LHP Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ 7:

Cô gái 18 tuổi, “phố đèn đỏ” và ma túy đá

(Dân trí) - Ở phố đèn đỏ là những đứa trẻ đói nghèo, là tội phạm, là gái mại dâm, là ma túy. Một cô gái 18 tuổi liệu có thể làm được gì ở đó?

Cô gái 18 tuổi và “phố đèn đỏ” và ma túy đá


“Ida’s Choice” (Sự lựa chọn của Ida - 2013) là bộ phim tài liệu ngắn của Malaysia, kể về cuộc đời của cô gái trẻ 18 tuổi Ida. Sinh ra và lớn lên ở “phố đèn đỏ” Chow Kit, thuộc thành phố Kuala Lumpur, Ida cố gắng thay đổi cuộc sống của mình, để trở thành một con người tốt hơn so với những gì mà xuất phát điểm rất thấp của cô có thể đưa lại.

Bộ phim bắt đầu ở thời điểm vài ngày trước khi Ida và người chị em sinh đôi Ina chuẩn bị bước sang tuổi 18.

Ida và Ina

Ida và Ina

Vốn lớn lên trong khu phố của những tội phạm, những gái mại dâm, những kẻ buôn bán và sử dụng chất cấm, bản thân Ida và Ina cũng có lối sống khá phóng túng, cả hai chị em đều sớm sử dụng “ma túy đá”, thường đi chơi đêm và giao du với những người bạn không ngoan.

Dù vậy, cả Ida và Ina đều chưa hẳn đã hư, đã “bỏ đi”. Khi bước sang tuổi 18 - lứa tuổi trưởng thành và bắt đầu phải tự lo cho cuộc sống của mình, Ida và Ina bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về bản thân, về tương lai, họ muốn thay đổi theo chiều hướng tốt để có công ăn việc làm ổn định và một gia đình riêng đầm ấm.

Cảnh trong phim

Cảnh trong phim

Điều người xem thấy rõ nhất trong phim là áp lực của sự nghèo đói, nghiện ngập. Tất cả những gì hiện diện trong cuộc sống hiện tại của Ida - nhân vật chính của bộ phim - đều như muốn kéo sụp cô xuống khỏi những hy vọng.

“Sự lựa chọn của Ida” là bộ phim tài liệu nhẹ nhàng, không dữ dội, kịch tính, cũng không có góc khuất bi đát, tất cả diễn ra nhẹ nhàng, như thể vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Ida, người xem không cần phải cảm thấy chua xót cho cô gái trẻ, bản thân cô cũng bình thản và “tưng tửng” trải qua tất cả mọi rắc rối, biến cố, đổ vỡ…

Dường như không gì có thể làm chấn động cô gái vốn đã sinh ra từ những rắc rối (bởi một người mẹ là gái mại dâm) và lớn lên trong những khó khăn, phức tạp (được một người mẹ nuôi chăm sóc, bà nhận nuôi tới 10 đứa trẻ vô thừa nhận).

“Sự lựa chọn của Ida” là bộ phim dành riêng cho lứa tuổi 18 - lứa tuổi của sự chuyển giao, phim theo sát những bước chân đầu tiên của Ida khi cô bắt đầu trở thành người lớn và phải đương đầu với những rắc rối, trách nhiệm và nghĩa vụ của người lớn.

Ida bắt đầu đi làm sau sinh nhật 18 tuổi

Ida bắt đầu đi làm sau sinh nhật 18 tuổi

Trước hết, cô phải tự nuôi sống mình, sau đó, phải chăm sóc cho người mẹ nuôi già nua, bệnh tật - người mà cô vẫn luôn tự hỏi “làm sao một người mẹ có thể chăm sóc, nuôi lớn 10 đứa con để rồi chẳng đứa nào chịu chăm sóc bà trong những năm tháng tuổi già”. Ida là người nhận về mình nhiệm vụ chăm sóc mẹ nuôi.

Thêm vào đó, cô cũng muốn có một gia đình riêng, đó là ước mơ thầm kín nhưng đeo đuổi Ida nhiều nhất, đó là ước muốn hàng đầu của Ida khi bước sang tuổi 18, nó hiện diện ngay cả khi cô bước vào siêu thị và bị thu hút bởi chiếc hộp nhạc có hình cô dâu - chú rể.

Đối với Ida, việc lấy chồng là rất quan trọng

Đối với Ida, việc lấy chồng là rất quan trọng

Ina - chị em song sinh của Ida - luôn nói rằng Ida chỉ đang “mơ mộng hão huyền”. Quả thực, với một xuất thân nhiều vấn đề như Ida, để có thể tìm được một người chồng lý tưởng là rất khó, cô hiểu vậy và quyết định gắn bó với người bạn trai đã có 2 đời vợ và 2 đứa con.

Ida hiểu người đàn ông mà mình đang chung sống kia chỉ “giả vờ yêu mình” nhưng âm thầm đằng sau sự chấp nhận của Ida là khao khát muốn có thứ tình cảm chỉ dành cho riêng mình, một mái ấm gia đình của riêng mình - điều mà cô đã không thể có được từ giây phút đầu tiên bước vào cuộc đời.

Ida

Ida

Khi Malaysia đang ngày càng phát triển, những con phố ở Kuala Lumpur đang thay đổi từng ngày, thì trong quá trình phát triển ấy, vẫn có những khu phố như Chow Kit, những con người như Ida dường như bị bỏ quên lại phía sau.

Chỉ 15 phút đi bộ từ tòa tháp đôi Petronas nổi tiếng của Kuala Lumpur là tới phố đèn đỏ Chow Kit - khu vực khét tiếng với những tệ nạn xã hội, nơi một gia đình từ mẹ cho tới con gái đều có thể là gái mại dâm, nơi từ cha cho tới con trai đều có thể cùng nghiện và buôn bán chất cấm…

Phần lớn những đứa trẻ lớn lên ở Chow Kit đều phải vật lộn để sinh tồn theo những cách khắc nghiệt nhất. Ở đây, ngay từ khi tập đi, những đứa trẻ đã bị “phơi nhiễm” hàng ngày trước những kẻ buôn bán chất cấm, những tay ma cô dắt gái…

Ida là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai trò nhân vật chính của phim - một cô gái có đủ mọi rắc rối từ môi trường xung quanh cho tới chính bản thân mình, nhưng cô vẫn luôn khát khao vượt lên hoàn cảnh và chính mình để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ phim không khẳng định rằng cuộc sống hiện tại của Ida là rất tệ hại bởi thực tế cô vẫn có một mái nhà, có người chăm sóc, nuôi nấng cho đến năm 18 tuổi, không bị buộc phải trở thành gái mại dâm, cũng không nghiện ma túy nặng… Ida ở giữa lằn ranh “50/50, hoặc tốt hơn, hoặc tệ hơn”, và cô quyết định trở nên tốt hơn.

Ida

Ida

Sống trong một gia đình có người mẹ nuôi tốt bụng, nhận nuôi tới 10 đứa trẻ bị bỏ rơi, Ida hiểu rằng mối quan hệ trong gia đình cô khó lòng bền chặt. Những người con nuôi khi “đủ lông đủ cánh” đều bay đi cả, ngay cả chị gái cô, cũng dần bị bạn bè lôi cuốn, rồi chỉ vì một lần cãi vã mà căm ghét em gái và thề chỉ quay về nhà “nếu có đám tang”.

Bộ phim diễn tiến theo những biến động trong cuộc sống của Ida ngay sau sinh nhật 18 tuổi, trước sau gì, cô gái vẫn khao khát thay đổi cuộc sống, thoát khỏi vòng luẩn quẩn hết cai lại nghiện, hết xin việc lại bỏ việc. Cô gái cố gắng đương đầu với những cản trở trong quá trình thay đổi. Đó chính là “sự lựa chọn của Ida” - một sự lựa chọn khó khăn và đầy nghị lực.

“Sự lựa chọn của Ida” đã khai thác những ảnh hưởng tiêu cực của việc lớn lên ở Chow Kit đối với một đứa trẻ, cả về thể chất và tinh thần. Hoàn cảnh bủa vây Ida tưởng như không thể nào thoát nổi nhưng trước sau, người xem vẫn thấy giấc mơ đổi đời cháy lên trong Ida.

Ida đã có những sự lựa chọn: rời bỏ Chow Kit, lãng quên những người bạn ở Chow Kit, bắt đầu một cuộc sống mới, ở một nơi mới với mẹ nuôi, với bạn trai, để thực sự có một cuộc sống gia đình với nhiều sự thay đổi tích cực hơn.

Liệu “sự lựa chọn của Ida” có đủ để giúp cô gái thay đổi cuộc đời? Không ai biết bởi cuộc đời rất dài và Ida mới chỉ 18 tuổi.

“Một đất nước không có phim tài liệu giống như một gia đình không có album ảnh” - Trích lời đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng thế giới đến từ đất nước Chile - Patricio Guzmán (73 tuổi).




Bích Ngọc
Tổng hợp