Đạo diễn đoạt Cành Cọ Vàng cảm thấy mình là kẻ "đáng ghê tởm"

(Dân trí)- Trước sóng gió dư luận và việc 2 nữ diễn viên tiết lộ những sự thật khủng khiếp về các cảnh nóng đồng tính trong bộ phim giành giải Cành Cọ Vàng - “Blue Is The Warmest Color”, đạo diễn phim đã lên tiếng.

Đạo diễn đoạt Cành Cọ Vàng cảm thấy mình là kẻ đáng ghê tởm


Bộ phim làm về đề tài đồng tính nữ của Pháp - “Blue Is The Warmest Color” (Màu xanh là màu nóng) đã giành được giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Cannes tổ chức hồi tháng 5 vừa qua. Giải Cành Cọ Vàng những tưởng sẽ là một khởi đầu may mắn tốt đẹp cho phim nhưng mọi chuyện đã diễn ra không như dự đoán ban đầu.

Giám khảo của giải - đạo diễn Steven Spielberg từng ca ngợi bộ phim là “một câu chuyện tình yêu sâu sắc, thấm thía” và khẳng định “ban giám khảo rất vui mừng vì đạo diễn Abdellatif Kechiche đã có được động lực và quyết tâm để kể câu chuyện theo cách mà ông đã làm”.

Đạo diễn đoạt Cành Cọ Vàng cảm thấy mình là kẻ đáng ghê tởm


Tuy vậy, ngay sau khi bộ phim được khen ngợi hết lời tại Liên hoan phim Cannes, những câu chuyện gây tranh cãi xung quanh bộ phim cũng được bắt đầu.

Trước tiên là việc tác giả của cuốn tiểu thuyết nguyên tác lên tiếng chê bai bộ phim, cho rằng bộ phim đã làm sai tinh thần tác phẩm, rằng đây không phải một bộ phim nghệ thuật mà là một bộ phim khiêu dâm, rằng bà cảm thấy quá bẽ bàng về cách làm phim thái quá và sai sự thực của đạo diễn Abdellatif Kechiche.

Sau đó, hai diễn viên nữ chính của phim cũng đăng đàn nói về cách làm việc áp đặt, độc đoán và coi thường diễn viên của vị đạo diễn. Họ cho biết có những cảnh họ phải quay đi quay lại tới trên dưới 100 lần, có những cảnh quan hệ tình dục phải quay tới 10 ngày mới xong khiến họ vừa mệt mỏi vừa bẽ bàng, có những lúc họ còn bị buộc phải diễn bạo lực, phải tát nhau “thật lực”.

Cả hai nữ diễn viên đều khẳng định trải nghiệm làm phim với đạo diễn Abdellatif Kechiche quá khủng khiếp và họ sẽ không bao giờ hợp tác với ông một lần nữa.

Đạo diễn đoạt Cành Cọ Vàng cảm thấy mình là kẻ đáng ghê tởm


Đạo diễn đoạt Cành Cọ Vàng cảm thấy mình là kẻ đáng ghê tởm

Sự thân thiết giữa đạo diễn Abdellatif Kechiche và hai nữ diễn viên chính của phim tại Liên hoan phim Cannes khiến mọi người rất bất ngờ trước những tuyên bố mới đây về mối quan hệ rất xấu giữa họ.

 
Sau tất cả những lùm xùm đó, đạo diễn Abdellatif Kechiche ban đầu giữ im lặng. Tới tận gần đây, ông mới quyết định xuất hiện trên mặt báo và chia sẻ một cách rất ngắn gọn về cảm nhận của mình trước những tai tiếng vừa qua: “Theo tôi, bộ phim này không nên được ra mắt nữa. Nó đã bị làm nhơ nhuốc quá nhiều. Giải Cành Cọ Vàng là một khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi đối với tôi, giờ đây tôi cảm thấy bị sỉ nhục, bị phản bội, bị hắt hủi và mất danh dự. Tôi giờ sống như thể bản thân là một kẻ đáng ghê tởm, đáng bị nguyền rủa vậy”.

Trái với mong muốn của Abdellatif Kechiche, chắc chắn bộ phim sẽ được ra mắt bởi nhà sản xuất đã lên lịch công chiếu phim rộng rãi tại các rạp chiếu kể từ ngày 25/10 tới đây.

 
Bích Ngọc
Theo BI