Choáng ngợp vườn sen đá, xương rồng hơn 30 nghìn cây của 9X ở Cần Thơ

Hà Hiền

(Dân trí) - Sau 6 năm khởi nghiệp, Hồng Thảo đang sở hữu vườn sen đá và xương rồng rộng khoảng 750m2 với hơn 30 nghìn cây của 100 giống khác nhau.

Trần Hồng Thảo (29 tuổi), quê ở Thanh Hóa nhưng học tập và lập nghiệp tại Cần Thơ. Ngay từ năm 2 Đại học, Thảo đã nghiên cứu và khởi nghiệp với trồng nấm dược liệu. Giai đoạn mới tốt nghiệp, cô phụ trách chuyển giao công nghệ trồng nấm của trường đại học đến công ty và người dân.

Nhưng do thất bại trong việc kêu gọi người đầu tư cho mảng nấm dược liệu và vốn đầu tư khá lớn nên cô gái 9X đã bỏ cuộc và chuyển sang khởi nghiệp với sen đá, xương rồng.

Thảo cho rằng, vốn đầu tư ban đầu của loại cây cảnh này khá nhỏ, phù hợp với túi tiền của sinh viên mới ra trường nên cô bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2015.

Choáng ngợp vườn sen đá, xương rồng hơn 30 nghìn cây của 9X ở Cần Thơ - 1
Trần Hồng Thảo khởi nghiệp từ năm 23 tuổi.
Choáng ngợp vườn sen đá, xương rồng hơn 30 nghìn cây của 9X ở Cần Thơ - 2

Vườn sen đá, xương rồng với hàng trăm loại khác nhau của Thảo ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

"Sen đá, xương rồng là cây mọng nước, ít cần sự chăm sóc hơn các loại cây kiểng lá thông thường. Cây có kích thước nhỏ, phù hợp với không gian nhỏ, ban công hẹp ở phòng trọ của mình thời điểm bấy giờ", Thảo chia sẻ lý do cô chọn khởi nghiệp với sen đá, xương rồng.

Những ngày đầu khởi nghiệp, cô gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là nguồn vốn eo hẹp, Thảo khởi nghiệp với số vốn chưa đến 1 triệu đồng. Thêm vào đó là thiếu kiến thức kinh doanh nên cô từng ôm nhiều hàng cho dịp Tết năm 2015 nhưng không bán được.

Ngoài ra, cô cũng chưa hiểu rõ về cây, nên để cây bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như nắng nóng quá, bị mưa tạt hay thiếu nắng. Thời điểm đó Việt Nam cũng bắt đầu du nhập thêm nhiều giống mới từ Châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc, việc chưa hiểu rõ cây mới để thuần cây phù hợp khí hậu cũng gây tổn thất.

Thảo từng 3 lần mất trắng vườn sen đá vì bị ảnh hưởng của mưa, thiếu nắng. Mãi đến giữa năm 2016, cô mới mạnh dạn đầu tư vườn 200m2.

Choáng ngợp vườn sen đá, xương rồng hơn 30 nghìn cây của 9X ở Cần Thơ - 3
Sau 6 năm khởi nghiệp, hiện 9X đang sở hữu vườn sen đá và xương rồng rộng khoảng 750m2 với hơn 30 nghìn cây.

Thảo cho biết, sen đá có rất nhiều loại, tại thị trường Việt Nam có tới 150 - 200 loại. Sen phổ biến là: Phật bà, đất xanh, đá đỏ, tứ phương, cỏ ngọc, pha lê, bắp cải…

Xương rồng phổ biến: Gymno, Mammi, Echi, Lopho, Lobi và một số loại mọng nước khác của Haworthia và Euphorbia.

Cô chủ 9X cùng cho biết thêm, sen đá và xương rồng là cây mọng nước, chúng ưa nắng, nước vừa đủ, tránh mưa, đất thoát nước và không gian thoáng gió. Nắng cho cây tối thiểu 4 tiếng một ngày, nước tưới trung bình 3-4 ngày một lần tùy thời tiết và đất trồng. Mùa mưa ở miền Nam hoặc mùa đông ở miền Bắc thì tùy tình hình có thể 1-2 tuần mới tưới.

Có thể dùng phân hữu cơ như trùn quế, phân dơi…. Để bón cho cây hoặc thay thế bằng phân tan chậm chuyên dùng.

Nên dùng thuốc tím trị rệp và tuyến trùng rễ định kỳ. Vào mùa mưa nên sử dụng nấm đối kháng hoặc phun thuốc phòng trừ, định kỳ một năm nên thay đất một lần. Kiểm tra thường xuyên rễ cây và sự phát triển của ngọn cây để can thiệp kịp thời.

Choáng ngợp vườn sen đá, xương rồng hơn 30 nghìn cây của 9X ở Cần Thơ - 4

Một ngày của Thảo thường bận rộn từ sáng sớm tới tối mịt tại vườn với các công việc: Chăm sóc, tưới cây, nhổ cỏ, dọn vườn, đón khách, tư vấn và chăm sóc khách online, chụp ảnh cây, gửi hàng…

Cô bán hàng cả trực tiếp tại vườn và online qua các kênh như sàn thương mại điện tử, fanpage, website. Trung bình mỗi tháng, Thảo bán được khoảng 5000 cây sen đá và xương rồng các loại.

"Mình thất bại nhiều quá nên không có thành quả gì ngoài sự tự do. Hiện tại, thành quả lớn nhất mà mình có được đó là được sống vui vẻ trong vườn cây yêu thích của mình", Thảo chia sẻ.

Cô gái 9X từng hoài nghi con đường mình chọn và cũng từng dừng lại nhưng có lẽ niềm đam mê với loại cây này còn khá lớn nên cô chọn đi tiếp và gắn bó đến bây giờ.

Thời gian dịch bệnh kéo dài, công việc kinh doanh của Thảo cũng bị hưởng rất nhiều. Cô đã ngừng toàn bộ việc kinh doanh gần 2 tháng theo tình hình chung và Chỉ thị của thành phố. Tuy vậy, cô vẫn duy trì việc chăm sóc và nhân giống cây ở vườn.

"Mình có dự định về việc nhân giống xương rồng nhiều hơn trong tương lai, hy vọng vườn mình góp 1 phần nhỏ mang đến sự đa dạng cho thị trường của loại cây này. Mình đã đầu tư thêm một mảnh vườn rộng 1300m2 nhưng hiện đang tạm ngừng do ảnh hưởng của dịch bệnh", Thảo cho biết thêm.