Đen Vâu: “Tôi làm nhạc cho mình, không chạy theo thị hiếu hay trào lưu”

(Dân trí) - “Tôi luôn muốn làm nhạc để khiến bản thân vui và thoải mái trước đã, còn chuyện khán giả đón nhận như thế nào thì mỗi người sẽ có một cảm xúc riêng, đừng bắt tôi phải chạy theo thị hiếu hay trào lưu”, rapper Đen Vâu chia sẻ.

Tối ngày 21/10, Đen Vâu gây bất ngờ cho người hâm mộ khi phát hành liên tiếp hai sản phẩm âm nhạc Lối nhỏCảm ơn trên kênh Youtube. 

Đen Vâu: “Tôi làm nhạc cho mình, không chạy theo thị hiếu hay trào lưu” - 1

Đây là món quà đặc biệt Đen Vâu muốn dành tặng cho  người hâm mộ nhân dịp hơn 5000 vé của liveshow Show của Đen cháy vé sau 10 phút mở bán vào ngày 18/10 vừa qua.

Hai sản phẩm âm nhạc Lối nhỏCảm ơn đều nằm trong dự án ‘Lộn Xộn 4’ của rapper. Ban đầu, đây là một ca khúc được Đen Vâu sáng tác với ba chủ đề khác nhau về công việc, tình cảm và cảm xúc của bản thân. Sau đó, nam rapper tiếp tục viết thêm một phiên bản khác như lời cảm ơn tới những khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ mình nên mới quyết định tách ra thành hai ca khúc riêng là Lối nhỏCảm ơn.

Đen Vâu: “Tôi làm nhạc cho mình, không chạy theo thị hiếu hay trào lưu” - 2

Chia sẻ thêm về lý do phát hành cùng lúc hai MV, Đen Vâu cho biết: “Cả hai ca khúc này xuất phát từ cùng một ý tưởng và cảm hứng trong giai đoạn đó. Nếu tách riêng chúng và bỏ lỡ thời điểm này, biết đâu tôi không còn cảm giác yêu sáng tác nữa. Tôi luôn muốn làm nhạc để khiến bản thân vui và thoải mái trước đã, còn chuyện khán giả đón nhận như thế nào thì mỗi người sẽ có một cảm xúc riêng, đừng bắt tôi chạy theo thị hiếu hay trào lưu”.

Đen Vâu: “Tôi làm nhạc cho mình, không chạy theo thị hiếu hay trào lưu” - 3

Không chỉ khiến khán giả ấn tượng với những lời rap trầm ấm đậm chất tự sự của Đen Vâu, ca khúc Lối nhỏ còn đánh dấu lần đầu tiên cầm mic của người đẹp Phương Anh Đào khi góp giọng cùng nam rapper.

 Viết về câu chuyện tình yêu khá quen thuộc trong đời sống của người trẻ khi họ phải đối mặt và trăn trở với mơ mộng và thực tế, giàu sang và bình dị, lý trí và trái tim… Ca khúc hứa hẹn sẽ tạo được sự đồng cảm với người hâm mộ.

Đen Vâu: “Tôi làm nhạc cho mình, không chạy theo thị hiếu hay trào lưu” - 4

Khi sáng tác Lối nhỏ Đen Vâu đã xây dựng nên hai hình ảnh đối lập nhau. Một cô gái với tâm lý dễ nắm bắt với những khát khao được vươn lên trong công việc và luôn mưu cầu nhiều thứ. Một chàng trai với tâm hồn mộng mơ, luôn lý tưởng hoá mọi điều giản đơn.

Dù không biết tình yêu này sẽ đi về đâu nhưng thông qua đó, Đen Vâu muốn gửi gắm một thông điệp rằng “mỗi người hãy biết hài lòng, thoải mái với cách sống, cách yêu và cả sự lựa chọn của bản thân mình”.

Đen Vâu: “Tôi làm nhạc cho mình, không chạy theo thị hiếu hay trào lưu” - 5

Trong MV lần này, Đen Vâu bất ngờ theo đuổi hình ảnh bảnh bao, chỉn chu, khác hẳn vẻ phóng khoáng, bụi bặm trong các sản phẩm âm nhạc trước đó.

Đen Vâu: “Tôi làm nhạc cho mình, không chạy theo thị hiếu hay trào lưu” - 6

Lấy cảm hứng từ nhân vật Sherlock Holmes, Đen Vâu xuất hiện với những bộ vest cổ điển như một thám tử thực thụ giữa khung cảnh sang trọng, cổ kính của thập niên 80.

Đen Vâu cho biết anh là người rất thích hoá thân vào các nhân vật nên muốn thử một lần trở thành thần tượng từ thời nhỏ của mình là thám tử Sherlock Holmes.

Đen Vâu: “Tôi làm nhạc cho mình, không chạy theo thị hiếu hay trào lưu” - 7

Trong khi đó, Phương Anh Đào lại hoá thân thành một cô nàng xinh đẹp, quý phái tình cờ gặp gỡ chàng thám tử và cùng nhau đối thoại về cuộc đời của mỗi người trong lúc “đấu trí” trên bàn cờ.

Đen Vâu: “Tôi làm nhạc không chạy theo thị hiếu hay trào lưu”

Nếu MV Lối nhỏ được quay hình chỉn chu thì MV Cảm ơn lại là những khoảnh khắc phía sau hậu trường có phần lộn xộn, thoải mái. Đúng như tên gọi, Cảm ơn thể hiện sự chân thành của Đen Vâu với ê-kíp thực hiện sản phẩm âm nhạc lần này cùng các Đồng Âm - những người hâm mộ đồng hành luôn ủng hộ nam rapper trên con đường ca hát.

“Tất cả mọi người trong ê-kíp từ đạo diễn, quay phim đến bộ phận hậu cần đã cùng tôi đứng vào một khung hình và phiêu theo điệu nhạc. Dù mọi thứ xuất hiện trong Cảm ơn đều rất ngổn ngang, không đi theo kịch bản nào cả nhưng qua những hình ảnh này, tôi muốn khán giả biết được một sản phẩm âm nhạc chỉn chu luôn cần sự đóng góp của rất nhiều người với nhiều công sức lao động miệt mài” - Đen Vâu chia sẻ về ý tưởng thực hiện MV Cảm ơn.

Đen Vâu: “Tôi làm nhạc cho mình, không chạy theo thị hiếu hay trào lưu” - 8

Được biết, ca khúc Cảm ơn ra đời sau khi Đen Vâu tham dự lễ trao giải ELLE Style Awards 2019 và may mắn nhận được giải thưởng “Hình ảnh đột phá của năm”.

Đen Vâu luôn cảm thấy xúc động khi đứng giữa tiếng reo hò, cổ vũ của mọi người và tự hỏi mình có gì đặc biệt để nhận được sự yêu thích lớn đến như vậy. Là một người tự ti và luôn nghi ngờ bản thân, Đen Vâu quyết định sáng tác ca khúc này để nói nên những suy tư trong lòng với công chúng bằng lời rap, cũng chính là lời cảm ơn đặc biệt dành cho khán giả.

Đen Vâu- Cảm ơn

Bên cạnh đó, 2 ca khúc này cũng sẽ được Đen Vâu chuẩn bị trình diễn trên sân khấu đầu tay diễn ra vào lúc 20g ngày 9/11 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TPHCM.

 Băng Châu