Con trai Thanh Nga kể lại giây phút kinh hoàng khi bố mẹ ruột bị ám sát

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - "Cảnh bố mẹ bị ám sát, đến giờ tôi vẫn nhớ như vừa diễn ra đêm qua. Thực sự, lúc đó tôi sợ lắm, rất sợ. Mọi thứ đến giờ như một cuốn phim chiếu qua đầu tôi", nghệ sĩ Hà Linh đau xót kể lại.

NSƯT Thanh Nga được biết đến là "nữ hoàng cải lương Việt Nam", từng nổi danh lẫy lừng với nhiều vở cải lương kinh điển. Nữ nghệ sĩ cũng là nhân vật chủ chốt của gia tộc cải lương Thanh Minh - Thanh Nga (gia tộc có nhiều nghệ sĩ lớn như Bảo Quốc, Hữu Châu, Hữu Lộc...).

Chuyện "nữ hoàng cải lương" bị ám sát từng gây chấn động dư luận một thời.

Con trai Thanh Nga kể lại giây phút kinh hoàng khi bố mẹ ruột bị ám sát - 1

Diễn viên Hà Linh, con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga kể lại giây phút sợ hãi khi chiếc xe cứ bám theo xe chở gia đình anh... (Ảnh chụp màn hình).

Là con trai độc nhất của Thanh Nga, diễn viên hài Hà Linh chỉ có vỏn vẹn 5 năm sống cùng bố mẹ trước khi thảm kịch ám sát vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga xảy ra vào ngày 26/11/1978.

Chia sẻ trong tập 22 Ký ức vui vẻ, Hà Linh cho biết, anh vẫn nhớ như in cảnh bố mẹ bị ám sát. Anh kể:

"Đối với nhiều người, được sinh ra, được sống với bố mẹ một khoảng thời gian rất dài nên có quá nhiều thông tin để lựa chọn nhớ cái gì và không nhớ cái gì. Có nhiều chuyện, đôi khi họ còn quên.

Nhưng vì tôi sống với bố mẹ được có 5 năm. Khi tôi 5 tuổi thì bố mẹ mất. Vì vậy, những gì có thể nhớ được, tôi đều ghi lại trong ký ức. Cho tới tận bây giờ, tôi thấy mọi thứ vẫn như ngày hôm qua.

Đôi khi, trong đầu tôi vẫn hiện lên những lời mẹ nói. Chẳng hạn, có lần mẹ bảo mua cho tôi chiếc xích đu.

Lúc ấy tôi cứ nghĩ là đu trên dây trong rừng như Tazan, tôi sẽ đu trên cây mận ở nhà. Đến lúc mẹ mua về lại là chiếc xích đu khung sắt, có ghế buộc vào dây. Tuy không giống những gì mình nghĩ nhưng tôi vẫn rất vui.

Lúc đó tôi khoảng 4 tuổi. Nhiều người đôi khi không thể nhớ được thời 3, 4 tuổi bố mẹ mình nói gì, làm gì đâu nhưng tôi lại nhớ.

Cảnh bố mẹ bị ám sát, đến giờ tôi vẫn nhớ như vừa diễn ra hôm qua thôi. Thực sự, lúc đó tôi sợ lắm, rất sợ. Mọi thứ đến giờ như một cuốn phim chiếu qua đầu tôi.

Tôi nhớ, khi vụ ám sát kinh hoàng xảy ra, tôi đang ngồi trên xe cùng mẹ Thanh Nga. Thời điểm đó, tôi và bố mẹ đi từ rạp Cao Đồng Hưng về.

Trên đường về, tôi nghe bố mẹ nói: "Sao cái xe này nó cứ đi theo mình hoài". Trước đó, đã có tin nhắn gửi đến gia đình tôi là coi chừng bị ám sát rồi.

Tới lúc gia đình tôi về tới ngã 6 Phù Đổng, chiếc xe hơi đó bất ngờ quẹo đi chỗ khác. Khi đó bố tôi vẫn lái xe, chú Cát bảo vệ gia đình tôi cũng ngồi bên.

Về đến nhà, tôi còn nói: "Có gì đâu mà bố mẹ lo. Mình vào nhà đóng cửa sắt lại thì nó đâu có vào được đâu". Vừa dứt lời thì chiếc xe Club 67 lao tới đậu kế bên xe ô tô của nhà tôi. Câu chuyện diễn ra thế nào thì ai cũng biết rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa…"

Con trai Thanh Nga kể lại giây phút kinh hoàng khi bố mẹ ruột bị ám sát - 2

Vợ chồng NSƯT Thanh Nga -đạo diễn, luật sư Phạm Duy Lân và con trai Hà Linh khi chưa xảy ra biến cố lớn...

Cũng lần đầu tiên, trên sóng truyền hình, nam diễn viên hài gửi lời xin lỗi đến người đàn ông bị nghi oan là thủ phạm ám sát bố mẹ. Chỉ vì sự nhầm lẫn của anh mà người đàn ông kia bị tạm giam mấy tháng.

"Trong đám tang bố mẹ, tôi nhớ có chỉ vào một ông nào đó kêu đấy là kẻ bắn bố mẹ tôi, khiến ông ấy bị tạm giam mấy tháng. Lúc đó tôi còn nhỏ nên không nhận thức rõ, mới chỉ nhầm.

Nhưng cũng bởi lúc đó có nhiều điểm trùng hợp. Khi bố mẹ mất rồi, bên công an chưa báo ai hết. Tự nhiên, trong đám tang có một ông chụp hình bước vào. Bên công an đã để ý rồi, vì chưa ai biết sao ông này đã biết mà vào đây chụp hình.

Ông ấy chụp hình, ánh đèn flash lóe lên giống ánh sáng từ súng bắn ra nên tôi mới chỉ vào ông ta nói: "Ông này bắn mẹ tôi còn đến đây làm gì?"

Nhưng sở dĩ ông đó bị tạm giam vài tháng vì không chứng thực được thời gian ngoại phạm khi bố mẹ tôi bị ám sát. Hình như, buổi tối hôm đó ông ấy có chuyện kinh khủng gì mà ông ấy giấu, không muốn nói.

Sau khi bị tạm giam vài tháng, ông ấy mới nói và được thả ra.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa có cơ hội gặp lại người đàn ông đó. Tôi mong, một ngày nào đó ông ấy xem được chương trình này thì cho tôi gửi lời xin lỗi. Lúc ấy, tôi còn nhỏ quá, nên không biết gì. Mong ông ấy xí xóa bỏ qua cho tôi", nghệ sĩ Hà Linh bộc bạch.

Tất cả những diễn biến về cuộc ám sát cố nghệ sĩ Thanh Nga vào năm 1978 đã được thuật lại trên báo chí nhưng qua lời kể của nghệ sĩ Hà Linh, đứa con trai duy nhất và là người may mắn còn sống sót khi được bố mẹ bảo vệ, sự đau lòng tiếc thương lại một lần nữa trỗi dậy.

Con trai Thanh Nga kể lại giây phút kinh hoàng khi bố mẹ ruột bị ám sát - 3

"Nữ hoàng cải lương" Thanh Nga - nhan sắc khuynh thành của đất Sài Gòn xưa (Ảnh TL).

Trong phần cuối chương trình Hồi ký Thanh Minh - Thanh Nga, cháu gái Thanh Nga là nghệ sĩ cải lương Hồng Loan cũng bật khóc kể lại vụ ám sát: "11 giờ đêm ngày 26/11/1978, Thanh Nga diễn xong vở Thái hậu Dương Vân Nga và cùng chồng và con về nhà (nhà chồng). Vừa vào đến cửa nhà, có hai thanh niên đi xe Honda 67 chạy tới, lao vào ô tô bắn Thanh Nga và chồng ngã xuống.

Thanh Nga vừa ngã xuống thì anh Cát (người bảo vệ cho Thanh Nga) la lên thất thanh: "Cứu, cứu! Cô Nga bị bắn rồi".

Người nhà nghe tiếng la thất thanh của anh Cát liền ùa ra. Xe của Thanh Nga có hai cửa, cửa bên tay trái sát tường nên hơi khó khăn trong việc đem ông Lân (chồng Thanh Nga) ra.

Ông Lân chết tại chỗ, còn Thanh Nga vẫn còn hơi thở. Mọi người trong nhà gọi xích lô ở hẻm kế bên rồi đỡ Thanh Nga lên. Anh Cát lên trước, ôm chặt Thanh Nga. Xích lô chạy thẳng ra bệnh viện Sài Gòn".

Con trai Thanh Nga kể lại giây phút kinh hoàng khi bố mẹ ruột bị ám sát - 4

Nghệ sĩ Thanh Nga và nghệ sĩ Bảo Quốc (Ảnh TL).

Được biết, khi mất, NSƯT Thanh Nga vẫn mặc bộ trang phục màu đỏ của Thái hậu Dương Vân Nga mà bà vừa diễn trên sân khấu. Sau khi bắn vợ chồng NSƯT Thanh Nga, hai kẻ sát nhân đã nhảy lên xe máy phóng chạy. Còn người vệ sĩ và cậu bé Hà Linh, con trai của vợ chồng NSƯT Thanh Nga may mắn thoát chết trong gang tấc…