Cựu người mẫu kiện sếp cũ vì bị cưỡng hiếp

(Dân trí) - Cựu người mẫu Carré Sutton đã vừa kiện người từng là sếp của bà tại một công ty quản lý người mẫu - ông Gérald Marie, với cáo buộc rằng ông này đã nhiều lần cưỡng hiếp bà.

Cựu người mẫu kiện sếp cũ vì bị cưỡng hiếp - 1

Bà Carré Sutton thời trẻ (ảnh trái) và hiện tại (ảnh phải).

Đơn kiện được người mẫu Carré Sutton (52 tuổi) nộp lên tòa án ở quận Manhattan, New York, Mỹ. Trong đơn kiện, bà Carré Sutton còn cáo buộc ông Gérald Marie (70 tuổi) đã đưa bà đi khắp nơi để tiếp cận những người đàn ông giàu có tại Châu Âu.

Bà Carré Sutton đã đưa ra nhiều cáo buộc trong đơn kiện, theo đó, sếp cũ của bà - ông Gérald Marie đã nhiều lần cưỡng hiếp bà khi bà được chuyển tới làm việc tại Paris, Pháp, khi ấy, bà Sutton mới 17 tuổi.

Đơn kiện vừa được nộp lên tòa án ở Manhattan, New York, Mỹ, trong tuần qua. Theo điều luật bảo vệ những nạn nhân là người chưa đủ tuổi thành niên ở New York, Mỹ, những người từng trải qua việc bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ có quyền đệ đơn kiện bất kể sự việc ấy đã xảy ra từ bao giờ.

Điều luật này có hiệu lực tới hết ngày thứ 6 vừa qua, cựu người mẫu Carré Sutton đã đệ đơn kiện ở thời điểm một ngày trước khi đạo luật này hết hiệu lực tại New York.

Bà Carré Sutton là một trong nhiều phụ nữ đã lên tiếng tố cáo ông Marie vì đã tấn công tình dục đối với họ, khi ông này đang là người đứng đầu một công ty quản lý người mẫu danh tiếng. Hiện tại, nhà chức trách tại Pháp cũng đang tiến hành điều tra những cáo buộc này và đã làm việc với 11 người phụ nữ tại Paris để thu thập các thông tin phục vụ cho hoạt động điều tra.

Cựu người mẫu kiện sếp cũ vì bị cưỡng hiếp - 2

Ông Gérald Marie.

Luật sư đại diện cho ông Marie đã luôn thay mặt thân chủ lên tiếng phủ nhận các cáo buộc này và khẳng định ông Marie sẵn sàng hợp tác trong quá trình điều tra.

Bà Carré Sutton vốn là một diễn viên kiêm người mẫu, bà cho biết bản thân đã bị ông Marie lợi dụng sau khi trở thành nhân viên dưới quyền của ông này.

"Tôi sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, tôi trở thành người mẫu giữa lúc đang sống một mình không người thân thích dù mới ở lứa tuổi teen, trước đó, tôi đã bỏ nhà, bỏ học. Nhìn lại, xuất phát điểm của tôi khi ấy rõ ràng là một nguyên nhân khiến tôi dễ trở thành nạn nhân của việc bị tấn công, lạm dụng tình dục", bà Carré Sutton chia sẻ trong cuộc họp báo vừa diễn ra.

Năm 1986, ở tuổi 17, bà Carré Sutton bắt đầu làm việc cho một công ty quản lý người mẫu có trụ sở tại New York, Mỹ, bà được sắp xếp để sống trong một căn hộ cùng với 5 người mẫu trẻ khác và được nhận một số tiền thù lao hàng tháng rất ít ỏi, thậm chí không đủ cho sinh hoạt phí hàng ngày.

Vì bà Carré Sutton không nhận về được hợp đồng người mẫu nào, nên bà đã phải chịu rất nhiều áp lực từ công ty. Sau đó, công ty này sắp xếp để bà Carré Sutton chuyển từ hoạt động tại trụ sở ở New York, Mỹ, sang trụ sở ở Paris, Pháp, dưới sự dẫn dắt của ông Marie.

Cựu người mẫu kiện sếp cũ vì bị cưỡng hiếp - 3

Bà Carré Sutton trong một bức ảnh thời trẻ.

Ngay trong cuộc gặp đầu với sếp mới, bà Carré Sutton đã bị ông Marie cảnh báo rằng "phải biết tuân lệnh và không đưa ra ý kiến nhiều".

Sau đó, ông Marie bắt đầu đưa chất gây nghiện cho bà Carré Sutton sử dụng tại căn hộ của ông ta. Ông Marie đã nói với bà Sutton khi ấy rằng sử dụng chất gây nghiện sẽ giúp bà giảm cân dễ dàng và nhờ đó thành công hơn trong sự nghiệp người mẫu. Những vụ tấn công tình dục bắt đầu xảy ra sau đó.

Dù vậy, để có thể tồn tại được ở một thành phố xa lạ, bà Sutton khi ấy đã im lặng chịu đựng. Cũng trong thời gian này, bà Sutton cho biết mình đã bị đưa đi gặp nhiều người đàn ông giàu có tại Châu Âu mà mục đích của những cuộc gặp gỡ này hoàn toàn không liên quan tới công việc người mẫu của bà.

Có lần bà được cử đi hợp tác với một công ty người mẫu ở Milan nhưng khi tới nơi, bà mới biết là mình cần có mặt để tham gia góp vui cho một bữa tiệc trác táng.

"Những cú sốc đến từ những trải nghiệm như vậy đã ám ảnh tâm trí tôi trong suốt nhiều năm tháng. Khi ấy, tôi đã tự nhủ mình cần phải trở nên mạnh mẽ, bền bỉ, phải cố gắng giữ khoảng cách với những người đã gây hại cho tôi. Điều quan trọng là tôi phải sống sót vượt qua những chuyện kinh khủng này trước đã", bà Sutton chia sẻ trong cuộc họp báo.