Chuyện những cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam tìm con

(Dân trí) - Hối hận, dày vò, dằn vặt... có những cựu binh Mỹ đã quay lại Việt Nam để tìm lại những đứa con mà họ bỏ rơi sau 40 năm.

Chuyện những cựu binh Mỹ trở lại Việt Nam tìm con


Hai người đàn ông Mỹ luống tuổi đi giữa phố phường TPHCM, thoạt nhìn, người ta tưởng rằng họ là những khách du lịch, nhưng thực tế, họ đang đi tìm lại những người bạn gái cũ ở Việt Nam.

Jerry Quinn và Dennis Hall là hai cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Họ cùng có mặt tại Sài Gòn hồi diễn ra chiến tranh, họ đã có những người bạn gái gắn bó lâu dài tại Việt Nam. Sau khi chiến tranh kết thúc, lính Mỹ trở về nước. Giờ đây, sau 40 năm, hai cựu binh Mỹ quay trở lại Việt Nam để tìm lại những người phụ nữ, những người con mà họ đã từng bỏ rơi trước đây.

Có khoảng 2 triệu lính Mỹ đã đóng quân tại Việt Nam trong cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm. Quân nhân Dennis Hall (năm nay 64 tuổi) từng là một thợ sửa chữa máy bay. Quân nhân Jerry Quinn (năm nay 62 tuổi) phục vụ công tác thông tin liên lạc.

Khi chiến tranh kết thúc vào tháng 4/1975, quân nhân Mỹ lên đường về nước, họ để lại phía sau không chỉ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh mà còn bỏ lại những người phụ nữ và những đứa con “Tây lai”.

Câu chuyện của hai cựu binh Jerry Quinn và Dennis Hall là những câu chuyện điển hình về sự day dứt của những cựu binh Mỹ từng bỏ rơi những người phụ nữ và những đứa trẻ sau khi chiến tranh kết thúc.

Cựu binh Dennis Hall cho biết: “Tôi ước gì mình đã làm được điều gì đó cho mẹ con cô ấy. Vào cái ngày mà tôi phải lên máy bay về nước, tôi biết điều đó nhưng lại chẳng thể nào nói cho cô ấy biết. Tôi sẽ phải sống với sự day dứt đó trong suốt phần đời còn lại”, vừa nói Dennis vừa vùi đầu trong hai lòng bàn tay, cố che giấu những tiếng nức nở: “Tôi thậm chí không thể nói nổi một lời nào về việc tôi sắp phải trở về nước. Tôi rất muốn xin lỗi cô ấy”.

Dennis hiện giờ là một kỹ sư đã về hưu, sinh sống ở bang Florida. Dennis quay trở lại Việt Nam những mong gặp lại người phụ nữ mà ông đã cùng chung sống, người phụ nữ mà ông thường gọi là Anna. Dù đường phố đã thay đổi nhiều nhưng Dennis vẫn may mắn tìm lại được con phố nơi ông từng cùng chung sống với Anna.

Khi Dennis chuẩn bị trở về Mỹ, Anna nói rằng cô đã có thai. Kể từ lúc Dennis lên máy bay, ông không còn biết thông tin gì về Anna và đứa con còn trong bụng mẹ nữa. Ông lập gia đình với một phụ nữ Mỹ nhưng không có con, vì vậy, vợ chồng ông đã quyết định nhận nuôi một cô con gái.

Khi Dennis trở về phố cũ, một bà cụ già chạy lại hỏi chuyện. Khi Dennis đưa cho bà bức ảnh chụp ông và cô Anna thời trẻ, bà cụ đã rất hào hứng, nói rằng bà biết người phụ nữ này và cả cậu con trai của cô. Người trong phố này từng gọi cậu bé là “Tây lai” vì cậu bé rất trắng.

Bà cho biết cậu bé Tây lai được mẹ đặt tên là Vinh, cậu lớn lên trong trại trẻ mồ côi, đến năm lên 8, cậu bất ngờ quay trở về đây và hỏi bà về thông tin của mẹ nhưng bà cụ không biết mẹ cậu khi đó đang ở đâu nên cậu lại bỏ đi mà không để lại cho bà bất cứ thông tin nào.

6 năm sau, người mẹ của cậu bé quay trở về, cô lại đến tìm gặp bà cụ sống cạnh nhà để hỏi xem có ai đến đây hỏi thăm cô không. Nghe kể về cậu con trai đã bặt vô âm tín từ lâu, cô lại ngậm ngùi bỏ đi. “Nghe đâu sau đó, cô ấy kết hôn và định cư tại Canada, kể từ đó đến nay không thấy quay trở lại”, bà cụ cho biết.

Giờ đây, cha của cậu bé “Tây lai” lại đến tìm bà, Dennis để lại địa chỉ liên lạc cho bà phòng trường hợp có thông tin về Anna hoặc Vinh, cả hai người đều xúc động rơi nước mắt trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Câu chuyện tìm con của Dennis vậy là dừng lại ở đó.

Họ lại tiếp tục chuyến hành trình tìm con cho cựu binh Jerry Quinn. Jerry vẫn còn giữ địa chỉ ngôi nhà nơi ông từng sống với người phụ nữ ông vẫn gọi là Brandy, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi quá nhiều nên không tìm lại được ngôi nhà.

Cựu binh Jerry Quinn (trái)

Cựu binh Jerry Quinn (trái)

Khi Jerry trở về Mỹ cũng là khi Brandy mang thai những tháng cuối. Sau khi sinh con, cô đã gửi ảnh của hai mẹ con cho Jerry nhưng gia đình Jerry đã ngăn cản việc ông đón hai mẹ con Brandy sang Mỹ.

Giờ đây, Jerry cảm thấy mình cần phải quay trở lại Việt Nam để đối diện với quá khứ mà mình đã lẩn tránh và phần nào sửa chữa những sai lầm. Jerry thú nhận: “Chính cảm giác tội lỗi đã đưa tôi quay trở lại đây, tôi đang tìm kiếm cơ hội để có thể phần nào thực hiện nghĩa vụ làm cha của mình”.

Jerry mất hai ngày để tìm kiếm xung quanh nơi ở cũ nhưng không ai biết gì về Brandy và đứa con của cô. Đến ngày thứ 3, một người bán phở, lật giở những bức ảnh mà Jerry đưa cho, bà nói rằng có quen biết người phụ nữ chụp hình cùng Brandy: “Bà ấy vốn là bà đỡ, sống lâu năm ở đây. Người phụ nữ này giờ đã đi xa nhưng con gái của bà vẫn sống ở đây”.

Jerry Quinn và bạn gái Brandy

Jerry Quinn và bạn gái Brandy

Jerry liền xin được gặp người con gái của bà đỡ. Hóa ra, cô và Brandy vốn là bạn cũ của nhau, khi Brandy đẻ, bà mẹ và cô đã ở bên người phụ nữ không chồng. Tuy vậy, bản thân cô giờ cũng không biết Brandy và cậu con trai đang ở đâu.

Những thông tin sơ lược về Brandy và cậu con trai mà Jerry có được từ người phụ nữ này sau đó đã được ông đăng tải lên trang cá nhân, đi kèm là những bức hình cũ mà ông còn lưu giữ về Brandy và đứa trẻ.

Sau một thời gian, ông bất ngờ được một người đàn ông có tên Gary Bui liên lạc và khẳng định mình chính là cậu bé trong ảnh. Bản thân anh cũng đã được mẹ chụp cho những bức ảnh tương tự. Hiện Gary Bui đang sống ở thành phố Albuquerque, bang New Mexico, Mỹ.

Jerry liền bay tới Albuquerque để gặp Gary Bui. Ông rất lo lắng, đã 40 năm trôi qua và người đàn ông đó đã chờ đợi để tìm được cha đẻ.

Khi ông Jerry tới nơi, cả gia đình Gary đã đứng chờ ông trước cửa nhà. Nhìn người đàn ông có nhiều nét giống mình, Jerry đã thốt lên rằng: “Nếu cậu giống tôi hơn chút nữa, cậu đã trở thành bản sao thời trẻ của tôi rồi”.

Cả hai xúc động, ôm chầm lấy nhau mà khóc. Gary cho biết mẹ của anh vì hoàn cảnh khó khăn đã buộc phải đưa con mình vào trại mồ côi năm lên 4 tuổi. Khi Gary lên 8, cậu được một tổ chức từ thiện tại Mỹ nhận đỡ đầu và được một cặp vợ chồng Mỹ nhận nuôi.

Ông Jerry Quinn tới gặp anh Gary Bui

Ông Jerry Quinn tới gặp anh Gary Bui

Lắng nghe câu chuyện của Gary, ông Jerry cảm thấy rất có lỗi: “Ta đã không biết con trở thành trẻ mồ côi. Ta luôn nghĩ rằng con đang sống với mẹ. Giờ ta có rất nhiều điều muốn biết về con. Có lẽ là quá muộn nhưng ta muốn ở bên con trong phần đời còn lại của mình”.

Đối với Gary, mọi việc diễn ra rất tự nhiên nhưng đối với vợ và các con của anh, họ có thái độ thận trọng đối với Jerry. Sự xuất hiện bất ngờ của một thành viên mới trong gia đình nằm ngoài sự tưởng tượng của họ. Ông Jerry biết mọi thứ cần thời gian và chắc chắn sẽ có những khó khăn chờ đợi phía trước để ông có thể gây dựng một mối quan hệ thân tình với gia đình Gary.

 
Bích Ngọc
Theo BBC/Telegraph