Chị em nhà Kardashian tái xuất bằng cách… cãi nhau om sòm

(Dân trí) - Trở lại màn ảnh nhỏ, các chị em nhà Kardashian đã cãi nhau nảy lửa chỉ vì cái Tôi của mỗi người đều quá lớn.

Chương trình truyền hình thực tế “Keeping Up with the Kardashians” (KUWTK) mùa thứ 15 đã vừa trở lại màn ảnh nhỏ đầu tháng 8 này.

Ngay trong tập đầu phát sóng với tên gọi “Photo Shoot Dispute” (Cãi cọ vì một buổi chụp hình), người xem được thấy một cuộc chiến nảy lửa bằng ngôn từ giữa hai chị em Kim và Kourtney Kardashian, xoay quanh việc lên lịch một buổi chụp hình của cả gia đình.

Nhìn chung, khán giả hiểu rằng một show truyền hình thực tế như vậy sẽ luôn có những yếu tố được dàn dựng, sắp đặt để tạo tình huống kịch tính, duy trì sức hấp dẫn; nhưng không thể phủ nhận sức hút mà chuyện cãi cọ giữa các chị em nhà Kardashian đưa lại.

Trước nay, các chị em rất xinh đẹp và năng động của gia đình này đã luôn hậu thuẫn cho nhau rất tốt, mỗi người một thế mạnh và mặc dù sở hữu mức độ thành công cũng như cuộc sống gia đình riêng khác nhau, nhưng họ luôn tỏ ra hòa thuận.

Công chúng không khỏi tò mò rằng liệu có bao giờ 5 chị em gái nhà này cạnh tranh nhau hoặc bất hòa với nhau không. Dường như nắm bắt được sự quan tâm đó của công chúng, KUWTK mùa thứ 15 đã trở lại bằng một màn cãi nhau nảy lửa của chị cả Kourtney và cô em gái “đáo để nhất nhà” - Kim.

Kourtney (39 tuổi) đã nói rằng cô ước gì mình không tham gia vào show KUWTK của gia đình và cáu giận đến mức dùng nhiều từ thô lỗ để cãi nhau với em gái Kim. Kourtney khẳng định cô xấu hổ vì là thành viên trong “một gia đình kinh khủng”. Cuộc tranh cãi nảy lửa đã khiến Kourtney giận dỗi không tham dự tiệc mừng con gái sắp chào đời của Kim.

Tập đầu của KUWTK mùa thứ 15 chứng kiến cuộc cãi vã nảy lửa của Kourtney (ảnh) và Kim.
Tập đầu của KUWTK mùa thứ 15 chứng kiến cuộc cãi vã nảy lửa của Kourtney (ảnh) và Kim.

Kim (37 tuổi) đã rất tức giận khi chị gái Kourtney không chịu thay đổi lịch trình để dành thời gian cho buổi chụp hình chung với cả gia đình. Kim đã dành nhiều lời lẽ nặng nề để chỉ trích chị gái.

Kim cũng nói “thẳng toẹt” rằng Kourtney là thành viên kém nhất nhà khi không có việc kinh doanh riêng để có thể so sánh với sự bận rộn của những thành viên khác, nhưng lại luôn tỏ ra khó khăn với mọi người.

Chị em nhà Kardashian tái xuất bằng cách… cãi nhau om sòm

Tình huống chính của tập phát sóng mới nhất xoay quanh việc Kim tổ chức chụp hình cho cả gia đình, nhưng Kourtney từ chối tham gia vì trùng lịch.
Tình huống chính của tập phát sóng mới nhất xoay quanh việc Kim tổ chức chụp hình cho cả gia đình, nhưng Kourtney từ chối tham gia vì trùng lịch.

Kim đã nói thẳng rằng Kourtney có thể không tới buổi chụp hình cũng được bởi Kourtney… “trông chán nhất nhà”.
Kim đã nói thẳng rằng Kourtney có thể không tới buổi chụp hình cũng được bởi Kourtney… “trông chán nhất nhà”.

Hai chị em đã không giữ lại bất cứ sự kiềm chế nào trong lúc cãi vã.
Hai chị em đã không giữ lại bất cứ sự kiềm chế nào trong lúc cãi vã.

Trong khi đó, bà Kris (mẹ) và Khloe (em gái của Kourtney và Kim) giữ thái độ trung lập.
Trong khi đó, bà Kris (mẹ) và Khloe (em gái của Kourtney và Kim) giữ thái độ trung lập.

Kim tiếp tục tranh cãi với Kourtney qua điện thoại.
Kim tiếp tục tranh cãi với Kourtney qua điện thoại.

Trong cuộc điện thoại sau đó, Kourtney tiếp tục không nhượng bộ và chỉ trích Kim: “Em là kẻ mất trí, độc ác. Chị không muốn nhìn thấy em nữa, hiểu không?”.

Trong những lập luận của mình, Kim cho rằng Kourtney là người kiêu kỳ, trong khi lại là người hoạt động ít nhất trong gia đình, ngược lại, Kourtney đáp trả rằng mọi người trong nhà đề cao những giá trị khác với cô.

Kourtney nói thẳng rằng cô hối tiếc vì đã tham gia show: “Nếu chị có đủ tiền để không cần phải làm việc nữa, chị sẽ không tham gia show này đâu, sẽ chỉ là một người mẹ chăm sóc ba đứa con. Chị cảm thấy xấu hổ vì là thành viên trong gia đình mình”.

Kim tiếp tục tranh cãi với Kourtney qua điện thoại

Khloe không cho chị gái Kim cầm điện thoại nữa.
Khloe không cho chị gái Kim cầm điện thoại nữa.

Bà Kris tỏ ra không vui trước những tranh cãi của các con, trong đó có cả những đề cập tiêu cực tới hình ảnh gia đình. Sau những cãi vã, Kourtney từ chối tham gia buổi chụp ảnh cùng cả nhà bởi Kim đã trò chuyện quá xấc xược.

Kim cũng không vừa và khẳng định rằng cô sẽ không khoan nhượng trước sự thô lỗ của chị gái và sẽ còn thô lỗ hơn chị “10 tỷ lần” để khiến Kourtney “chỉ còn biết khóc”.

Bà Kris chia sẻ rằng cuộc cãi lộn của hai con gái khiến bà tưởng như thấy lại các con thuở còn nhỏ và đang đi học.
Bà Kris chia sẻ rằng cuộc cãi lộn của hai con gái khiến bà tưởng như thấy lại các con thuở còn nhỏ và đang đi học.

Trong cuộc gặp gỡ sau đó, Kourtney nói trong nước mắt rằng Kim chỉ biết đến tiền: “Khi em chết và chị chết, chúng ta có bao nhiêu tiền chẳng còn quan trọng, điều quan trọng là ký ức”.

Kim nhắc Kourtney nhớ rằng họ đang tranh cãi về buổi chụp hình của cả gia đình: “Em nghĩ ký ức với bọn trẻ rất quan trọng, chẳng hạn như một buổi chụp hình với cả gia đình để lưu lại kỷ niệm chẳng hạn”.

Trong cuộc trò chuyện này, hai chị em bắt đầu làm hòa đôi chút, Kim xin lỗi vì những lời quá khích, Kourtney thì vẫn giữ lập trường về những gì cô đã nói.

Mặc dù tranh cãi căng thẳng là vậy, nhưng buổi chụp hình vẫn diễn ra với sự tham gia của Kourtney sau khi Kim thay đổi lại lịch của chính mình để phù hợp với lịch của Kourtney.

Buổi chụp hình vẫn diễn ra với sự tham gia của cả ba chị em nhà Kardashian, gồm Kourtney, Kim, Khloe, bà mẹ - Kris, và bà ngoại - MJ.
Buổi chụp hình vẫn diễn ra với sự tham gia của cả ba chị em nhà Kardashian, gồm Kourtney, Kim, Khloe, bà mẹ - Kris, và bà ngoại - MJ.

>> Gia đình nhà Kardashian kiếm tiền trong một năm như thế nào?
>> Nhà Kardashian “chiếm sóng” showbiz: Nổi tiếng không nhất thiết phải có tài năng
>> Từ một lần bơm môi, ngôi sao mạng xã hội trở thành tỷ phú USD ở tuổi 20
>> “Đế chế tỷ USD” của nhà Kardashian hình thành như thế nào?

Bích Ngọc
Theo E! Online/Daily Mail