"Điều giản dị" là ca khúc Phú Quang viết tặng Lê Khanh?

(Dân trí) – "Người yêu ơi, dù mai này cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em..."- những ca từ nổi tiếng ấy vừa được Phú Quang bất ngờ tiết lộ, ông sáng tác để tặng Lê Khanh.

Nhắc đến Phú Quang, người ta nhắc đến người nhạc sĩ đa tình, đa cảm, dễ rung động với hình ảnh “người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố” và những ca khúc lãng đãng buồn đi qua cuộc đời mộng mơ của nhiều thiếu nữ…

Nhạc sĩ Đâu phải bởi mùa thu chia sẻ, hầu hết các ca khúc được khơi nguồn từ tình yêu nhưng hoàn cảnh ra đời thì không ca khúc nào giống ca khúc nào. “Đừng nghĩ tình yêu chia ly là do một người có lỗi. Có thể lỗi ở cả hai người, cũng có thể không bởi tại ai mà chỉ do hoàn cảnh, số phận xô đẩy. Đừng buồn bã vì những chia xa…”, đó là “triết lý” của Phú Quang và Đâu phải bởi mùa thu đã ra đời như thế.
 
Nhạc sĩ Phú Quang thời trẻ
Nhạc sĩ Phú Quang thời trẻ

Đâu phải bởi mùa thu (phổ thơ Giáng Vân) được nhạc sĩ Phú Quang viết cho người tình đầu tiên ở Sài Gòn, đã vượt biên năm 1977. Giờ người đó vẫn đang định cư ở nước ngoài và vẫn giữ liên lạc với vị nhạc sĩ như những người bạn.

Phú Quang kể cũng vào thời điểm ra đời, ca khúc này từng bị đặt nghi vấn bởi "câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng, thôi đừng hát ru… thôi đừng day dứt…, lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu". “Đâu phải bởi mùa thu từng bị đem ra mổ xẻ tại 3 cuộc họp vì cho rằng mùa thu ở đây là ám chỉ cách mạng, với những lời buồn bã, khắc khoải…”, nhạc sĩ cười buồn.

Với Khúc mùa thu (năm 1990) thì lại là một kỷ niệm đẹp khác của Phú Quang với ca sĩ Lê Dung và nhà thơ Hồng Thanh Quang. Nữ ca sĩ gạo cội và nhà thơ khi đó giữ một thiên tình sử đẹp và gợi sự tò mò cho mãi đến tận bây giờ. Được chứng kiến mối tình lãng mạn giữa hai người và vô tình đọc được bài thơ đăng báo của Hồng Thanh Quang, nhạc sĩ Phú Quang đã phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.

Lê Dung chính là một trong những ca sĩ hát đầu tiên ca khúc này và để lại ấn tượng sâu sắc khó ai vượt qua. “Sau khi nghe Khúc mùa thu qua tiếng hát Lê Dung, Hồng Thanh Quang đã gửi lời cảm ơn”, Phú Quang xúc động nhớ lại.

Và ít ai biết rằng nguồn cảm hứng tạo nên tình khúc lãng mạn Biển nỗi nhớ và em được vị nhạc sĩ dáng vẻ phong trần này cho ra đời ở Vũng Tàu năm 1986, khi đọc được bài Thơ viết ở biển của nhà thơ Hữu Thỉnh.

“Ông ấy viết “Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn, Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím”, những câu từ mạnh mẽ ấy nếu đi vào lời hát sẽ trở thành thô bạo. Tôi đã sửa lại thành: “Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn. Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím””, nhạc sĩ Biển nỗi nhớ và em tiết lộ.
 
Nhạc sĩ Phú Quang thời trẻ
Mỗi ca khúc của Phú Quang đều có hoàn cảnh ra đời đặc biệt và được lấy cảm hứng từ tình yêu, vẻ đẹp người phụ nữ, về cảnh vật... Lê Khanh là nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ ra mắt "Điều giản dị"

Phú Quang cũng hé lộ, một số câu chuyện thú vị khác, không ngoại lệ một số mối tình liên quan đến cuộc đời âm nhạc cũng như hoàn cảnh ra đời của nhiều ca khúc đã được khán giả đón nhận sẽ được ông trải lòng qua lời dẫn của NSND Lê Khanh trong Đêm nhạc Phú Quang – chuyện đời tôi…bây giờ mới kể cho chương trình sắp tới diễn ra từ ngày 1-3/4 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Câu chuyện đời của Phú Quang còn được diễn tả bằng âm nhạc qua tiếng hát Thanh Lam, Mỹ Linh, Tấn Minh, Ngọc Anh 3A…

“Tôi đã viết như một lời tự thú chân thành cho những kỷ niệm chẳng thể nào quên đã đến, đã đi qua cuộc đời mình với hi vọng tìm thấy cho mình sự thanh thản khi bài ca được vang lên. Nhưng chính vào khoảnh khắc đầu tiên khi tôi nhận ra bài ca của tôi đã đến được với mọi người thì cũng là lúc tôi hiểu thêm một điều: Kẻ đã chót dấn thân vào trò chơi sáng tạo sẽ là kẻ tự hành xác mình đến cùng trong cuộc kiếm tìm chẳng chút bình yên”, Phú Quang chia sẻ thêm về tựa đề đêm nhạc.

Vốn là nhạc sĩ khắt khe, nhất là liên quan đến “những đứa con tinh thần”, thậm chí kể cả những chi tiết liên quan đến âm nhạc nhưng chương trình lần này Phú Quang lại giao phó “cái hồn” của mình cho người dẫn chuyện – NSND Lê Khanh. Trước câu hỏi, liệu nữ nghệ sĩ xinh đẹp và tài năng này có là một trong số kỷ niệm, bí mật “bây giờ mới kể” của nhạc sĩ? Phú Quang nói, ông đã từng viết ca khúc dành riêng cho Lê Khanh.

“Tôi đã nói thẳng với đạo diễn Phạm Việt Thanh rằng, ca khúc Điều giản dị là tôi viết về Lê Khanh đấy. Nhưng không phải bởi tình yêu mà tôi lấy cảm hứng từ sự xúc động trước vai diễn của cô cùng câu chuyện tình trong bộ phim Có một tình yêu như thế”, nhạc sĩ nói.

Ông tếu táo rằng, bản thân đã sáng tác vài trăm ca khúc về tình yêu thì không thể có từng ấy cuộc tình với vài trăm cô được. Ông vui vẻ khi đón nhận được tình cảm từ khán giả không phân biệt trẻ già, trai gái và coi đó là niềm hạnh phúc bên cạnh sự cay đắng của kẻ “kiếm tìm chẳng chút bình yên”.
 
Nhạc sĩ Phú Quang thời trẻ
Nhiều câu chuyện bí mật về cuộc đời, về âm nhạc sẽ được Phú Quang chia sẻ trong chương trình "Đêm nhạc Phú Quang - chuyện đời tôi...bây giờ mới kể"

Phú Quang cũng thẳng thắn thừa nhận rằng những cay đắng mình nhận phải khi chót dấn thân vào con đường nghệ thuật là cho đến thời điểm này ông “vẫn chưa được người ta công nhận”. “Đời tôi cho đến tận hôm nay chưa được phân cho cái lốp xe đạp nói gì đến chuyện nhà cửa. Những gì tôi có được đều là do công sức mình bỏ ra, vất vả, đánh đổi với giá đắt gấp mấy lần…”, Phú Quang chua chát nói.

Vị nhạc sĩ này đúc kết cuộc đời ông cũng đã trải qua những mất mát, thậm chí nhiều chuyện khủng khiếp trong công việc cũng như tình cảm: “Trải qua nhiều nỗi mất mát, trắc trở trong cuộc sống; tôi từng cay đắng. Nhưng đến cái tuổi này rồi, tôi không còn bận tâm về những ái ố của thiên hạ nữa. Tôi tin rằng, mình sống với cái tâm lành thì sẽ được cuộc đời đáp lại sự bình ổn…”.
 
Mời độc giả cùng nghe lại ca khúc Điều giản dị, nhạc sỹ Phú Quang đã viết khi xem một vai diễn của NSND Lê Khanh.
 
 
 
 
 
Nguyễn Hằng