Con gái Vũ Linh bật khóc: "Nói tôi không lo cho cha trước khi mất là sai"

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Hồng Loan (con gái NSƯT Vũ Linh) chính thức lên tiếng phản hồi trước những chia sẻ của Hồng Phượng (cháu gái NSƯT Vũ Linh) trong buổi gặp truyền thông mới đây.

Sáng 18/6, Hồng Loan - con gái NSƯT Vũ Linh - có buổi gặp gỡ trực tiếp với truyền thông để giải đáp những ồn ào vừa qua. Cô bày tỏ mong muốn mọi chuyện sẽ được kết thúc, những tranh cãi về di sản của cha cũng sớm lắng xuống. 

Con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh cho biết mâu thuẫn trong nhà bắt đầu từ việc cô cảm thấy không được tôn trọng trước những quyết định trong gia đình và cảm thấy bị tổn thương khi bị người trong nhà đem chuyện đời tư của mình ra "kể xấu". 

Hồng Loan nhấn mạnh bản thân không hề tham lam, ôm hết tài sản. Trước đây cô từng hứa sẽ bán đất đai để mua cho nhà cho Hồng Phượng và chia cho con cháu trong gia đình. "Tuy nhiên, sau khi trải qua nhiều mâu thuẫn, tôi cảm thấy việc này không cần thiết nữa", cô nói.  

Con gái Vũ Linh bật khóc: Nói tôi không lo cho cha trước khi mất là sai - 1

Hồng Loan - con gái NSƯT Vũ Linh - trong buổi gặp gỡ truyền thông (Ảnh: Quỳnh Tâm)

Trước thắc mắc về chuyện mời mẹ con Hồng Phượng rời khỏi căn nhà mà cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại, Hồng Loan cho biết: "Kể từ khi có mâu thuẫn, gia đình luôn sống trong tình trạng căng thẳng. Sống chung một nhà nhưng cô Sáu (nghệ sĩ Hồng Nhung, em gái NSƯT Vũ Linh - PV) liên tục tạo ra áp lực, tỏ thái độ khó chịu với con cháu và nhiều việc khác buộc tôi phải mời mẹ con Hồng Phượng rời khỏi nhà". 

Liên quan đến vấn đề trên, anh Võ Thế Thành Mỹ (cháu ruột NSƯT Vũ Linh, con trai người thứ 4) cũng xác nhận thông tin trên. Anh cho biết thời điểm gia đình xảy ra cãi vã, nghệ sĩ Hồng Nhung thường xuyên tỏ thái độ cáu gắt với các thành viên trong nhà. 

Về đơn kiện đòi tranh chấp di sản của nghệ sĩ Hồng Nhung, Hồng Loan phản hồi: "Trước giờ tôi không muốn dính tới chuyện kiện tụng gì hết nhưng nếu cô Sáu đã kiện thì tôi sẽ chấp nhận đi hầu. Tôi chỉ sợ cha buồn nơi chín suối và ảnh hưởng danh tiếng của cha. Còn tôi có thể chịu đựng được mọi thứ". 

Trước bảng kê khai tiền phúng điếu, tiền quyên góp và các khoản thu chi trong tang lễ, xây mộ cho NSƯT Vũ Linh được Hồng Phượng công khai với truyền thông hôm 16/6, Hồng Loan cho biết cảm thấy chưa thỏa đáng. Con gái Vũ Linh yêu cầu Hồng Phượng công khai chi tiết các hóa đơn đã chi trả và yêu cầu sao kê tiền quyên góp của khán giả. 

Cô nói thêm: "Trước đó, cô Sáu có đưa tôi xem sơ qua về các khoản thu chi được viết tay nhưng vì sổ sách rườm rà nên tôi chỉ xem sơ qua rồi thôi. Tuy nhiên, tôi không thấy các hóa đơn cụ thể về các khoản tiền đã chi trả". 

Con gái Vũ Linh bật khóc: Nói tôi không lo cho cha trước khi mất là sai - 2

Hồng Loan xuất hiện cùng các thành viên trong gia đình (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trước những thông tin cho rằng Hồng Loan không chăm sóc cho NSƯT Vũ Linh trong những ngày cuối đời, cô bật khóc phủ nhận.

"Đó là những lời thêu dệt hoàn toàn sai sự thật. Lúc cha bệnh nhập viện, tôi và chị Kim Nga (người kề cạnh chăm sóc nghệ sĩ Vũ Linh hơn 10 năm qua - PV) luôn túc trực bên giường bệnh. Nhà tôi ở quận 7 nhưng ngày nào cũng xách xe đến bệnh viện, chứ không bao giờ bỏ cha. Thời điểm cha rơi vào nguy kịch, gia đình do dự không biết nên đưa cha về nhà hay không, tôi đã quỳ trước mặt cô Sáu để van xin chở ông về nhà vì sợ cha mất ở bệnh viện. Tôi muốn cha được nhắm mắt tại chính ngôi nhà của mình", Hồng Loan kể lại. 

Con gái Vũ Linh bật khóc khi bị nói "không lo cho cha trước khi cha mất" (Thực hiện: Quỳnh Tâm).

Hồng Loan cho biết, để xảy ra những việc như thế, cô vô cùng đau lòng. Cô thừa nhận bản thân cũng có lỗi vì đã để những ồn ào này ảnh hưởng đến danh tiếng của cha.

Con gái Vũ Linh chia sẻ: "Tôi không muốn xảy ra những chuyện hôm nay nhưng nó đã lỡ xảy ra rồi thì cũng mong sự việc mau lắng xuống. Giờ đây, tôi chỉ mong cha được yên lòng nơi chín suối". 

Nói về những dự định trong tương lai, Hồng Loan mong muốn có thể mở một cơ sở buôn bán nhỏ tại nhà để có chi phí trang trải cuộc sống hằng ngày và nuôi nấng các con.