1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Để học cách thưởng thức cái Đẹp đích thực

(Dân trí) - Ngày nay, chúng ta thường nhìn ngắm, lưu giữ những khoảnh khắc, những kỷ niệm đẹp bằng chiếc điện thoại. Nhưng khi bạn lựa chọn nhìn nhận sự việc qua ống kính máy ảnh, đồng thời, bạn đã từ chối lưu giữ sự kiện bằng chính đôi mắt và trí nhớ của mình…

 

Để học cách thưởng thức cái Đẹp đích thực - 1

Trong thế giới hiện đại hôm nay, khi điện thoại thông minh và mạng xã hội hiện diện, chi phối mọi mặt của đời sống, thì việc đến thăm một viện bảo tàng cũng dần trở thành một trải nghiệm thụ động và hời hợt hơn trước, khi không ít người chỉ chuyên chú vào việc chụp hình chuyến thăm quan viện bảo tàng thay vì thực sự để tâm chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật.

Những bức ảnh chụp lại cảnh một đám đông tập trung trước bức họa nổi tiếng thế giới, bức “Nàng Mona Lisa” của Leonardo Da Vinci chẳng hạn, mỗi khách tham quan đều giơ tay lên cao với chiếc điện thoại di động, chụp hình “tanh tách” khiến chúng ta thấy có gì đó “gờn gợn”.

Những người thực sự muốn chiêm ngưỡng và thưởng thức nghệ thuật hiểu rằng không gian nghệ thuật là rất quan trọng, khi chúng ta để sự đông đúc, chen chúc và công nghệ cùng một lúc tham gia vào hoạt động thưởng thức nghệ thuật, điều không thể tránh khỏi là chúng ta sẽ bị chi phối và thậm chí là bị “thui chột” cảm xúc nghệ thuật.

Nhận thấy điều này, viện bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam, Hà Lan đã khởi xướng một chiến dịch với từ khóa #Startdrawing (có nghĩa là “Bắt đầu vẽ”), nhằm khuyến khích các du khách hãy phác họa lại khung cảnh ấn tượng mà mình muốn lưu lại trong trải nghiệm đến thăm viện bảo tàng, thay vì chỉ chụp ảnh các tác phẩm nghệ thuật và các bức “selfie” tự sướng.

Viện bảo tàng Rijksmuseum thực tế không cấm việc sử dụng máy ảnh và điện thoại di động nhưng họ thể hiện sự “bài xích” mạnh mẽ bằng cách trưng một tấm biển lớn với hình dấu chéo đè lên trên chiếc máy ảnh, treo ngay ở cổng chính của viện bảo tàng.

Để học cách thưởng thức cái Đẹp đích thực - 2

Viện bảo tàng Rijksmuseum cho rằng mạng xã hội đã khiến việc đến thăm viện bảo tàng - một hoạt động vốn mang đầy tính văn hóa trở thành một hoạt động “thụ động và hời hợt”, “du khách dễ dàng bị phân tâm và không thực sự trải nghiệm cái đẹp, sự kỳ diệu của nghệ thuật. Đó là lý do tại sao viện bảo tàng Rijksmuseum muốn giúp các du khách khám phá và trân trọng vẻ đẹp của nghệ thuật và lịch sử thông qua hoạt động vẽ tranh, vì vậy hãy #startdrawing (bắt đầu vẽ)!”.

Chiến dịch #startdrawing của viện bảo tàng Rijksmuseum đã bắt đầu được tiến hành từ ngày 24/10, theo đó, viện bảo tàng sẽ phát ra những cuốn sổ và bút chì cho du khách tới thăm quan, với mục đích là để các vị khách tạm thời quên chiếc điện thoại và mạng xã hội để thực sự kết nối với nghệ thuật.

“Bạn không cần phải vẽ đẹp bởi vấn đề không phải là bức vẽ của bạn mà chính là cách bạn quan sát một khung cảnh mà bạn muốn vẽ. Khi bạn thử phác họa lại khung cảnh, bạn bắt đầu thực sự quan sát mọi người, mọi vật theo cách mà bạn không để ý trước đó. Bạn bắt đầu quan tâm tới tỉ lệ, kích thước, chi tiết, đường nét… Khi đó, bạn sẽ tiến gần hơn tới cách nhìn nhận của một nghệ sĩ” - đại diện viện bảo tàng cho biết.

Để học cách thưởng thức cái Đẹp đích thực - 3
Để học cách thưởng thức cái Đẹp đích thực - 4
Để học cách thưởng thức cái Đẹp đích thực - 5
Để học cách thưởng thức cái Đẹp đích thực - 6
Để học cách thưởng thức cái Đẹp đích thực - 7
Để học cách thưởng thức cái Đẹp đích thực - 8
Để học cách thưởng thức cái Đẹp đích thực - 9
Để học cách thưởng thức cái Đẹp đích thực - 10

Để học cách thưởng thức cái Đẹp đích thực

Bích Ngọc
Theo Huff Post