Demi Lovato từng nghĩ mình sẽ không sống được tới tuổi 30

Bích Ngọc

(Dân trí) - Nữ ca sĩ Demi Lovato vừa chào đón tuổi 30 trong tháng 8 vừa qua. Sau 20 năm hoạt động trong showbiz kể từ khi còn nhỏ, Lovato đã trải qua nghiện ngập, bị cưỡng hiếp, bị rối loạn tâm lý nặng...

Demi Lovato từng nghĩ rằng mình sẽ không sống được tới tuổi 30 do công việc và cuộc sống quá hỗn loạn, cô vướng phải quá nhiều vấn đề trầm trọng. Là một ngôi sao nhạc pop có sự nghiệp thành công trong nền công nghiệp giải trí Mỹ, Demi Lovato đã không ngần ngại tiết lộ những góc khuất đen tối trong công việc và cuộc sống của mình.

Vào ngày 20/8 vừa qua, cô đã bước sang tuổi 30, đối với Lovato, đây là một mốc quan trọng, bởi cô đã có những lúc tưởng mình sẽ không thể sống được đến tuổi này. Lovato từng bị sốc thuốc khi sử dụng chất kích thích hồi năm 2018 khiến cô gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Demi Lovato từng nghĩ mình sẽ không sống được tới tuổi 30 - 1

Demi Lovato từng nghĩ rằng mình sẽ không sống được tới tuổi 30 (Ảnh: TMZ).

Chia sẻ về việc mình vừa bước sang tuổi 30, Demi Lovato cho hay: "Đây là điều mà tôi từng nghĩ mình sẽ không thể nào thực hiện được. Khi tôi ở trong trạng thái tỉnh táo và không bị ảnh hưởng bởi chất kích thích, tôi lại phải vật lộn với chứng trầm cảm khiến tôi luôn cảm thấy mọi thứ thật đen tối. Tôi từng không nghĩ rằng mình sẽ có thể sống được lâu dài trên cuộc đời này, nhưng giờ thì tôi vẫn đang ở đây".

Trong lần bị sốc thuốc, Lovato đã bị đột quỵ, bị đau tim, thậm chí bị ảnh hưởng não. Sau biến cố sức khỏe nghiêm trọng ấy, cô đã quyết định thay đổi mình. Hiện tại, Demi Lovato đã dần lấy lại cân bằng cuộc sống, cô sống lành mạnh, tích cực hơn, cô trông chờ những điều tốt đẹp sẽ tới trong tương lai và hy vọng mình sẽ sớm lập gia đình.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Spin, Lovato cho hay: "Tôi đang ở trong một chương mới của cuộc đời, tôi không biết độ tuổi ngoài 30 sẽ đưa lại cho tôi những gì, nhưng tôi hy vọng mình sẽ có một gia đình của riêng mình".

Lovato đã phải vật lộn với việc nghiện rượu và nghiện chất kích thích trong suốt nhiều năm tháng hoạt động trong showbiz. Trước đây, Lovato đã chia sẻ rất thành thật về những gì mình đã trải qua, nhưng hiện tại, cô đang dần thay đổi cách thức đối thoại: "Khi tôi nhiều tuổi hơn, tôi dần học cách trở nên riêng tư, kín đáo hơn.

Tôi nghĩ rằng mình đã đưa ra quá nhiều thông tin riêng tư, trong khi đó, không phải ai cũng xứng đáng được biết những điều ấy, cũng xứng đáng được biết câu chuyện của tôi. Tôi chắc chắn rằng dần dần tôi sẽ học được cách tuyệt đối giữ kín chuyện riêng tư. Đến thời điểm này là tôi cũng bắt đầu thấy mệt khi cứ nói về bản thân mình rồi. Và tôi cũng chắc chắn rằng mọi người cũng dần thấy chán khi cứ phải nghe tôi nói mãi về mình".

Demi Lovato từng nghĩ mình sẽ không sống được tới tuổi 30 - 2

Năm 2021, Demi Lovato đã gây bàng hoàng với bộ phim tài liệu kể về cuộc đời mình (Ảnh: TMZ).

Demi Lovato đã bắt đầu tham gia showbiz từ khi cô nhỏ, bắt đầu từ những vai diễn trong phim truyền hình dành cho thiếu nhi. Điều này đã giúp cô sớm quen với giới showbiz, Lovato tiếp tục có được sự nghiệp ca hát phát triển khi bước vào lứa tuổi trưởng thành.

Dù vậy, nhìn lại chặng hành trình của mình, Demi Lovato cảm thấy hối tiếc vì đã tham gia showbiz từ quá sớm: "Tôi sẽ luôn nhìn nhận việc mình sớm tham gia showbiz từ khi còn nhỏ chính là điều khiến tôi bị khủng hoảng trầm trọng. Không đứa trẻ nào nên sống trong danh tiếng từ nhỏ cả, việc sớm được biết đến và được quan tâm tạo nên rất nhiều áp lực khủng khiếp.

Việc không có một tuổi thơ bình thường sẽ để lại những hệ lụy dài lâu, tôi đã gặp phải nhiều vấn đề từ đó. Những chuyện xảy ra sau này như nghiện ngập, mất lòng tin vào người khác, hay bối rối trong cách làm chủ tài chính cá nhân... đều có một phần nguyên nhân đến từ việc tôi đã không có được một tuổi thơ bình thường".

Năm 2021, Demi Lovato đã gây bàng hoàng với bộ phim tài liệu kể về cuộc đời mình - "Dancing With The Devil" (Nhảy múa với quỷ dữ). Bộ phim khiến công chúng sửng sốt trước những bi kịch mà cô từng trải qua.

Bị chính kẻ bán chất gây nghiện cưỡng hiếp

Một trong những câu chuyện gây sốc nhất mà Lovato từng tiết lộ chính là việc cô bị kẻ bán chất cấm cưỡng hiếp hồi năm 2018. Lần đó, Lovato dùng thuốc quá nặng, dẫn tới sốc thuốc, kẻ bán thuốc cho cô đã lợi dụng lúc cô mất ý thức để cưỡng hiếp, rồi sau đó bỏ mặc cô trong tình trạng nguy kịch.

Demi Lovato từng nghĩ mình sẽ không sống được tới tuổi 30 - 3

Lovato có những bất ổn tâm lý, cô bị rối loạn thói quen ăn uống, bị trầm cảm ngay từ lứa tuổi "teen" (Ảnh: TMZ).

Khi được phát hiện, Lovato đã ở trong tình trạng nguy cấp, phải đưa đi cấp cứu. Tại đây, việc xét nghiệm cho thấy kẻ mang chất cấm tới cho cô đã pha trộn nhiều chất lại với nhau để cô sử dụng, dẫn tới việc cô bị sốc thuốc nặng.

"Khi người ta tìm thấy tôi, tôi đang trong tình trạng khỏa thân, xám ngoét và nguy kịch. Tôi rất có thể đã chết trong cái ngày định mệnh hồi năm 2018 đó. Tôi đã bị cưỡng hiếp trong lúc rất gần với cái chết", Lovato từng nói.

Lovato còn chia sẻ trong bộ phim tài liệu rằng cô đã bị cưỡng hiếp bởi một bạn diễn nam, từ khi cô mới 15 tuổi. Khi đó, Lovato đã dành thiện cảm cho một nam diễn viên, hai người cùng tham gia diễn xuất trong một bộ phim. Nam diễn viên ấy đã lợi dụng những thiện cảm của Lovato để cưỡng hiếp cô.

"Lần đầu tiên tôi quan hệ tình dục là vì bị một nam diễn viên cưỡng hiếp. Sau sự việc, tôi đã quá rối loạn đến mức không biết phải ứng xử thế nào. Tôi đã giữ kín câu chuyện này và tự đổ lỗi cho mình suốt một thời gian dài", Lovato tâm sự.

Hoang mang, cô độc và... trầm cảm

Demi Lovato từng nghĩ mình sẽ không sống được tới tuổi 30 - 4

Ở tuổi 18, Lovato đã phải nhập viện điều trị vì có những vấn đề thể chất - tinh thần (Ảnh: TMZ).

Những mảng tối trong giới showbiz khiến Lovato sớm có những bất ổn tâm lý, cô bị rối loạn thói quen ăn uống, bị trầm cảm ngay từ lứa tuổi "teen".

"Cuộc sống của những ngôi sao tuổi teen hoạt động trong showbiz không hề đơn giản, chúng tôi vẫn xuất hiện theo phong cách vui tươi, nhí nhảnh, trong sáng, làm sao để có vẻ phù hợp với độ tuổi của mình, nhưng sự thật không phải vậy. Tôi đã bị suy sụp trong âm thầm, bỏ ăn rồi lại cuồng ăn, rồi lại cố nôn để giảm cân, tôi tự gây thương tích... Đã có lúc tôi móc họng quá nhiều để nôn đến mức nôn cả ra máu", Lovato nhớ lại.

Ở tuổi 18, Lovato đã phải nhập viện điều trị vì có những vấn đề thể chất - tinh thần, khi ấy, cô đã bắt đầu sử dụng chất cấm và có những hành xử bất thường, dễ để mất kiểm soát bản thân trong những cơn giận dữ thái quá.

Những hệ lụy sức khỏe tồn tại vĩnh viễn

Demi Lovato từng nghĩ mình sẽ không sống được tới tuổi 30 - 5

Nhìn lại hành trình mà mình đã đi qua, Lovato không cảm thấy hối hận (Ảnh: TMZ).

Việc Lovato sử dụng chất gây nghiện đã đưa lại hàng loạt vấn đề sức khỏe, cô từng 3 lần bị đột quỵ, một lần lên cơn đau tim, một số cơ quan nội tạng bị suy nhược, từng bị viêm phổi, suy nhược thần kinh, mắt có những điểm mù...

Bây giờ, Lovato không thể tự lái xe vì thị lực cô có những vấn đề nghiêm trọng, mắt xuất hiện những điểm mù. Đã có thời điểm, dù người thân đứng ngay bên cạnh, nhưng Lovato không thể nhìn thấy được.

"Tôi cũng phục chính mình vì cách tôi thích ứng với tình trạng thị lực hiện tại", nhớ lại thời điểm vừa lấy lại ý thức sau lần sốc thuốc hồi tháng 7/2018, Lovato những tưởng mình đã bị mù hẳn. Cô cần tới hai tháng để phục hồi được một phần thị lực. Hiện tại, Lovato tìm tới thiền và việc đọc sách để giúp bản thân cân bằng hơn.

Nhìn lại hành trình mà mình đã đi qua, Lovato không cảm thấy hối hận: "Tôi không trách cứ gì bản thân. Những khi tôi giận dữ, khó ưa, thực ra là bởi tôi đang đau khổ. Những ngôi sao trẻ bị cho là kiêu chảnh, khó hợp tác, thực ra họ không phải người xấu. Rất có thể là họ đang cảm thấy bất lực với bản thân, với cuộc sống quanh mình, có thể họ đang đói, đang mệt, đã phải làm việc quá nhiều... Nhìn lại, tôi tin mình đã cố hết sức và đã làm những gì có thể rồi".

Theo Spin