Cuộc gặp kỳ diệu sau 34 năm làm bạn qua thư gửi bằng... chai

(Dân trí) - Cách đây 34 năm, cậu bé 9 tuổi người Anh - Adrian Lomas thả một lá thư trong lọ thủy tinh xuống biển khi đi qua quần đảo Channel của Anh. Cậu không ngờ rằng lá thư đó sẽ đem lại cho mình một người bạn tâm tình trong suốt 34 năm qua.

Trong lá thư thả xuống biển, Adrian viết: “Tên của tôi là Adrian Lomas, tôi 9 tuổi, sống ở Anh, nếu bạn tìm thấy lá thư này hãy viết thư lại cho tôi nhé”.

Khi đó, Adrian không thể ngờ rằng, lá thư ngắn ngủi đó sẽ mang lại cho mình một người bạn có thể cùng cậu chia sẻ bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống trong suốt hơn 3 thập kỷ. Đến 34 năm sau, hai người bạn thân thiết qua thư đã quyết định gặp mặt nhau lần đầu tiên.

Cuộc gặp kỳ diệu sau 34 năm làm bạn qua thư gửi bằng... chai
Anh Adrian Lomas lần đầu gặp gỡ hai mẹ con chị Emmanuelle Demeautis.

Cô bé Emmanuelle Demeautis, lúc đó cũng 9 tuổi đã tình cờ tìm thấy lá thư đựng trong chai trôi giạt vào bờ biển Cherbourg ở Pháp. Cô bé đã trả lời lại lá thư của Lomas và hai bạn nhỏ trở thành bạn qua thư thường xuyên kể từ ngày đó đến nay.

Anh Adrian Lomas, năm nay 43 tuổi chia sẻ: “Tôi không thể tin rằng sau khi thả cái chai đó xuống biển trong một kỳ nghỉ hồi tôi 9 tuổi, tôi lại tìm được cho mình một người bạn như Emmanuelle. Cô ấy kể lại với tôi rằng khi đang dắt chú chó đi bộ, Emmanuelle đã nhìn thấy chiếc chai nằm trên bờ biển. Thật kỳ diệu”.

Cơ hội để họ gặp nhau không phải tới bây giờ mới xuất hiện nhưng rất nhiều lần, họ cứ lên kế hoạch rồi lại có chuyện bất ngờ xảy ra khiến kế hoạch bị đổ bể. Mãi cho tới đầu tháng 7/2013, họ mới gặp nhau lần đầu tiên khi Lomas tới Pháp để tham dự một sự kiện đua xe đạp từ thiện. Hai người cuối cùng đã có thể sắp xếp để gặp mặt nhau khi cả hai đã ở tuổi 43.

Lomas kể lại rằng: “Vào buổi sáng hôm chúng tôi gặp nhau, Emmanuelle rời khỏi nhà lúc 7 giờ cùng với con gái. Mẹ con họ đã phải mất 2 tiếng đi đường để tới địa điểm đã hẹn trước. 34 năm sau khi chúng tôi bắt đầu viết thư cho nhau, chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên”.

Đối với Lomas, đó là một buổi gặp gỡ “tràn ngập cảm xúc” và hai bên đang lên kế hoạch để những buổi gặp gỡ tiếp theo sẽ có đủ mặt các thành viên trong gia đình của cả hai phía.

Cuộc gặp kỳ diệu sau 34 năm làm bạn qua thư gửi bằng... chai


 
Những câu chuyện về kết bạn qua thư với sự trợ giúp của những chiếc chai thủy tinh thả xuống biển luôn đem lại những điều kỳ thú như truyện cổ tích. Năm ngoái, một cô bé 4 tuổi người Anh cũng thả một lá thư trong chai xuống khu vực quần đảo Channel giống như Lomas.

Cô bé hy vọng rằng lá thư sẽ tới được với người dì của mình ở phía bên kia quần đảo nhưng chiếc chai đã đi một quãng đường dài để tới Úc. Ở đây, một bà cụ đã tìm thấy chiếc chai của cô bé và hai bà cháu bắt đầu viết thư thường xuyên cho nhau, họ thực sự đã trở thành những người bạn vong niên thân thiết.

 
 
Pi Uy
Theo Huffington Post