Cũng  giống như hát, có lúc tôi đầy ngẫu hứng trong việc nấu nướng. Tôi hay chiêu đãi người thân, bạn bè món cá chép om dưa. Năm nay, tôi lại làm những món ăn bình dị mời mọi người". Theo chia sẻ của Thanh Lam, bác sĩ Tiến Hùng cũng thích những món ăn đơn giản kiểu "cơm mẹ nấu".

Diva Thanh Lam: Tết vui vì nhà tôi có thêm người mới - 3

 Thanh Lam chia sẻ, Tết chị muốn ở bên người thân, không thích đi du lịch dịp này.

Khi được hỏi về phong tục lì xì ngày Tết, Thanh Lam ủng hộ giữ gìn phong tục truyền thống này: "Tôi thấy phong tục lì xì rất vui, bởi đó là những món quà dành cho người già, trẻ nhỏ. Tôi nghĩ lì xì giống như chia phúc, chúc điều may mắn đến cho mọi người".

Chị từng chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ ngày nhỏ, những ngày Tết khi còn ba (nhạc sĩ Thuận Yến- PV), mẹ thường để ba là người xông đất. Khi chuẩn bị giao thừa, ba sẽ đi ra ngoài và trở lại nhà mừng tuổi cho tôi và em trai, Trí Minh. Trên tay ba cầm cành lộc mùa xuân. Đó là thời khắc tuyệt đẹp của cuộc sống và tôi nhớ mãi!".