Thanh Hóa:

Dân góp tiền xây dựng đền thờ bộ xương cá voi “khổng lồ”

(Dân trí) - Người dân thông Hùng Thành, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã cùng nhau góp tiền để xây dựng đền Ngài Nam Hải (hay còn gọi đền Cá Ông) để thờ bộ xương cá voi khổng lồ, nặng hàng tấn. Bộ xương cá voi được người dân trong vùng quan niệm rất linh thiêng.

Thôn Hùng Thành, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vốn là địa phương có truyền thống đi biển từ xa xưa. Theo người dân địa phương, khoảng đầu năm 2004, trong lúc đi biển, ngư dân địa phương phát hiện một con cá voi nặng hàng chục tấn đã chết trôi dạt tại khu vực đầm sú vẹt. Những ngư dân đi biển sau đó đã trở về báo tin và cùng nhau ra đưa cá vào bờ. Người dân đã mua lưới về vây xác cá voi để bảo vệ.

Ngôi đền được người dân địa phương góp tiền xây dựng để thờ bộ xương cá voi
Ngôi đền được người dân địa phương góp tiền xây dựng để thờ bộ xương cá voi

Sau hơn 7 tháng thì toàn bộ phần thịt của con cá voi rữa ra, người dân thôn Hùng Thành đã mang bộ xương về làm vệ sinh sạch sẽ và cất giữ trong làng. Đã hơn chục năm trời, nhưng bộ xương cá voi còn khá nguyên vẹn.

Theo quan niệm của ngư dân vùng biển, cá voi là thần hộ mệnh trong những chuyến ra khơi đầy sóng gió. Họ cho rằng, cá voi dạt vào bờ biển này chắc là muốn nghỉ ngơi ở đây. Đã có rất nhiều câu chuyện ly kỳ xung quanh bộ xương cá voi này. Theo những người dân trong thôn kể lại thì từ ngày đem bộ xương cá voi về bảo quản trong thôn thì người dân đi biển ít gặp nạn, sản lượng đánh bắt liên tục được nâng lên; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Giờ đây thì bộ xương cá voi đã trở thành một vật linh thiêng không thể thiếu trong đời sống của ngư dân nơi đây.

Bộ xương cá voi trước đây được để trong căn nhà lợp bằng tấm lợp xi măng, mưa nắng rất dễ tác động đến
Bộ xương cá voi trước đây được để trong căn nhà lợp bằng tấm lợp xi măng, mưa nắng rất dễ tác động đến

Người dân nơi đây đã lấy ngày 1/2 âm lịch hàng năm làm ngày giỗ của con cá voi này. Không chỉ riêng người dân trong vùng mà nhiều ngư dân ở các nơi khác cũng đến đây để tham quan và thắp hương. Những thời gian đầu, công tác bảo quản bộ xương cá voi của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Do việc bảo quản không tốt nên bộ xương từ màu vàng óng đã chuyển dần sang màu bạc mốc và có nguy cơ bị phân huỷ theo thời gian. Bộ xương được xếp trong một căn nhà lợp bằng tấm lợp xi măng, mưa nắng rất dễ tác động đến bộ xương.

Đến năm 2012, người dân trong làng cũng như con em địa phương đi làm ăn xa về quê thấy cảnh di cốt Cá Ông phải chịu cảnh sương gió nên bàn nhau góp tiền xây dựng một ngôi đền để thờ. Một ngôi đền với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng đã được xây dựng ở trung tâm làng. Bộ xương cá Voi được bảo quản trong lồng kính, ngày đêm làng cắt cử người trông coi, lo hương khói. Họ gọi di cốt cá Voi với tên gọi là Ngài Nam Hải, Cá Ông.

Hiện bộ xương đã được bảo quản trong tủ kính
Hiện bộ xương đã được bảo quản trong tủ kính

Theo người dân địa phương quan niệm, đền Ngài Nam Hải ở thôn Hùng Thành, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa rất linh thiêng. Mỗi năm vào dịp đầu xuân năm mới, người dân thôn Hùng Thành lại tổ chức lễ hội cầu ngư ở đền thờ. Đây là dịp để dân làng tỏ lòng biết ơn với công đức Cá Ông và cầu mong mùa đánh bắt bội thu, tàu thuyền đi khơi về lộng an toàn.

Theo chính quyền địa phương, đây là bộ xương được đánh giá là còn nguyên vẹn, lớn nhất miền Bắc. Hiện nay, do ảnh hưởng của khí hậu nóng ẩm, một số khúc xương đã bị mốc. Người dân trong làng đang kêu gọi con em làm ăn xa tiếp tục đóng góp để tìm cách bảo quản bộ xương tốt hơn.

Hàng ngày làng cắt cử người trông coi, bảo quản bộ xương
Hàng ngày làng cắt cử người trông coi, bảo quản bộ xương
Dân góp tiền xây dựng đền thờ bộ xương cá voi “khổng lồ” - 5
Bộ xương cá voi còn khá nguyên vẹn
Bộ xương cá voi còn khá nguyên vẹn
Bộ xương được sắp xếp và bảo quản cận thận và đươc thờ trong ngôi đền khang trang
Bộ xương được sắp xếp và bảo quản cận thận và đươc thờ trong ngôi đền khang trang
Theo quan niệm của ngư dân vùng biển, cá voi là thần hộ mệnh trong những chuyến ra khơi đầy sóng gió.
Theo quan niệm của ngư dân vùng biển, cá voi là thần hộ mệnh trong những chuyến ra khơi đầy sóng gió.

Duy Tuyên