Diễn viên chính nói gì khi kết phim “Lựa chọn số phận” bị chê gượng gạo?

Hà Tùng Long

(Dân trí) - “Lựa chọn số phận” - bộ phim về ngành thẩm phán do NSƯT Mai Hồng Phong làm đạo diễn vừa kết thúc 72 tập phim vào tối 30/9. Ngay khi tập cuối phát sóng, nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra.

Mặc dù là một bộ phim chính luận, không tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như nhiều bộ phim về đề tài gia đình nhưng cũng đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả truyền hình.

Ở tập cuối, ông Lộc (NSND Mạnh Cường) đột ngột trụy tim, Tấn (Tiến Lộc) mới tỉnh ngộ ra những việc sai trái mình đã làm. Hơn thế nữa, Thắng - đàn em của đại ca Long chỉ coi Tấn là một con cờ, một thằng “ăn theo nói leo” nên Tấn biết nếu mình hết cơ hội để lợi dụng, hắn ta sẽ xử anh. 

Diễn viên chính nói gì khi kết phim “Lựa chọn số phận” bị chê gượng gạo? - 1

Cảnh kết có hậu của "Lựa chọn số phận".

Tấn quyết định gọi điện cho Cường (Hà Việt Dũng) để báo tin Trang (Phương Oanh) đang bị đàn em và đại ca Thắng bắt giữ. May mắn đến kịp thời, tên Thắng và đàn em đã bị cảnh sát tóm gọn, Trang được Cường cứu và không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Gia đình ông Lộc trở về bình yên.

Đức (Huỳnh Anh) thì đang cải tạo tốt trong tù, Bích (Hồng Loan) thỉnh thoảng đến thăm anh và mỉm cười khi thấy Đức luôn vui vẻ và sống rất tốt. Ông Lộc tái hợp với vợ, Cường và Trang tính chuyện cưới xin. Đặc biệt, ông Lộc nhận ra mình đã có nhiều cái sai, từ việc ngăn cấm Trang đến với Cường đến chuyện chạy án cho Đức.

Nhiều người cho rằng, kết phim rất gọn gàng, trọn vẹn. Các khúc mắc đều được tháo gỡ rất khéo léo, trơn tru và mang ý nghĩa giáo dục. Thậm chí, không ít khán giả trẻ tỏ ra tiếc nuối vì phim “đang hay lại hết”.

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến vẫn cho rằng, kết phim hơi nhanh khiến cho diễn biến phim chưa đưa ra hết “lời giải”. Nhiều người thắc mắc, những vụ đưa hối lộ và chạy dự án của ông Lộc sẽ phải trả giá như thế nào. Việc Long “đại ca” bị đánh đến tàn phế vẫn chưa hé lộ thủ phạm. Ngoài ra, việc vẫn để Đức ở trong tù có cảm giác hơi tàn nhẫn với nhân vật này.

Cốt truyện và tình tiết phim này cảm giác cứ gượng ép và thiếu logic kiểu gì ấy”, “Lại một cái kết vụt phát, chưa kịp gỡ hết nút thắt”, “Kết phim hơi chán, trang phục của diễn viên cũng chán và cảnh ông Lộc đau tim cũng nhàn nhạt thế nào ấy”... là những lời bình luận của khán giả sau khi xem phim.

Diễn viên chính nói gì khi kết phim “Lựa chọn số phận” bị chê gượng gạo? - 2

Cường và Trang cuối cùng cũng đã vượt qua được thử thách để đến với nhau.

Hà Việt Dũng - nam diễn viên chính của phim chia sẻ rằng, bộ phim khép lại với bao nhiêu cảm xúc trong anh. Có thể, phim có những điều được và những điều thiếu sót nhưng toàn bộ ê-kíp đã làm hết khả năng, sự nhiệt huyết, sự tận tâm của mình.

“Tôi cảm thấy thỏa mãn với kết phim khi đạo diễn đã giải quyết gọn gẽ mọi xung đột trong các tập trước. Đây cũng là bộ phim mà tôi đã nhận được nhiều lời bình luận của khán giả nhất ngay sau khi phát sóng tập cuối. Cá nhân tôi thấy rằng, cái kết cho cặp đôi Cường và Trang như vậy là quá đẹp và quá đủ. Chỉ tiếc là nếu có thêm một số tập nữa thì chắc sẽ thoả mãn hơn”, Hà Việt Dũng bộc bạch.

Diễn viên Phương Oanh cũng cho rằng, mỗi người một cảm nhận khi xem phim nên không có cái kết nào làm thỏa mãn được tất cả, kể cả “bom tấn” của nước ngoài. Bản thân Phương Oanh thấy cái kết của “Lựa chọn số phận” vừa tròn, vừa trọn và cô không hề hối tiếc bất kỳ điều gì về vai diễn của mình.

“Bản thân tôi thấy rằng, phim thuộc dạng chính luận, lại về ngành tòa án nên không thể tránh khỏi được những sự khô cứng, khuôn thước… Khán giả xem cảm giác vẫn còn những gượng gạo là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, tôi thấy tất cả các diễn viên tham gia phim đều hài lòng với phần kết do đạo diễn và biên kịch xây dựng.

Nó vừa giải quyết được những tình huống đã đặt ra một cách logic, vừa mang đến những bài học đáng suy ngẫm. Tôi cũng không cảm thấy tiếc nuối bất kỳ điều gì vì đã làm trọn khả năng của mình từ đầu cho tới cuối vai diễn”, Phương Oanh nói.

Theo đạo diễn Mai Hồng Phong, dù là phim chính luận về ngành tòa án nhưng “Lựa chọn số phận” đã được mềm mại hoá bằng việc đan xen và lồng ghép nhiều yếu tố đời thường như chuyện tình yêu, tình bạn, quan hệ gia đình… Chính những “hơi thở” này làm cho cốt truyện gần gũi với đời sống hơn. Riêng anh, sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến khen chê để có sự điều chỉnh phù hợp hơn ở những bộ phim sau.