Diệu Hiền: "Ở Viện dưỡng lão, đồng nghiệp nằm cạnh mất mà tôi không hay"

Mộc Khải

(Dân trí) - Nghệ sĩ Diệu Hiền chia sẻ với phóng viên Dân trí, khi bà mới vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ (TPHCM) thì có đến hơn 40 người, giờ đây chỉ còn lại 7 nghệ sĩ lớn tuổi quây quần bên nhau.

Hôm 20/2, nghệ sĩ Thiên Kim - gương mặt quen thuộc của màn ảnh miền Nam - qua đời tại Viện dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8, TPHCM), để lại nhiều tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp và khán giả.

NSƯT Diệu Hiền cho biết dù các nghệ sĩ sống cùng nhau trong Viện dưỡng lão nhưng mỗi người có một phòng riêng. Chính vì thế đến sáng hôm sau, bà mới hay tin đồng nghiệp qua đời. Nữ nghệ sĩ cho biết sau khi nghệ sĩ Thiên Kim mất, Viện dưỡng lão chỉ còn 7 nghệ sĩ sống cùng nhau. 

Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Diệu Hiền từng tiết lộ một số nghệ sĩ tại Viện dưỡng lão do tuổi cao sức yếu đã ra đi trong giấc ngủ. Bà nhớ lại: "Khi tôi mới vào đây, Viện dưỡng lão có hơn 40 người. Có những nghệ sĩ lớn tuổi qua đời lúc nửa đêm, nhưng đến sáng tôi mới biết".

Diệu Hiền: Ở Viện dưỡng lão, đồng nghiệp nằm cạnh mất mà tôi không hay - 1

Nghệ sĩ Diệu Hiền tại tang lễ của nghệ sĩ Thiên Kim (Ảnh: Nam Anh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM - cho biết mỗi khi có nghệ sĩ mất vào ban đêm, ban quản lý Viện dưỡng lão đều biết sớm nhưng không thông báo cho các cô chú nghệ sĩ khác vì họ đang trong giấc ngủ.

"Như cô Thiên Kim vừa mất, con của cô ở đó chăm sóc đã biết tin ngay, nhưng đến sáng chúng tôi mới thông báo cho các cô chú nghệ sĩ cũng như cô Diệu Hiền biết, vì không thể đánh thức cô trong đêm", Trịnh Kim Chi nói.

Bên cạnh đó, Trịnh Kim Chi cũng chia sẻ Ban Ái hữu Nghệ sĩ TPHCM đã và đang hết lòng, hết sức để có thể chăm lo chu toàn cho các nghệ sĩ sống tại Viện dưỡng lão.

Diệu Hiền: Ở Viện dưỡng lão, đồng nghiệp nằm cạnh mất mà tôi không hay - 2

Nghệ sĩ Diệu Hiền đã sống ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ hơn 8 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nghệ sĩ Diệu Hiền vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ năm 2014. Trước đó, bà sống cùng gia đình gồm 4 thế hệ, 14 thành viên trong một căn nhà nhỏ ở TPHCM. 

Bà tâm sự: "Ngày xưa khi tôi còn ở với gia đình, bị bệnh vẫn được ban lãnh đạo của Viện dưỡng lão nghệ sĩ qua thăm. Mấy cô thấy con cái tôi đi làm, tôi ở nhà một mình buồn nên rủ qua đây ở để có anh chị em nghệ sĩ trò chuyện hằng ngày. Vậy là tôi qua đây ở, đến nay đã 8 năm".

Nữ nghệ sĩ cho hay ở Viện dưỡng lão cũng có lúc nhớ nhà. Các con của bà cũng nhớ mẹ, muốn mẹ ở cùng, song bà thừa nhận nếu ở nhà một mình thì buồn lắm. Vì thế, bà dặn dò các con ở nhà cố gắng làm ăn, còn bà thì sống ở đây cho có bạn bè. 

Theo nghệ sĩ Diệu Hiền, dù bà ở Viện dưỡng lão nhưng các con vẫn thường xuyên vào thăm, những dịp đặc biệt thì đón bà về nhà. "Những năm trước, tôi còn thường xuyên về nhà, dạo này thì ít về hơn. Ở đây cũng có khán giả, mạnh thường quân, nghệ sĩ hay đến thăm nên đỡ buồn. Cứ 11h thì ăn cơm trưa, 16h thì ăn cơm chiều, giờ giấc đàng hoàng. Cô nấu ăn ở đây được lắm, nấu rất ngon", bà chia sẻ.

Thời gian qua, chính nhờ sống ở nơi có nhiều anh chị em đồng nghiệp nên nghệ sĩ Diệu Hiền cảm thấy rất vui. Bà không chỉ được tâm tình cùng những bạn diễn ngày xưa, mà còn được trò chuyện cùng những nghệ sĩ chưa bao giờ đứng chung sân khấu. Diệu Hiền khẳng định bà sẽ ở lại Viện dưỡng lão nghệ sĩ đến hết cuộc đời.

Diệu Hiền (SN 1945) là nghệ sĩ cải lương được trao danh hiệu NSƯT năm 1993. Bà để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ qua các vở: Nữ tướng cờ đào, Nhụy Kiều tướng quân… và được mệnh danh là "đệ nhất đào võ" của sân khấu cải lương Việt Nam. Ngoài ra, Diệu Hiền còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình bạn đẹp với NSND Bạch Tuyết.