Chuyện về bác sĩ Mỹ giữ cánh tay người lính Việt Nam hơn 40 năm

(Dân trí)- Dưới đây là câu chuyện về mối liên hệ kỳ lạ giữa một bác sĩ Mỹ và người lính Việt Nam bị thương cách đây hơn 40 năm.

Tháng 7/2013, Sam Axelrad một bác sĩ người Mỹ đã tìm gặp lại một cựu chiến binh Việt Nam để trao trả phần xương cánh tay mà ông vẫn giữ gìn và trân trọng trong suốt hơn 40 năm qua.

Cánh tay nay chỉ còn là những những mảnh xương được gắn liền với nhau là kết quả sau một cuộc phẫu thuật vào năm 1966. Vị bác sĩ già người Mỹ đã không quản ngại đường xa vất vả, tới trao gửi kỷ vật cho ông Nguyễn Quang Hùng, người ở An Khê, Gia Lai,  miền Trung Việt Nam.

Chuyện về bác sĩ Mỹ canh giữ cánh tay người lính Việt Nam 40 năm

Bác sĩ người Mỹ Sam Axelrad trao trả cho cựu chiến binh Nguyễn Quang Hùng ở Gia Lai, phần xương của cánh tay bị cắt bỏ trong một cuộc phẫu thuật năm 1966.

Chia sẻ qua điện thoại với phóng viên, ông Sam Axelrad cho biết: "Tôi đã trở thành người canh giữ cánh tay cho ông ấy. Thật là hạnh phúc khi cuối cùng tôi đã có thể gửi lại phần cơ thể trả về cho chủ nhân của nó. Đó quả là một kỷ niệm chiến tranh vô cùng đặc biệt."

Vào năm 1966, ông Nguyễn Quang Hùng, một người lính Việt Nam đã đến chỗ vị bác sĩ người Mỹ với cánh tay bị thương nặng do trúng đạn, và vết thương có dấu hiệu hoại tử. Không còn cách nào khác, các bác sĩ buộc phải cắt rời phần cánh tay bị thương của ông Hùng, và sau đó cánh tay được giao cho bác sĩ Sam Axelrad xử lý.

Bác sĩ Sam Axelrad và ông Hùng chụp chung ảnh kỷ niệm năm 1967.

Bác sĩ Sam Axelrad và ông Hùng chụp chung ảnh kỷ niệm năm 1967.

"Sáu tháng sau tôi rời khỏi Việt Nam, khi đó tôi đã không muốn ném phần cánh tay này đi. Đặt cánh tay trong một cái hòm, tôi đã mang cánh tay này về nhà. Và trong suốt thời gian qua, tôi vẫn giữ cánh tay ở nhà tôi", bác sĩ Sam nói.

Hàng thế kỷ sau, Axelrad quay trở lại Việt Nam và bất ngờ biết rằng ông Hùng vẫn còn sống. Mặc dù gặp một số trở ngại trong việc vận chuyển, nhưng sau nhiều tháng giải trình với lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ, và được sự hỗ trợ từ các công ty vận tải, cuối cùng ông Sam cũng đã có thể trao trả lại một phần thân thể cho người lính năm nào.

Ông Hùng và bác sĩ Sam trong lần hội ngộ đặc biệt, tháng 7/2013.

Ông Hùng và bác sĩ Sam trong lần hội ngộ đặc biệt, tháng 7/2013.

Ông Nguyễn Quang Hùng- 74 tuổi và giờ là cha của 7 người con đã chào đón sự tái ngộ đặc biệt này. "Phần xương này chính là bằng chứng cho những cống hiến của tôi trong cuộc đấu tranh của dân tộc. Tôi sẽ giữ nó lại trong nhà tôi và bày vào tủ kính”, người cựu chiến binh già chia sẻ và ông cũng hy vọng rằng bộ xương cánh tay sẽ giúp ông được công nhận là người thuộc diện chính sách một cách hợp lệ và sẽ được hưởng lương hưu bởi ông đã để thất lạc hồ sơ quân ngũ của mình trước đó.

Phan Hạnh
Theo Indomemories