Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Bước chân người lính“

Chương trình nghệ thuật được sắp xếp theo 3 chủ đề từ Kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Tối nay (18/12), tại Nhà hát lớn Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bước chân người lính". Mục đích nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014).

Chương trình nghệ thuật được sắp xếp theo 3 chủ đề từ Kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Với những bài ca Đường về Tân Trào, 19/8, Hò kéo pháo, Nam Bộ kháng chiến, Nhớ về Hà Nội, Tiểu đoàn 307, Mùa xuân đầu tiên, Anh lính tình nguyện và điệu múa áp-sa-ra, Tổ quốc nhìn từ biển, Nơi đảo xa, Tổ quốc gọi tên mình… đã ôn lại quá trình hình thành, chiến đấu, trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam, làm nổi bật lòng yêu nước, sự dũng cảm của Bộ đội Cụ Hồ, tình cảm quân dân thắm thiết...

Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Bước chân người lính“



Chương trình "Bước chân người lính" không chỉ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống đánh giặc giữ nước mà còn có ý nghĩa khích lệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới.

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật, ông Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân dân nhấn mạnh: “Suốt 70 năm qua, chính những bước chân không mỏi của người lính đã tạo nên hơi thở, nhịp sống mãnh liệt cho nền nghệ thuật cách mạng, cho những ca khúc cách mạng và ngược lại, những lời ca, điệu múa, những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc ấy đã góp phần nâng bước chân người lính suốt dặm dài hành quân không mỏi vì sự trường tồn của dân tộc từ Phai Khắt, Nà Ngần năm xưa cho tới Trường Sa, Hoàng Sa hôm nay, từ giáo mác, gậy tầm vông đến những máy bay, tàu ngầm, tên lửa… vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân, vì độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”.

Theo Hồng Nhung
VOV