Con thuyền bất ngờ trở về "quê nhà" sau 10 năm lênh đênh trôi giạt

(Dân trí) - Một con thuyền của ngư dân Nhật Bản đã bất ngờ xuất hiện trở lại trên bờ biển Nhật Bản sau gần 10 năm lênh đênh trên đại dương kể từ ngày nó bị cuốn đi trong trận sóng thần xảy ra hồi năm 2011.

Con thuyền bất ngờ trở về "quê nhà" sau 10 năm lênh đênh trôi giạt

Con thuyền nhỏ đã xuất hiện trở lại trên bờ biển của Nhật sau gần một thập kỷ lênh đênh kể từ ngày nó bị những con sóng dữ cuốn ra Thái Bình Dương, người ta không rõ nó đã đi tới những vùng biển nào, nhưng khi nó xuất hiện trở lại trên bờ biển của đảo Hachijo hồi đầu tháng này, ở thời điểm 9 năm 9 tháng sau khi bị cuốn ra đại dương, mọi người đều rất sửng sốt.

Trước đây, con thuyền này vốn thuộc về một hiệp hội ngư dân ở Kesennuma, một thành phố ở cách đảo Hachijo khoảng 650km về phía bắc. Trận động đất - sóng thần xảy ra hồi tháng 3/2011 đã để lại những hậu quả rất nghiêm trọng đối với người dân và đất nước Nhật Bản.

Khi con thuyền nhỏ này trôi giạt trở lại vào bờ biển Nhật Bản, người ta tìm cách xác nhận thông tin về con thuyền, một ngư dân tại Kesennuma đã nhận ra con thuyền dài 5,5 mét này, nó từng thuộc về một đội tàu đánh cá của ngư dân tại Kesennuma, con số đăng ký trên thuyền vẫn còn đọc được chính là thông tin quan trọng nhất giúp nhận diện con thuyền.

Khi trôi dạt trở lại vào bờ, trong lòng thuyền có rất nhiều san hô. Các ngư dân Nhật Bản đã có nhiều đoán định về chặng hành trình của con thuyền nhỏ này suốt gần 10 năm qua.