Chị gái bất ngờ trước cách em trai sử dụng 50 ngàn đồng tiền tiết kiệm

Ngọc Linh

(Dân trí) - Ai cũng nghĩ rằng khi trẻ con có được một khoản tiết kiệm chúng sẽ mang số tiền ấy mua những món quà mà chúng thích. Nhưng cậu bé 8 tuổi trong câu chuyện dưới đây lại có cách sử dụng tiền rất bất ngờ.

Chị gái bất ngờ trước cách em trai sử dụng 50 ngàn đồng tiền tiết kiệm - 1

Ghi chú cách tiêu tiền tiết kiệm của cậu em trai khiến chị gái bất ngờ. 

Câu chuyện này được bạn Kiều Trinh, hiện đang sống tại Tuyên Quang chia sẻ trên một hội nhóm Facebook. Kiều Trinh viết: "Mình muốn chia sẻ với mọi người chuyện về cậu em trai kém mình hơn 10 tuổi. Chẳng là cu cậu năm nay mới 8 tuổi, chưa được cho tiền tiêu vặt. Cứ mỗi đôi ba ngày xin lẻ bố mẹ được 1,2 nghìn, mà cu cậu cũng không mè nheo xin nhiều.

Chắt bóp" có vẻ khá là lâu, thì hôm qua "ông cụ non" này mang một cục tiền lẻ ra đổi được đồng 50.000 đồng của bố. Mình cứ nghĩ nó sẽ mua quà vặt ăn hết, vì trẻ con mà, hoặc khao thằng bạn "anh em chiến hữu" của nó 1 bữa "xiên nướng cổng trường" sau khi hết dịch.

Không ngờ lúc nó ngủ rồi, mình sang phòng nó lấy sạc điện thoại, thì vô tình thấy tờ note vàng cùng tiền cu cậu để ngay ngắn trên đệm đầu giường. Chắc sợ quên nên phải ghi chú lại mới ghê, không chắc hôm sau không biết phải tiêu sao luôn.

Thấy cu cậu dùng tiền dành dụm lâu ơi là lâu mà vẫn quyết mua đồ ăn sáng, mua nước cho mình đầu tiên, dù bình thường chị em cãi nhau chí chóe suốt ngày, rồi vẫn nhớ "cho mẹ" hết số tiền còn lại, tự nhiên khóe mắt mình thật cay". 

Được biết, cậu em trai trong câu chuyện này tên là Gia Khiêm, năm nay mới tròn 8 tuổi. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, bạn Kiều Trinh cho biết, bình thường lúc ở nhà em trai rất hay chọc phá cô. Mỗi buổi sáng khi thức dậy cu cậu đều sang phòng chị gái bật điện sáng rồi nhảy nhót ầm ầm trên gường cho chị tỉnh ngủ, xong cu cậu lại về phòng ngủ tiếp. 

Chị gái bất ngờ trước cách em trai sử dụng 50 ngàn đồng tiền tiết kiệm - 2

Hai chị em Kiều Trinh và Gia Khiêm cũng rất hiếm khi chụp ảnh chung, nhưng hai chị em vô cùng thương nhau. 

Cũng có khi cô nàng cũng bị em trai mách mẹ vì chơi điện thoại đến khuya. Bình thường chành chọe với nhau là thế, nhưng khi cô đi học Đại học cũng rất nhớ nhà và đặc biệt là em trai vì không có ai chọc phá bắt nạt nữa. Cu cậu cũng rất quan tâm đến chị gái, thường xuyên mượn điện thoại bố để gọi cho chị kể chuyện ở nhà. 

Câu chuyện về cậu em trai mà Kiều Trinh chia sẻ trên Facebook đã nhận về hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ. Cộng đồng mạng tấm tắc khen cậu em trai còn bé mà rất tình cảm. Bên dưới bình luận cũng rất nhiều câu chuyện dở khóc dở cười của những anh chị có em cùng góp vui.

"Em mình kém mình 12 tuổi, cũng được 8 tuổi rồi mà suốt ngày chí chóe với nhau. Giờ mình đi xa thì nhớ, gọi video nó bảo: "Em để phần hộp sữa chua mà chị không về nên em ăn hết rồi'', bạn Hà Quỳnh Trang bình luận. 

"Giống y chang em gái cách mình 9 tuổi mình, bình thường cãi nhau ghê lắm mà cái gì cũng nhường mình rồi dành cho mẹ. Nghĩ lại hồi xưa thật trẻ con chửi nó, giờ đỡ rồi nhưng mà ... không chửi vẫn thấy không chịu được mọi người ạ, lâu lâu ghẹo nhau vui lắm", bạn Quỳnh Dao chia sẻ.