“Chúng mình có thể bắt đầu không?”

(Dân trí) - Đó là tựa đề cho tập thơ của nữ tác giả trẻ Phạm Thị Ngọc Thanh, vừa ra mắt công chúng sáng ngày 25/12 tại Hà Nội.

Buổi ra mắt sách diễn ra trong không gian ấm cúng, với sự có mặt của nhiều cơ quan báo đài, các nhà văn, nhà thơ cùng nhiều độc giả yêu thơ Phạm Thị Ngọc Thanh.

Tác giả Phạm Thị Ngọc Thanh (giữa) ra mắt tập thơ Chúng mình có thể bắt đầu không?

Tác giả Phạm Thị Ngọc Thanh (giữa) ra mắt tập thơ "Chúng mình có thể bắt đầu không?"

Đây là tập sách thứ tư của cây viết trẻ xinh đẹp này. Cô không chỉ nổi tiếng với những bài thơ tình được đông đảo cộng đồng mạng chia sẻ, bấm like trên facebook, mà còn được biết đến như một một “kỷ lục gia” về sự viết nhiều, viết khỏe, viết hay. Điển hình như cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản của cô được viết trong vẻn vẹn... 5 ngày.

Tập thơ Chúng mình có thể bắt đầu không? ra mắt công chúng trong sự ngỡ ngàng của khá nhiều người quan tâm, bởi số lượng phát hành và số lượng người đăng ký mua qua mạng. Với số lượng 5000 bản trong lần ấn bản đầu tiên là một con số mơ ước của không ít tác giả thơ. Ngay khi sách còn chưa phát hành, đã có hơn 1000 người đăng ký mua trên mạng. Điều đó nói lên phần nào sức hấp dẫn của tập thơ tình này.

Có thể nói, trong bối cảnh văn học đương đại đang còn nhiều lúng túng trong những hướng đi, nhiều nhà thơ tỏ ra chán chường, bi quan trước sự thờ ơ của độc giả, hoặc độc giả chỉ mới chấp nhận thơ dưới hình thức miễn phí trên mạng xã hội, chứ ít người chịu bỏ tiền ra mua thơ về đọc, thì qua sự kiện tập sách này, chứng tỏ công chúng không hề thờ ơ với thơ như người ta vẫn tưởng. Điều quan trọng là thơ gì, có hay, có cảm động người đọc và ghim được câu chữ của thi ca vào trái tim người đọc được hay không thôi.

Tác giả Phạm Thị Ngọc Thanh ký tặng tại buổi ra mắt tập thơ

Tác giả Phạm Thị Ngọc Thanh ký tặng tại buổi ra mắt tập thơ

Thời gian gần đây, tôi tiếp cận nhiều tác giả thơ văn là người Yên Bái, và thực sự ấn tượng bởi hai tác giả, một già một trẻ, đó là nhà văn Ngọc Bái và nữ thi sĩ Ngọc Thanh. Cả hai con người ấy có chung một chữ "Ngọc" trong tên đệm của mình, là đồng hương của nhau, và trong mắt tôi, họ là những viên ngọc giữa đời thường, giữa núi rừng Tây Bắc. Nếu như những câu lục bát của Ngọc Bái cắt cứa vào tim người đọc, thì những câu thơ tự do của Ngọc Thanh lại như những tế bào tiểu cầu trong máu, lập tức hàn gắn những xơ vữa trong tim.

Phạm Thị Ngọc Thanh, sinh năm 1984 tại Yên Bái, hiện là giáo viên dạy Tin học.

Chúng mình có thể bắt đầu không? là tập thơ thứ hai của cô, ngoài ra cô đã xuất bản tiểu thuyết Ba bước tới Mặt trời.

Trịnh Tuấn