Cuộc đời bất hạnh và khổ đau của công chúa xứ Hàn Deokhye

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Deokhye, nàng công chúa cuối cùng của xứ Hàn có cuộc đời buồn thảm. Bà phải điều trị bệnh tâm thần từ khi còn trẻ. Sau đó bà và chồng ly hôn còn con gái bà bỏ đi để lại thư tuyệt mệnh.

Công chúa Deokhye sinh ngày 25/5/1912 tại cung điện Changdeokgung ở Hanyang (ngày nay là Seoul, Hàn Quốc). Bà là con gái của hoàng đế Gojong (vị vua đầu tiên của nhà Triều Tiên) và người vợ lẽ có tên là Yang Gui-in.

Deokhye không được công nhận là công chúa cho đến năm 1917 vì bà không phải con gái của hoàng hậu. Cha của công chúa đã 59 tuổi khi Deokhye chào đời và hoàng đế rất vui mừng khi có một cô con gái ở tuổi cận kề lục tuần.

Năm 1917, tên của Deokhye chính thức được đưa vào sổ đăng ký của hoàng gia. Cha của Deokhye rất yêu thương bà và hoàng đế đã thành lập trường mẫu giáo mang tên con ở Junmyungdang. Những cô bé bằng tuổi Deokhye từ các gia đình quý tộc đã tới học ở trường mẫu giáo này.

Cảnh đẹp của cung Changdeokgung (Video: The World Of Travel).

Ở Triều Tiên khi đó, Deokhye được gọi là Deokhye Ongju chứ không phải là Gongju. Gongju dùng để chỉ con gái của hoàng hậu và Ongju dùng để chỉ con gái của các thê thiếp.

Deokhye có mẹ là một cung nữ cấp thấp làm việc trong nhà bếp. Bố bà, hoàng đế Gojong có 16 người con với 10 người vợ, nhưng Deokhye là con gái đầu lòng của ông. Bốn cô con gái khác của nhà vua không được tính đến vì đều chết dưới một tuổi. Gojong rất vui mừng với sự ra đời của Deokhye và hoàng đế nuôi nấng con gái bằng tình yêu thương vô hạn. Tuy nhiên, ngoài tình yêu từ người cha của mình thì Deokhye không có danh phận và bị những người khác đối xử như thể bà không hề tồn tại.  

Năm 1919, hoàng đế Gojong lên kế hoạch cho một cuộc đính hôn bí mật giữa công chúa Deokhye và Kim Jang-han, cháu trai của Kim Hwang-jin, một vị quan trong triều đình. Nhà vua đã nghĩ, đây sẽ là cách để có thể bảo vệ con gái của mình nhưng cuộc đính hôn thất bại do sự can thiệp của Nhật Bản và kể từ đó, Kim Hwang-jin không được phép vào cung điện Deoksu một lần nào nữa. Sau đó, hoàng đế Gojong đột ngột qua đời vào ngày 21/1/1919 khi công chúa Deokhye mới 7 tuổi.

Năm 1921, công chúa Deokhye bắt đầu đi học tại trường tiểu học Hinodae ở Seoul, Hàn Quốc. Năm 1925, công chúa được đưa đến Nhật Bản để tiếp tục việc học của mình. Giống như các anh trai, công chúa theo học tại trường tư thục Gakushuin, ngôi trường dành riêng cho các hoàng tử, công chúa. Khi học ở đây, Deokhye là bạn của Yukika Sohma, một học giả nổi tiếng của Nhật Bản sau này. Theo Yukika mô tả thì công chúa Deokhye là người ít nói và gặp khó khăn khi học thể dục. 

Năm 1929, mẹ của công chúa Deokhye qua đời. Deokhye khi đó 17 tuổi được phép tạm thời về Hàn Quốc để dự tang lễ của mẹ. Vào mùa xuân năm 1930, công chúa bắt đầu có biểu hiện tình trạng tâm lý bất ổn. Bà thường bị mộng du nên đã chuyển đến sống trong ngôi nhà ở Tokyo, Nhật Bản của anh trai cô, hoàng tử Eun. Trong giai đoạn này, công chúa Deokhye thường xuyên quên ăn uống. Bác sĩ chẩn đoán bệnh của Deokhye là chứng sa sút trí tuệ sớm (ngày nay, bệnh này được gọi là bệnh tâm thần phân liệt). Tuy nhiên sau một năm, tình trạng của công chúa dường như đã được cải thiện.  

Cuộc đời bất hạnh và khổ đau của công chúa xứ Hàn Deokhye - 1

Công chúa xứ Hàn Deokhye trong ngày cưới (Ảnh: Korea Herald).

Vào tháng 5/1931, sau khi được mai mối bởi hoàng hậu Nhật Bản Teimei, công chúa Deokhye kết hôn với bá tước Sō Takeyuki, một quý tộc điển trai người Nhật Bản. Trên thực tế, cuộc hôn nhân này đã được sắp đặt vào năm 1930 nhưng khi đó anh trai của công chúa đã phản đối và đám cưới bị hoãn lại vì tình trạng sức khỏe không ổn định của công chúa. Sau khi công chúa Deokhye bình phục, đám cưới của bà đã diễn ra khá long trọng.

Sau đám cưới, công chúa Deokhye sinh một cô con gái tên là Masae tại Hàn Quốc vào ngày 14/8/1932. Năm 1933, bệnh tâm thần của Deokhye lại tái phát và sau đó, bà đã trải qua nhiều năm điều trị bệnh tật tại các phòng khám sức khỏe tâm thần khác nhau.

Sau khi Nhật Bản thất bại trong Thế chiến thứ hai, Hàn Quốc một lần nữa giành độc lập và chồng của công chúa Deokhye mất đi danh hiệu bá tước. Tình trạng sức khỏe của Deokhye tiếp tục sa sút và sau khi được sự cho phép của anh trai công chúa, Sō Takeyuki và công chúa Deokhye ly hôn vào năm 1955. Sau đó Sō Takeyuki tái hôn với một phụ nữ Nhật Bản tên là Yoshie Katsumura.

Cuộc đời bất hạnh và khổ đau của công chúa xứ Hàn Deokhye - 2

Cuộc đời công chúa xứ Hàn Deokhye từng được dựng thành phim và ngôi sao Son Ye-jin (ảnh bên phải) đảm nhận vai công chúa Deokhye (Ảnh: Korea Herald).

Bi kịch và bí ẩn lớn nhất xảy đến với công chúa Deokhye vào năm 1956 khi Masae, con gái bà bỏ đi, để lại một bức thư giống như một bức thư tuyệt mệnh. Masae được cho là đã tự vẫn do căng thẳng vì cuộc ly hôn của cha mẹ mình. Sau khi con gái biến mất, sức khỏe tinh thần của Deokhye bị ảnh hưởng nặng nề và công chúa trở về Hàn Quốc vào năm 1962 theo lời mời của chính phủ Hàn Quốc.

Mặc dù trạng thái tinh thần của công chúa không ổn định nhưng bà vẫn nhớ chính xác các nghi thức cung đình phức tạp. Công chúa sống trong cung điện Changdeokgung cùng với vợ chồng anh trai.

Công chúa Deokhye qua đời ở tuổi 77 vào ngày 21/4/1989 sau khi bị cảm lạnh. Vào thời điểm đó, bà được cho là mắc chứng bất lực ngôn ngữ, không thể nói hoặc hiểu người khác nói gì.

Trailer phim Nàng công chúa cuối cùng (Video: Lotte Entertainment).

Trong những năm gần đây, cuộc đời đầy bi kịch của công chúa Deokhye đã được đánh dấu bằng một cuộc triển lãm tổ chức để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của công chúa vào năm 2012. Ngoài ra cuộc đời của bà cũng được dựng thành bộ phim có tên Nàng công chúa cuối cùng ra mắt vào năm 2016 với ngôi sao phim Hạ cánh nơi anh là Son Ye-jin đảm nhận vai công chúa Deokhye.

Theo www.koreaherald.com