Diễn viên Hiền Mai từng bị trầm cảm vì cuộc chiến giữa mẹ chồng và mẹ ruột

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - "Tôi ở chung nhà với mẹ chồng và mẹ ruột. Cuộc chiến giữa hai bà khiến tôi bị stress, bị trầm cảm một thời gian và từng quyết định ly dị chồng", "Nữ hoàng ảnh lịch" thập niên 90 chia sẻ.

Diễn viên Hiền Mai sinh năm 1967, người gốc Hà Nội. Sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, mái tóc suôn dài và đôi mắt buồn gây thương nhớ, Hiền Mai được coi là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" ở thập niên 90 bên cạnh những cái tên nổi tiếng như  Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh, Thanh Mai...

Xuất phát điểm là người mẫu, sau đó người đẹp lấn sân sang nghề diễn viên và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Trong đó, vai diễn cô giáo Mai trong phim "Tuổi thần tiên" (hay còn có tên khác là "Cu Tý và cô giáo Mai") phát sóng năm 1995 giúp tên tuổi Hiền Mai nổi tiếng khắp nước.

Sau này, cô tham gia nhiều bộ phim như "Xin lỗi tình yêu", "Chuyến tàu hoàng hôn", "Như khúc tình ca" "Giao thời", "Ráng chiều"…

Diễn viên Hiền Mai từng bị trầm cảm vì cuộc chiến giữa mẹ chồng và mẹ ruột - 1

Diễn viên Hiền Mai thẳng thắn chia sẻ về công việc, cuộc sống. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ cảm xúc mỗi khi nhìn lại ảnh lịch của mình năm xưa trong chương trình "Lời tự sự", Hiền Mai nói: "Mỗi lần nhìn lại tấm hình lịch của mình ngày xưa, trong tôi có cảm giác rất khó tả, bởi đó là cả ký ức, kỷ niệm một thời của mình. Những tấm hình in dấu những buổi chụp hình cực khổ giữa trưa nắng. Có lần đang chụp hình, tôi bị xây xẩm mặt mày, đang mặc áo dài mà nằm luôn ra đường. Mọi người nhìn thấy trên ảnh, trên phim lộng lẫy như thế nhưng ở ngoài đời chúng tôi làm việc rất cực khổ". Nhớ lại một thời vang bóng, Hiền Mai cho biết, cô không cảm thấy nuối tiếc điều gì vì bản thân đã sống và cống hiến hết sức lực và niềm đam mê của mình.

Xinh đẹp, nổi tiếng và nhiều người "xếp hàng" theo đuổi nhưng đến tuổi 36, Hiền Mai mới kết hôn. Cô thừa nhận, bản thân không thích lấy chồng.

"Thời của tôi, 25- 26 tuổi là phải lấy chồng rồi chứ không như bây giờ. Đến năm 36 tuổi, tôi chưa muốn lấy chồng thì người thân, bạn bè rất khó chịu. Họ nhắc nhở, lấy chồng rồi sinh con, chứ lớn tuổi là khó có con lắm.

Còn tôi thích cuộc sống độc thân, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, vui thì đi chơi với bạn bè, không có bất cứ gì ràng buộc. Tôi rất yêu cuộc sống độc thân. Mãi sau này, sợ chuyện lớn tuổi, khó có con thì tôi mới quyết định lấy chồng", Hiền Mai chia sẻ.

Diễn viên Hiền Mai từng bị trầm cảm vì cuộc chiến giữa mẹ chồng và mẹ ruột - 2
Diễn viên Hiền Mai từng bị trầm cảm vì cuộc chiến giữa mẹ chồng và mẹ ruột - 3

Đồng thời nữ diễn viên cũng gây bất ngờ khi tiết lộ cô từng từ hôn năm 30 tuổi: "Tôi từ hôn một lần. Khi hai gia đình đã nói chuyện, đặt nhà hàng hết rồi, khoảng 2 tháng sau làm đám cưới thì tôi lại… từ hôn. Một tuần trước khi chuẩn bị đám cưới, tôi bị mất ngủ. 5 giờ sáng, tôi gọi mẹ dậy và nói rằng tôi đang sống vui, không muốn lấy chồng".

Nữ diễn viên "Tuổi thần tiên" chia sẻ rằng, cuộc hôn nhân với ông xã hiện tại là duyên nợ. Khi gặp anh, cô có được cảm giác yên tâm, có thể tin tưởng nên đã gật đầu làm đám cưới.

"Tôi cảm thấy mình là người cực kỳ may mắn trong chuyện tình cảm. Bởi những người đàn ông đến với tôi đều rất chân thành, tôn trọng và hết mình. Ngay cả sau khi chia tay. Điều đó khiến tôi yêu quý và trân trọng đàn ông. Tôi xem họ là những người bạn, người thân của mình. Cho đến bây giờ, những người bạn cũ đều quý trọng tôi", Hiền Mai bộc bạch. Hiện tại, nữ diễn viên và ông xã đã ở bên nhau 17 năm, có con trai 16 tuổi tên Tony.

Diễn viên Hiền Mai từng bị trầm cảm vì cuộc chiến giữa mẹ chồng và mẹ ruột - 4
Hóa thân xuất sắc vào vai cô giáo Mai xinh đẹp, dịu dàng, yêu thương, quan tâm hoàn cảnh của học trò trong phim "Tuổi thần tiên", Hiền Mai được khán giả yêu mến.

Nhắc lại tai nạn kinh hoàng năm 1997 khiến cô bị gãy đốt sống cổ thứ 5 và cột sống lưng số 12, Hiền Mai kể: "Khi quay phim "Ráng chiều" ở Cần Giờ, tôi bị tai nạn lật xe. Lúc đó, tôi đang yêu người yêu cũ- người mà mình từ hôn. Sau khi tôi từ hôn, hai đứa giận nhau một tháng trời, nhưng vì yêu quá lại quay lại.

Tình cảm khi đó cũng rạn nứt rồi vì anh luôn nhớ, tôi là người từ hôn. Cứ đang đi chơi vui vẻ, nhớ vụ từ hôn là anh quay sang chì chiết, sỉ vả tôi: "Con gái người ta mà được hỏi cưới là vui mừng, hạnh phúc. Còn em từ hôn, là em không yêu anh…". Lần nào cũng thế, đang đi chơi vui lại gây lộn.

Cả năm trời như thế khiến bản thân tôi mệt mỏi. Tôi nói thẳng: "Em thấy đi chơi với anh hết vui rồi. Giờ mình một tuần gặp nhau một lần thôi". Đúng thời điểm đó, tôi gặp ông xã. Lúc ấy, anh đang theo đuổi tôi.

Khi bị tai nạn, bên cạnh tôi luôn có hai người đàn ông chăm sóc, kề cận, động viên. Phải nói rằng tôi rất biết ơn người yêu cũ vì anh quá chân thành, sâu sắc. Tôi nghĩ mình lành lặn trở lại được là nhờ phần công lớn của anh ấy.

Tôi bị tai nạn gãy cột sống, người yêu cũ biết về y khoa nên khi tôi đau quá lăn qua lăn lại, anh bắt tôi nằm im, bắt tôi nằm lên tấm ván. Có lẽ nhờ sự chăm lo, hiểu biết của anh mà tôi lành lặn trở lại".

Với người bạn đời hiện tại, Hiền Mai bày tỏ: "Ông xã cho tôi cảm giác yên tâm, cảm giác mà khó có người đàn ông nào cho mình. Anh chỉ biết công việc và gia đình. Đi làm xong anh lập tức về nhà, lúc nào cũng muốn ăn uống ở nhà, có vợ con.

Dù vậy, tôi vẫn không tin tưởng quá tuyệt đối. Chưa chắc cuộc hôn nhân 17 năm mà đã an nhiên, tự tại, bởi vì không ai có thể biết trước điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Nếu mình tin tưởng điều gì tuyệt đối quá, khi nào đó mình sẽ thất vọng. Mình cứ sống làm sao cảm thấy vui và chấp nhận hiện tại trọn vẹn là vui rồi".

Diễn viên Hiền Mai từng bị trầm cảm vì cuộc chiến giữa mẹ chồng và mẹ ruột - 5

"Nữ hoàng ảnh lịch" hạnh phúc bên chồng con. Ở tuổi 53, Hiền Mai vẫn luôn giữ được vẻ đẹp thách thức thời gian.

Đồng thời, Hiền Mai thừa nhận cuộc sống hôn nhân từng khiến cô mệt mỏi. "Khi lấy chồng, tôi tuyên bố không làm dâu. Nhưng rồi, dòng đời xô đẩy, tôi lại làm dâu. Tôi ở chung nhà với mẹ chồng và mẹ ruột. Và những cuộc chiến tranh giữa hai bà khiến tôi bị stress, bị trầm cảm một thời gian và từng quyết định ly dị chồng.

Lúc nào đi làm về, tôi cũng bị căng thẳng, mệt mỏi khi nghĩ không biết có phải nghe "méc cái này cái kia" không. Sau này, khi hai bà cũng lớn tuổi, mệt mỏi vì những cãi vã thì mình cũng… nhẹ người. Giờ mẹ chồng tôi mất rồi, chỉ còn mẹ ruột…", người đẹp tiết lộ.

Sau tất cả, nữ diễn viên đúc rút ra rằng: "Không nên bị mất lòng tin vào những điều tốt đẹp, cố gắng chấp nhận nhau. Đừng vì cái tôi lớn quá!"

Được biết, hiện tại "Nữ hoàng ảnh lịch" sống cùng chồng, doanh nhân Nguyễn Hoàng Minh và con trai tên Tony trong một ngôi biệt thự lớn tại TP.HCM. Ở tuổi 53, nữ diễn viên vẫn luôn giữ được vẻ đẹp thách thức thời gian.