Đầy màu sắc của đồng bào cả nước ở triển lãm "Dám sống cuộc đời rực rỡ"

Hương Hồ

(Dân trí) - Triển lãm "Dám sống một cuộc đời rực rỡ" của nhà báo - đạo diễn Nguyễn Bông Mai đã ghi lại những khoảnh khắc, những câu chuyện đầy màu sắc của đồng bào trên khắp mọi miền đất nước.

Ngày 18/2, nhà báo, đạo diễn Nguyễn Bông Mai đã phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm với chủ đề Dám sống một cuộc đời rực rỡ. 

Hướng tới mục tiêu giới thiệu và quảng bá các nét đặc sắc trong văn hóa dân tộc, triển lãm được UNESCO - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tại Việt Nam bảo trợ.

Đầy màu sắc của đồng bào cả nước ở triển lãm  Dám sống cuộc đời rực rỡ - 1

Nhà báo, đạo diễn Bông Mai chia sẻ tại Lễ khai mạc triển lãm "Dám sống cuộc đời rực rỡ" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Triển lãm Dám sống một cuộc đời rực rỡ lất ý tưởng từ hai cuốn sách mà nhà báo, đạo diễn Nguyễn Bông Mai dự định sẽ phát hành trong năm 2023. Đó là một cuốn sách về trang phục dân tộc và một cuốn sách du ký viết về hành trình 99 ngày xuyên Việt.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, hành trình của Nhà báo, đạo diễn Bông Mai là một hành trình rực rỡ, đầy giá trị nhân văn cao đẹp. Nhà báo, đạo diễn Bông Mai đã tự lái ô tô vượt qua bản thân, chinh phục những con đường, con đèo được cho là thử thách của nhiều phượt thủ, gặp gỡ hàng triệu gương mặt, đi qua 10.000 km, 44 tỉnh, thành phố, 80 thôn bản để ghi lại những hình ảnh và những câu chuyện đầy sắc màu của các đồng bào trên khắp mọi miền Tổ quốc.

"Không ai có thể chọn nơi sinh ra mình, nhưng ai cũng có thể lựa chọn một cách sống. Cách sống mà Nguyễn Bông Mai lựa chọn chính là Dám sống một cuộc đời rực rỡ, không chỉ là để thỏa mãn niềm đam mê cá nhân, mà quan trọng nhất, đó là đam mê cống hiến cho cộng đồng", bà Hương chia sẻ. 

Đầy màu sắc của đồng bào cả nước ở triển lãm  Dám sống cuộc đời rực rỡ - 2
Đầy màu sắc của đồng bào cả nước ở triển lãm  Dám sống cuộc đời rực rỡ - 3

Triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cuộc hành trình 99 ngày xuyên Việt của nhà báo, đạo diễn Bông Mai đã bắt đầu từ 2/2/2022 và kết thúc vào ngày 6/6/2022. Chị đã đi qua các vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Đó không chỉ là trải nghiệm cảnh đẹp mà còn là những cuộc gặp gỡ những con người, những màu sắc văn hóa mới. Cuộc hành trình của nữ đạo diễn diễn ra trong 99 ngày đêm được đông đảo bạn đọc và người hâm mộ theo dõi.

Với mục tiêu khám phá và tìm hiểu văn hóa của 54 dân tộc anh em, tập trung vào hai yếu tố chính là trang phục và làn điệu dân tộc. Sau chuyến đi, Nguyễn Bông Mai đã thu thập tư liệu dày dặn về 55 bộ trang phục và 49 làn điệu của 35 dân tộc khác nhau. Nhưng, hơn cả những con số, với việc thực hiện hành trình một mình một xe đi khắp mọi miền đất nước, Nguyễn Bông Mai đã có cơ hội gặp gỡ hàng triệu gương mặt và ghi lại những câu chuyện đời sống đầy màu sắc của đồng bào trên khắp mọi miền đất nước.

Từ đó, nữ đạo diễn đã truyền đi thông điệp "Dám sống một cuộc đời rực rỡ" với hi vọng thúc đẩy công chúng nói chung và những người phụ nữ nói riêng phá bỏ các định kiến xã hội và giới hạn của bản thân để thực hiện ước mơ của mình.

Đầy màu sắc của đồng bào cả nước ở triển lãm  Dám sống cuộc đời rực rỡ - 4

Triển lãm ghi lại những hình ảnh, những khoảnh khắc đầy màu sắc của đồng bào trên khắp mọi miền đất nước từ 99 ngày đêm xuyên Việt của nhà báo, đạo diễn Bông Mai (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hành trình đó rực rỡ bởi những cung bậc cảm xúc có buồn, có vui của Bông Mai và các nhân vật mà chị tiếp xúc trên những cung đường. Nhà báo, đạo diễn Bông Mai chia sẻ: "Đây là chuyến đi một mình một xe, nhưng tôi không hề cô đơn vì có biết bao đồng bào trên cả nước đã yêu thương, chăm sóc và dõi theo tôi. Tôi muốn kể lại những sắc màu ấy, muốn khoe những người bạn, người thân tôi đã may mắn được gặp trên hành trình này". 

Cô tâm sự: "Tôi không phải một nhiếp ảnh gia để chụp được những khuôn hình chuẩn mực và xuất sắc. Tôi chỉ kể về hành trình bằng những câu chuyện có thật, cảm xúc thật thông qua góc nhìn của mình. Góc nhìn của tôi là những chiếc ghế trơ trọi, là đôi bàn tay nhăn nheo, là gương mặt với đôi mắt long lanh hay đơn thuần là đôi chân trần bé xíu đi trên đá sỏi".

Đầy màu sắc của đồng bào cả nước ở triển lãm  Dám sống cuộc đời rực rỡ - 5

Những trang phục dân tộc được trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Ban Tổ chức).

Không chỉ trưng bày hình ảnh về trang phục dân tộc, khách tham quan cũng gặp những gương mặt, những khoảnh khắc trên hành trình của nữ đạo diễn với các phần trưng bày có kết hợp các trải nghiệm nghe nhìn tại triển lãm. Đồng thời, triển lãm cũng có sự xuất hiện của các đồng bào dân tộc mà chị đã gặp và chăm sóc Bông Mai trên đường đi. Họ có mặt để kể câu chuyện của chính mình, của dân tộc mình và câu chuyện của họ với nhà báo, đạo diễn Bông Mai.

Đầy màu sắc của đồng bào cả nước ở triển lãm  Dám sống cuộc đời rực rỡ - 6

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Phần trưng bày của triển lãm Dám sống một cuộc đời rực rỡ sẽ nêu rõ những điểm khác biệt và đặc sắc của từng trang phục: từ các dùng khăn đội đầu, họa tiết ở cổ tay áo, đến cách sử dụng trang sức.

Cũng nhân dịp này, nhà báo, đạo diễn Nguyễn Bông Mai đã trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 30 tấm ảnh chụp những người phụ nữ trên hành trình mà nữ nhà báo đã đi qua.