1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Clip “tình yêu không lời” khiến bạn không thể… ngừng khóc

(Dân trí) - Đoạn clip dưới đây được ghi lại tại một hôn lễ. Cô dâu trong clip đã âm thầm học ngôn ngữ ký hiệu để trong lễ cưới có thể diễn đạt lời bài hát mà cô yêu thích cho vị hôn phu khiếm thính của mình.

Clip đã được lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều người xem không thể kìm được nước mắt. Bản thân chú rể xuất hiện trong clip cũng bật khóc. Đây là câu chuyện giữa cô dâu Elizabeth Shoesmith (41 tuổi) đến từ Sydney (Úc) và chú rể Scott Shoesmith (38 tuổi). Elizabeth đã dành ra nhiều tháng để âm thầm tự học ngôn ngữ ký hiệu.

Trong hôn lễ được tổ chức giản dị vào cuối tuần qua với sự có mặt của 45 khách mời, đoạn clip cảm động đã được ghi lại. Kể từ khi clip này được đăng tải lên mạng xã hội, nó đã nhanh chóng được lan truyền.

Đoạn clip cho thấy Elizabeth có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu diễn đạt lời bài tình ca, trong khi cô và vị hôn phu của mình đứng ở hai đầu lễ đường.

Cô dâu Elizabeth Shoesmith đã âm thầm dành ra nhiều tháng tự học ngôn ngữ ký hiệu để tạo nên niềm hạnh phúc bất ngờ cho người chồng khiếm thính của mình trong ngày cưới.
Cô dâu Elizabeth Shoesmith đã âm thầm dành ra nhiều tháng tự học ngôn ngữ ký hiệu để tạo nên niềm hạnh phúc bất ngờ cho người chồng khiếm thính của mình trong ngày cưới.

Cả cô dâu và chú rể đều rất cảm động khi anh Scott có thể hiểu được những gì mà Elizabeth muốn diễn đạt.
Cả cô dâu và chú rể đều rất cảm động khi anh Scott có thể hiểu được những gì mà Elizabeth muốn diễn đạt.

Chú rể Scott Shoesmith đã bật khóc vì cảm động.
Chú rể Scott Shoesmith đã bật khóc vì cảm động.

Cặp đôi đến từ Sydney (Úc) đã có một hôn lễ ấm cúng. Cô Elizabeth chia sẻ rằng bản thân cô cũng rất căng thẳng khi lần đầu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trong hôn lễ bởi cô biết có nhiều vị khách cũng là người khiếm thính đang có mặt trong lễ đường.
Cặp đôi đến từ Sydney (Úc) đã có một hôn lễ ấm cúng. Cô Elizabeth chia sẻ rằng bản thân cô cũng rất căng thẳng khi lần đầu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trong hôn lễ bởi cô biết có nhiều vị khách cũng là người khiếm thính đang có mặt trong lễ đường.

Chú rể Scott đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến cô dâu của mình “hát” một bài tình ca không lời trong hôn lễ.
Chú rể Scott đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến cô dâu của mình “hát” một bài tình ca không lời trong hôn lễ.

Chia sẻ về ý tưởng “hát tình ca không lời” dành tặng cho hôn phu, cô Elizabeth chia sẻ: “Scott không bao giờ có thể nghe thấy những giai điệu, nên tôi đã cố nghĩ ra cách truyền đạt bài hát tôi yêu thích tới anh. Trước khi gặp Scott, tôi chưa từng biết tới ngôn ngữ ký hiệu”.

Cô dâu Elizabeth chưa từng biết tới ngôn ngữ ký hiệu trước khi gặp chú rể của mình.
Cô dâu Elizabeth chưa từng biết tới ngôn ngữ ký hiệu trước khi gặp chú rể của mình.

Elizabeth đã tự học ngôn ngữ ký hiệu để tạo nên món quà bất ngờ dành cho hôn phu trong ngày cưới.
Elizabeth đã tự học ngôn ngữ ký hiệu để tạo nên món quà bất ngờ dành cho hôn phu trong ngày cưới.

Hôn lễ giản dị được tổ chức vào cuối tuần qua với chỉ 45 vị khách, nhưng clip cảm động được ghi lại tại hôn lễ hiện đã lan truyền trên mạng xã hội Úc.
Hôn lễ giản dị được tổ chức vào cuối tuần qua với chỉ 45 vị khách, nhưng clip cảm động được ghi lại tại hôn lễ hiện đã lan truyền trên mạng xã hội Úc.

Món quà đặc biệt của cô dâu đã khiến chú rể rất xúc động.
Món quà đặc biệt của cô dâu đã khiến chú rể rất xúc động.

Elizabeth cho rằng cô đã có chút may mắn khi diễn đạt được chính xác những thông điệp muốn chuyển tải.
Elizabeth cho rằng cô đã có chút may mắn khi diễn đạt được chính xác những thông điệp muốn chuyển tải.

Clip “tình yêu không lời” khiến bạn không thể… ngừng khóc - 11

Clip “tình yêu không lời” khiến bạn không thể… ngừng khóc - 12

Cặp đôi đã ở bên nhau 18 tháng trước khi đính hôn và tròn hai năm sau ngày quen biết, họ đi tới hôn nhân.
Cặp đôi đã ở bên nhau 18 tháng trước khi đính hôn và tròn hai năm sau ngày quen biết, họ đi tới hôn nhân.

Chia sẻ về trải nghiệm hẹn hò với Scott, Elizabeth cho biết: “Chúng tôi quen nhau qua ứng dụng hẹn hò, anh ấy không hề nói cho tôi biết trước rằng mình là người khiếm thính, chính tôi đã thử tìm kiếm thông tin về anh ấy. Trước cuộc hẹn đầu, tôi đã vô cùng lo lắng, tôi không biết cuộc gặp rồi sẽ diễn ra như thế nào.

“Nhưng tôi tự nhủ mình không nên suy nghĩ quá nhiều, hãy cứ tới cuộc hẹn. Mọi thứ diễn ra tuyệt vời ngoài kỳ vọng, chúng tôi nhanh chóng có thiện cảm và có cảm nhận về một mối liên kết đặc biệt. Dù vậy, cũng có những khó khăn về phương thức giao tiếp, về cách chúng tôi cùng có những trải nghiệm chung.

“Chẳng hạn, tôi không bao giờ có thể cầm máy lên và đơn giản thực hiện cuộc gọi cho anh ấy, thường tôi phải nhắn tin hoặc viết ra giấy. Tôi muốn học ngôn ngữ ký hiệu là bởi anh ấy có thể nhìn môi và phán đoán tôi đang nói gì, nhưng điều đó khá khó và thường chỉ đúng khoảng 60%”.

Clip “tình yêu không lời” khiến bạn không thể… ngừng khóc

Bích Ngọc
Theo NEWS