Chuyện cảm động về ca sĩ Phạm Hồng Phước với em gái

(Dân trí) - Trong tập đầu tiên của Sing My Song 2016, ca khúc “Đã có anh hai” do Phạm Hồng Phước sáng tác và biểu diễn đã lấy đi không ít nước mắt của người nghe bởi câu chuyện cảm động về tình anh em.

Nỗi buồn của người anh thấy em gái càng lớn càng cô độc

Bên cạnh, ca khúc “Ông bà tôi” của chàng trai chuyển giới Lê Thiện Hiếu đang gây “sốt” trong cộng đồng mạng thì ca khúc “Đã có anh hai” do Phạm Hồng Phước sáng tác và biểu diễn cũng đang nhận được nhiều sự đồng cảm của người nghe.

Ca từ của bài hát có đoạn: “Em tôi chưa học hết lớp 12. Em tôi chưa từng biết yêu một ai. Em tôi chưa từng bước đi ra đường một mình. Em tôi năm nay tròn đôi mươi. Em hay vẫn thường viết trong nhật ký những câu hỏi, sao em không thể nghe, không thể nói như bao người. Em ước có thể nói một lần tên em là gì, ước mơ của em là chi…”.

Phạm Hồng Phước và em gái trong tập đầu của Sing My Song 2016. Ảnh: TL.
Phạm Hồng Phước và em gái trong tập đầu của Sing My Song 2016. Ảnh: TL.

Ngay khi Phạm Hồng Phước vừa thể hiện xong ca khúc, nhạc sĩ Đức Trí đã rất tò mò về nguồn cảm hứng giúp chàng ca sĩ trẻ viết nên ca khúc này.

Và Phước tâm sự rằng, cậu có một người em gái lúc sinh ra đã không thể nghe và nói như người bình thường. Lúc nhỏ, mỗi lần bị bạn bè chọc ghẹo, cô bé hay khóc và kể với anh trai. Những lúc đó, Phước thường an ủi em và hứa sẽ bảo vệ em. Nhưng trưởng thành rồi, Phước mới nhận ra cuộc sống của em gái, một người không thể nghe nói, lặng lẽ và cô độc hơn nhiều so với những người bình thường.

“Nhiều lần muốn giúp em gái nhưng tôi đều bất lực. Đôi khi đi làm về khuya, nhìn thấy em lặng lẽ ở nhà một mình, tôi không biết nói gì hơn. Vì mặc cảm và tủi thân, em tôi ít ra ngoài nhiều, thường chỉ ở nhà. Với ca khúc, tôi mong em hiểu rằng em không hề đơn độc vì bên cạnh em đã có gia đình và anh hai như lời bài hát”, Phước chia sẻ.

Thông qua ca khúc, Phạm Hồng Phước muốn truyền tải thông điệp ý nghĩa dành cho những gia đình có con em chung hoàn cảnh như em gái cậu: “Làm một người lành lặn vốn dĩ đã khó, là một người khiếm khuyết lại càng khó hơn. Hy vọng mọi người sẽ đồng cảm và yêu thương, giúp do thêm cho những người kém may mắn trong cuộc sống”.

Những chia sẻ của Phước cộng với sự xuất hiện của cô em gái 22 tuổi cùng cô giáo của cô bé đã khiến 4 vị Huấn luyện viên lặng người trong xúc động. Nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ: “Phạm Hồng Phước đã từng viết những đề tài khá đặc biệt và Đã có anh hai cũng như vậy. Một ca khúc rất cảm xúc, tôi rất trân trọng tình cảm của em trong ca khúc”.

Có em đồng hành thấy tự tin hơn

Phạm Hồng Phước chia sẻ thêm rằng, Phước có hai cô em gái và bé Duyên là người đã giúp anh có cảm hứng để sáng tác nên “Đã có anh hai”. Bé Duyên bị điếc cả hai từ nhỏ nên bình thường các thành viên trong gia đình phải giao tiếp với cô bé bằng ngôn ngữ ký hiệu hoặc thông qua máy trợ thính. Tuy nhiên, vì quá thân thiết nên nhiều khi Phước giao tiếp với em gái bằng những ngôn ngữ khác thì em gái Phước vẫn hiểu. Nhờ thế mà tình cảm anh em gắn bó với nhau hơn bình thường.

Phước tâm sự rằng, nhiều khi cậu có cảm giác như bé Duyên gánh hết mọi sự kém may mắn của cả gia đình nên anh dồn hết mọi tình thương cho cô em này. Ngày bé, Phước luôn kè kè bên em để bảo vệ em nhưng càng lớn Phước càng nhận ra điều đó là rất khó. Vì lẽ đó mà trong bài hát có đoạn Phước viết “Lúc lớn lên thì không có làm gì được nữa, may lắm chỉ là ngồi khóc cùng em thôi”. Hàng ngày, Phước quan tâm em gái bằng những việc nhỏ nhặt như mua cho em đĩa phim hoặc đĩa ca nhạc Hàn Quốc để em xem. Những lúc rảnh rỗi, cậu lại trò chuyện với em hoặc tặng em những món quà nhỏ mà em thích.

Phạm Hồng Phước ôm chặt em sau khi đã quyết định chọn HLV Đức Trí để đầu quân. Ảnh: TL.
Phạm Hồng Phước ôm chặt em sau khi đã quyết định chọn HLV Đức Trí để "đầu quân". Ảnh: TL.

Lúc đầu, cậu rất đắn đo không biết có nên để em xuất hiện trên truyền hình hay không vì bé Duyên rất sợ đám đông. Tuy nhiên, với Phước, khi có em đồng hành cùng mình trong cuộc thi sẽ giúp cậu vững tin hơn và nhiều xúc cảm hơn nên cậu đã nhờ cô giáo của em gái cùng đến. Và lúc Phạm Hồng Phước đang biểu diễn ở sân khấu thì trong hậu trường cô giáo của em gái Phước cũng đã dùng ngôn ngữ ký hiệu để thuật lại cho em gái của Phước nghe.

Phạm Hồng Phước sinh năm 1991 tại TP. HCM. Chàng trai chính thức bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp sau khi dừng chân tại Top 8 Vietnam Idol 2012, bằng việc phát hành single đôi “Mùa ta đã yêu” cùng Hương Giang Idol. Ca khúc do chính Hồng Phước sáng tác và trình bày nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả trẻ và vươn lên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín.

Song song với việc học tại trường, Phạm Hồng Phước vẫn chăm chỉ trên con đường nghệ thuật với một hình ảnh đa năng, từ MC, sáng tác nhạc, đi hát…. Trong 7/2013, anh đã cho ra mắt solo single đầu tay của mình “Khi người lớn cô đơn” được trích ra từ album đầu tay, đây là một trong những bước đi đáng nhớ của Hồng Phước trong việc khẳng định tài năng cũng như một cách viết và hát nhạc rất riêng của mình.

Mới đây, Phạm Hồng Phước được mời tham gia dự án phim “Đảo của dân ngụ cư” do diễn viên Hồng Ánh đạo diễn. Trong phim này, Phạm Hồng Phước đã phải giảm tới 8kg để phù hợp với một vai chính trong phim. Vì đây là vai chính đầu tay nên Phạm Hồng Phước đã đối diện với không ít những thử thách để có thể hoàn thành vai diễn.

Hà Tùng Long