Đinh Hương “The Voice” thích khi được nhận xét là có “chút điên”

(Dân trí) - Tự nhận mình là “có cái máu điên trong người”, nhưng theo cách giải thích của thí sinh The Voice đến từ Quảng Trị - Đinh Hương thì: “điên” là định nghĩa của mọi người về cái sự “dám dấn thân” của Hương khi đã yêu bất cứ thứ gì, không chỉ riêng Âm nhạc.


Đinh Hương “The Voice” thích thú khi nhận xét là có “chút điên”
Đinh Hương chia sẻ những đêm diễn tới đây cô sẽ cố gắng hát bằng cả tâm hồn và nội lực của một người con gái đến từ Quảng Trị

 

Từ đâu mà một cô sinh viên ĐH Ngân hàng như Đinh Hương lại bén duyên với âm nhạc vậy?

 

Ấu thơ trong Hương là âm nhạc. Chính Hương cũng không lý giải được vì sao ngày bé mẹ lại gắn kết Hương với âm nhạc khi ngay cả bản thân Hương còn chưa biết mình muốn gì. Có lẽ tình mẹ thấu hiểu trái tim con trẻ chính là cơ duyên dẫn dắt Hương đến với âm nhạc.

 

Đến nay đã gần 7 năm Hương khăn gói rời xa Quảng Trị nắng gió để bước chân vào giảng đường Đại học Ngân Hàng TPHCM... Cũng ngần ấy năm, Hương đã yêu Sài Gòn và coi mảnh đất này như quê hương thứ 2 của mình rồi đấy.

 

Công việc hiện tại của Đinh Hương là gì?

 

Sau khi trải nghiệm nhiều vị trí, nhiều công việc khác nhau từ chuyên viên ngân hàng cho đến tổ chức sự kiện, hiện tại hầu hết thời gian Hương đều dành cho âm nhạc. Hương hay nói đùa là “sống để hát và hát để sống” đó (cười). Ngoài ra, Hương và cô bạn thân có mở một công ty nhỏ để kinh doanh một thứ cả hai cùng yêu thích.

 

Chọn ca khúc Warwick Avenue - đây phải chăng là ca khúc "tủ" để bạn dự thi The Voice?

 

Sau những loay hoay tìm kiếm và khám phá, đến một ngày, khi Hương hiểu mình thuộc về nơi nào trong vô vàn dòng chảy thể loại âm nhạc là lúc Hương đủ tự tin để sẵn sàng “say YES” (nói có) với tất cả mọi cơ hội cũng như thử thách đến với mình. Thật tình cờ, The Voice đã đến vào thời điểm ấy, nên Hương lao vào thôi.

 

Warwick Avenue là một ca khúc lạ, vì lạ nên khó cảm được nếu chỉ nghe từ lần đầu tiên. Dù vậy, Hương vẫn quyết chọn bài hát này vì nó thể hiện cái chất dòng nhạc Hương đang theo đuổi. Đó là Soul, Blues, R&B tiêu biểu của người Mỹ da màu, thứ âm nhạc kết tinh của sự tự do, phóng khoáng với cái da diết đầy mãnh liệt chất chứa trong từng giai điệu, ca từ cho đến lối trình diễn của người nghệ sỹ...
 
Thí sinh đến từ Quảng Trị Đinh Hương...

Thí sinh đến từ Quảng Trị Đinh Hương...
 
Thí sinh đến từ Quảng Trị Đinh Hương...
...đã thuyết phục 4 HLV cuộc thi The Voice. Cuối cùng, Đinh Hương đã chọn vào đội của Hồ Ngọc Hà. (Ảnh: TPO)

 

Đinh Hương chia sẻ trong đêm thi bạn đã chọn Hồ Ngọc Hà từ đầu, vậy đâu là lý do bạn chọn HLV này?

 

Hãy xem cái bản lĩnh dám lựa chọn con đường âm nhạc, dám hiên ngang đương đầu biết bao cơn bão, để vẫn cháy bỏng và hết mình với âm nhạc của Hồ Ngọc Hà. Với Hương, điều đó thật phi thường! Và khi ôm chầm lấy Hồ Ngọc Hà - một cảm giác bình an đến khó tả. Bạn làm sao có được thứ cảm giác đó khi bạn đang không ở trong vòng tay của một người đáng tin cậy nhất?

 

Là cuộc thi Giọng hát Việt nhưng sao bạn lại chọn ca khúc tiếng Anh?

 

Vâng, thật may mắn vì đây là cuộc thi “Giọng Hát Việt” chứ không phải “Bài Hát Việt” (cười). Với Hương, âm nhạc là môn khoa học của giai điệu, tiết tấu… còn ngôn ngữ chỉ đóng vai trò là công cụ để chuyển tải tốt hơn tinh thần của ca khúc thôi. Vậy nên, Hương không phân biệt Anh hay Việt mà chỉ quan tâm ca khúc đó có thể hiện rõ nét cá tính âm nhạc của mình hay không thôi? Rồi khán giả sẽ được nghe Đinh Hương hát tiếng Việt, tiếng Pháp nữa.

 

Sau phần thi tối qua, Đinh Hương nhận được phản hồi như thế nào?

 

Khán giả đã ưu ái dành tặng Hương thật nhiều mỹ từ cũng như những lời góp ý hết sức quý báu cho phần trình diễn, thế nhưng xin được trích câu nói mà Hương tâm đắc nhất của một người bạn, đó là: “Đã thấy được tận cùng niềm đam mê âm nhạc đầy mãnh liệt trong cách thể hiện ca khúc của Đinh Hương. Từ giờ thì hãy truyền nó qua cho tất cả mọi người một cách nồng nhiệt hơn nữa nhé! ”...

 

Thật tình, suốt bao năm qua, nhờ có những lời góp ý động viên đó, mới có Đinh Hương ngày hôm nay mà.
 
Phần trình diễn của Đinh Hương trong đêm mở đầu cuộc thi The Voice (Giọng hát Việt)

 

Ở những phần thi tiếp tục tới đây, khán giả sẽ thấy một Đinh Hương...?

 

Ở những phần thi tới, dù là ca khúc nào, ngôn ngữ nào, các bạn sẽ luôn thấy một Đinh Hương cháy hết mình với âm nhạc, hát bằng cả tâm hồn và nội lực của người con Quảng Trị này. Các bạn hãy đón xem nhé!

 

Là cô gái xinh xắn, nhưng Đinh Hương tự nhận mình là “cô gái có máu điên điên”?

 

Cám ơn vì đã khen Hương. Bạn bè nhận xét Hương là “có cái máu điên trong người..” và có lẽ đây là nhận xét tinh tế nhất mà Hương đã được dành tặng vì đơn giản “điên” là định nghĩa của mọi người về cái sự “dám dấn thân” của Hương khi đã yêu bất cứ thứ gì, không chỉ riêng Âm nhạc.
 
Nếu có được dấu ấn lớn từ cuộc thi “The Voice”, Đinh Hương có quyết theo nghiệp ca hát không?

 

Nếu có được dấu ấn lớn từ cuộc thi “The Voice”, Đinh Hương có quyết theo nghiệp ca hát không?

 

Có những việc bạn biết mình sinh ra để làm, có những thứ bạn biết sẽ gắn bó với nó trọn đời mà đúng không? Đinh Hương đối với âm nhạc cũng vậy đấy.

 

Trước khi đến The Voice, Hương đã tự nhắc lòng “Đừng theo đuổi ánh hào quang trên sân khấu, mà hãy theo đuổi sự ưu tú trong âm nhạc”. Vậy nên, cho dù thế nào, Hương sẽ vẫn đi tiếp hành trình của mình thôi.

 

Xin cảm ơn và chúc Đinh Hương tỏa sáng trong cuộc thi The Voice!
 

 

Lan Em

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2012