Chuyện kẻ trộm ăn cắp thi thể Charlie Chaplin trở thành… phim hài

(Dân trí) - Eugene Chaplin (61 tuổi) - con trai của danh hài Charlie Chaplin - đã hé lộ nhiều chuyện chưa kể đằng sau vụ việc thi hài của “vua hề Sác-lô” bị đánh cắp hồi năm 1978.

Eugene Chaplin lớn lên ở Thụy Sĩ trong sự giàu sang, phú quý được thừa hưởng từ người cha nổi tiếng. Tuổi thơ của các anh em Eugene hoàn toàn khác xa với tuổi thơ nghèo khó, vất vả của cha. Tuy vậy, Eugene không quên quá khứ nhọc nhằn của cha và vẫn thường quay trở lại nơi cha sinh ra và sống ở đây những năm tháng cơ cực đầu đời.

Ông thường quay trở lại ghé thăm khu Southwark, ở London, Anh. Tại đây, Eugene vui mừng nhận thấy không ai biết mình. Thậm chí, nếu ông tự xưng mình là con trai của vị danh hài, có thể người ta sẽ bảo ông đang bịa chuyện.

Eugene Chaplin - con trai của Charlie Chaplin.

Eugene Chaplin - con trai của Charlie Chaplin.

Con phố nghèo nàn nơi Charlie Chaplin từng sống năm nào giờ đã đầy ắp những tòa nhà cao tầng, không còn nhận ra được đâu là ngôi nhà mà vị danh hài từng gắn bó một thuở.

Eugene cho biết gần đây ông đã tham gia diễn xuất trong một bộ phim hài của Pháp có tiêu đề “Cái giá của sự nổi tiếng” (phim sẽ ra mắt năm 2015), trong phim, ông vào vai một người quản lý gánh xiếc. Bộ phim khắc họa lại những sự kiện xảy ra hồi đầu năm 1978 khi thi hài của Charlie Chaplin bị kẻ trộm đánh cắp hòng tống tiền.

Eugene khi đó là một thanh niên 24 tuổi, ông nhớ lại rằng, vào thời khắc kinh hoàng, cả gia đình đã bị chấn động. Charlie Chaplin qua đời vào ngày Giáng sinh năm 1977 và được chôn cất gần nhà, ở khu đô thị Corsier-sur-Vevey, Thụy Sĩ.

Vài tháng sau, cảnh sát gọi điện đến để thông báo cho gia đình biết rằng ai đó đã đào mộ lên và ăn cắp thi thể của người chồng, người cha trong gia đình. Đó là sự việc kinh khủng nhất có thể xảy ra đối với một người quá cố.

Charlie Chaplin chụp hình bên vợ - bà Oona và các con.

Charlie Chaplin chụp hình bên vợ - bà Oona và các con.

Không khí trong nhà khi đó rất căng thẳng, bọn trộm đe dọa rằng nếu không nhận được tiền chuộc, chúng sẽ bắn lén người em trai Christopher Chaplin. Khi đó, bà quả phụ Oona Chaplin rất lo lắng.

Thế rồi cảnh sát nhanh chóng nhận ra rằng những kẻ trộm này không phải những tay chuyên nghiệp, chúng đã bị cảnh sát bắt gọn. Ngay sau đó, hai kẻ trộm vốn là những người nhập cư “vô công rồi nghề” đã viết thư xin lỗi gửi tới gia đình bà Oona Chaplin để tranh thủ sự khoan hồng.

Bà Oona đã viết lại ngắn gọi rằng: “Tất cả đều được tha thứ”. Khi thi hài Charlie Chaplin được đưa về chôn cất lần thứ hai, gia đình đã cho đổ bê tông chắc chắn xung quanh ngôi mộ để tránh những cơn ác mộng khác có thể xảy ra.

Khi đó, gia đình Chaplin đã cố gắng xử lý vụ việc thật kín đáo để tránh lùm xùm. Tuy vậy, sau nhiều thập kỷ trôi qua, giờ đây, cậu con trai của “vua hề Sác-lô” - Eugene Chaplin - đã thay đổi cách suy nghĩ sau khi gặp gỡ vị đạo diễn người Pháp Xavier Beauvois.

Charlie Chaplin và tạo hình kinh điển.

Charlie Chaplin và tạo hình kinh điển.

Eugene đã được “thuyết phục” rằng trong sự việc kinh khủng này có chứa chất hài hước sâu cay, “rất Charlie Chaplin”, với sự xuất hiện của những tên trộm “đen đủi”, những tay kẻ cắp “đần độn”.

Vụ việc, nếu được nhìn theo một lăng kính hài hước, quả thực có những điều thú vị, dí dỏm, và cũng rất đáng để suy ngẫm, rất giống với những gì mà danh hài Charlie Chaplin đã theo đuổi khi còn sống. Trong đó, nhiều khi con người hiện lên thật ngốc nghếch, ngớ ngẩn, và tội nghiệp.

Là con trai của một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng nhất thế giới, Eugene cũng chia sẻ thêm rằng ông thường cảm thấy bực mình khi bị yêu cầu đóng giả cha mình - “vua hề Sác-lô”.

“Là con của cha tôi, tôi cần phải chấp nhận rằng cha không phải chỉ của riêng mình, ông còn thuộc về công chúng. Người ta nói nhiều điều về ông, nhưng tôi chỉ biết ông rõ nhất trong khía cạnh của một người cha. Tôi có những đức tin riêng dành cho cha mình và những điều khác xung quanh ông, quả thực tôi đều không tin”, Eugene Chaplin chia sẻ.

Charlie Chaplin đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người vợ thứ 4.

Charlie Chaplin đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người vợ thứ 4.

Hiện giờ đang hoạt động kinh doanh trong ngành xiếc, ông Eugene cho biết ông được thừa hưởng tình yêu đối với xiếc từ chính người cha của mình:

“Mỗi khi có gánh xiếc tới biểu diễn tại địa phương, cha luôn tổ chức tiệc và mời các nghệ sĩ tới nhà. Các nghệ sĩ đưa tới cả những chú gấu, cá sấu, khỉ… Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã được nhìn thấy những con người phi thường làm những điều phi thường trong các gánh xiếc. Thế rồi tôi lại có cơ hội được gặp họ ở nhà riêng”.

Cuộc đời của Charlie Chaplin trước khi sang Thụy Sĩ luôn đầy những bất ổn và bất hạnh trong cuộc sống riêng tư. Tuy vậy, sau khi kết hôn với Oona O’Neill - người vợ thứ tư, và nhất là từ khi chuyển sang Thụy Sĩ sinh sống, cuộc đời nhiều thăng trầm của Charlie Chaplin đã được yên hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất.

Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau của vợ chồng Charlie và Oona Chaplin.

Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau của vợ chồng Charlie và Oona Chaplin.

Đối với Charlie Chaplin, Thụy Sĩ là nơi nương náu lý tưởng nhất cho những năm tháng cuối đời. Trong 25 năm sống ở đây, điều mà ông cảm thấy ưng ý nhất và cũng là món quà tuyệt vời nhất đối với các con ông, đó chính là sự yên tĩnh và sự tự do cá nhân.

Người dân ở đây có thể nhận ra ông, có thể nhìn ngó gia đình ông, nhưng họ sẽ không bước đến để bắt chuyện. Người Thụy Sĩ theo một khía cạnh nào đó, khá rụt rè và kín đáo, vì vậy, các anh em của Eugene không bao giờ cảm thấy bất tiện khi là con của một nghệ sĩ nổi tiếng như Charlie Chaplin trong những năm tháng trưởng thành sống tại Thụy Sĩ.

Bích Ngọc
Theo Independent