Chuyện tình của tài tử Châu Nhuận Phát: Hạnh phúc và cay đắng

(Dân trí) - Tài tử “Bến Thượng Hải” - Châu Nhuận Phát - nay đã ở tuổi 62. Châu sống lặng lẽ bên người vợ gắn bó suốt 31 năm, hai người chấp nhận cảnh không con cái nhưng tình cảm yêu thương dành cho nhau thì chưa bao giờ nguội lạnh.

Tài tử của điện ảnh Hồng Kông - Châu Nhuận Phát (62 tuổi) - nổi tiếng với những bộ phim truyền hình như “Bến Thượng Hải” (1980), “Tiếu ngạo giang hồ” (1984), cùng các phim điện ảnh như “Anh hùng bản sắc” (1986), “Thần bài” (1989), “Ngọa hổ tàng long” (2000), “Hoàng Kim Giáp” (2006)…

Trong cuộc sống riêng tư, Châu Nhuận Phát từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Người vợ đầu của ông là một nữ diễn viên. Hai người kết hôn năm 1983 khi Châu Nhuận Phát đang là ngôi sao phim truyền hình. Nhưng chỉ 9 tháng sau ngày cưới, Châu Nhuật Phát và vợ đã làm thủ tục ly hôn. Biến cố này làm Châu Nhuận Phát lao đao một thời gian.

Châu Nhuận Phát bên người vợ thứ hai - bà Trần Oải Liên
Châu Nhuận Phát bên người vợ thứ hai - bà Trần Oải Liên

Năm 1986, Châu Nhuận Phát kết hôn lần thứ hai với một nữ doanh nhân người Singapore có tên Trần Oải Liên. Tính đến nay, hai người đã gắn bó bền chặt suốt 31 năm, trải qua nhiều thăng trầm, buồn vui. Sự việc bi kịch nhất mà họ từng trải qua, đó là khi Trần Oải Liên bị thai lưu, sau đó, cô không sinh thêm con lần nào nữa.

Mặc dù cuộc sống hôn nhân không con cái, nhưng hai người vẫn luôn gắn bó bền chặt, đã đi cùng nhau suốt một chặng đường dài. Châu Nhuận Phát giờ đã qua thời hoàng kim, tuổi già ập đến… Nghe câu chuyện đời tư của một tài tử điện ảnh lừng lẫy một thời của màn bạc Châu Á, người hâm mộ không khỏi thương cảm, xót xa.

Mới đây nhất, bà Trần Oải Liên đã nhận trả lời phỏng vấn báo chí, lần đầu tiên, bà tiết lộ những bí mật của cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ giữa mình và tài tử Châu Nhuận Phát.

Bi kịch mất con

Nhớ lại bi kịch mất con khi đứa trẻ còn đang trong bụng mẹ hồi năm 1991, bà Trần Oải Liên cho biết khi đó đã không thể rơi một giọt nước mắt: “Không phải bởi tôi không đau đớn mà bởi tôi quá sốc tới mức không còn biết gì nữa”.

Vợ chồng Châu Nhuận Phát nhiều năm trước
Vợ chồng Châu Nhuận Phát nhiều năm trước

Trong loạt bài phỏng vấn mang tên “Chồng tôi là Châu Nhuận Phát” kéo dài 15 kỳ do tờ tin tức Apple Daily (Hồng Kông) thực hiện, bà Trần Oải Liên chia sẻ về việc mang thai ở thời điểm 5 năm sau khi kết hôn với biết bao hy vọng. Khi biết mình có thai, vợ chồng bà đã rất hạnh phúc, nam tài tử khi đó còn sớm chia sẻ niềm vui sắp được làm cha với báo chí.

Nhưng một biến cố định mệnh đã đưa họ bước sang một con đường hoàn toàn khác. Khi Trần Oải Liên bước vào tháng thứ 9 của thai kỳ, người con gái chưa chào đời của bà bị ngạt vì dây rốn cuốn cổ.

Trong cuộc phỏng vấn đẫm nước mắt, bà Trần Oải Liên tâm sự: “Tôi vẫn còn nghĩ về con gái cho tới tận hôm nay. Tôi vẫn còn nhớ mình đã nói với chồng rằng con gái của chúng ta hôm nay thật ngoan, không hề nghịch ngợm trong bụng mẹ. Tôi cũng thấy hơi lạ nên sáng hôm sau có tới gặp bác sĩ. Cho tới hôm nay, tôi vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết của ngày định mệnh đó…

“Trời mưa rất to khi tôi tới gặp bác sĩ. Từ chỗ để xe vào phòng khám, tôi phải lội nước lên tới đầu gối. Tại phòng khám, bác sĩ không nói gì, chỉ yêu cầu tôi nhập viện ngay. Tôi nhận ra có gì không ổn, nhưng không thể nào hình dung mọi chuyện lại tệ đến mức như vậy. Ngay sau đó, chồng tôi có mặt ở viện để đưa tôi nhập viện”.

Vợ chồng Châu Nhuận Phát giản dị xuất hiện trên phố
Vợ chồng Châu Nhuận Phát giản dị xuất hiện trên phố

Sau khi biết sự thật, bà Trần Oải Liên đã không thể khóc: “Tôi không biết nên làm gì, thậm chí tôi không thể nghĩ gì, không thể khóc. Tất cả những gì tôi nói được chỉ là: Tại sao lại là tôi? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Chồng tôi cũng rất đau đớn nhưng anh ấy đã luôn ở bên tôi mỗi ngày sau đó. Hai chúng tôi âm thầm trải qua nỗi đau, khoảng 7 năm mới nguôi ngoai.

“Con gái chúng tôi chết rồi. Tình yêu mà chúng tôi dành cho con là điều cả hai sẽ không bao giờ có thể thực sự đưa lại cho cháu được nữa, nhưng chúng tôi còn có thể quan tâm những người khác…”.

Sau bi kịch đó, vợ chồng Châu Nhuận Phát tích cực giúp đỡ người nghèo khó, họ cũng bày tỏ ý muốn quyên tặng 99% tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện sau khi hai người qua đời.

Châu và Trần cũng đã đi đến chấp nhận một cuộc sống hôn nhân không con cái, mặc dù vậy, họ vẫn có một cuộc hôn nhân đầm ấm cho tới tận hôm nay. Cả hai người họ đều chuộng lối sống giản dị, trầm lặng, tránh xa khỏi những xô bồ của giới showbiz.

Còn tiếp…

Châu Nhuận Phát trong “Bến Thượng Hải” (1980)

Bích Ngọc
Theo Apple Daily