Chàng trai 9x đam mê "thu nhỏ" đình, chùa, nhà cổ

Nguyên An

(Dân trí) - Theo đuổi đam mê làm tiểu cảnh từ khi chỉ mới 7 tuổi, chàng trai Trương Văn Bộ ngày càng được nhiều người biết đến với biệt tài thu nhỏ các công trình cổ mang đậm kiến trúc Việt Nam.

Chàng trai Trương Văn Bộ (sinh năm 1998, Thường Tín, Hà Nội) được nhiều người biết đến bởi biệt tài mô phỏng lại những ngôi nhà cổ, đình, chùa thành những tiểu cảnh độc đáo. 

Khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa, ngay từ khi chỉ mới 7 tuổi, Bộ đã bắt đầu nhận thấy niềm say mê của mình với thú chơi làm tiểu cảnh thu nhỏ những ngôi đình chùa, nhà cổ đặc trưng kiến trúc của Việt Nam. 

Chàng trai 9x đam mê thu nhỏ đình, chùa, nhà cổ - 1

Chân dung chàng trai 9x đam mê thu nhỏ đình, chùa, nhà cổ. 

Bộ kể: "Mình vô tình xem được một chương trình trên tivi chiếu về công trình nhà cổ, lúc ấy mình có cảm giác thích và say mê với kiến trúc cổ xưa của Việt Nam. Mình đã nảy ra ý muốn làm sao để thu nhỏ nhà cổ thành đồ chơi cho mình hồi ấy thôi.

Từ đó mình bị cuốn hút và bắt đầu với hứng thú với bộ môn này. Từ những công trình đồ sộ được thu nhỏ bé xíu và chi tiết đến hoàn hảo, điều đó làm mình rất phấn khích", Bộ chia sẻ. 

Chàng trai 9x đam mê thu nhỏ đình, chùa, nhà cổ - 2

Ngôi nhà cổ được thu nhỏ thành một tiểu cảnh chi tiết. 

Từ ngày ấy, cậu bé 7 tuổi Trương Văn Bộ bắt đầu tự mày mò để làm ra tiểu cảnh đầu tiên mô phỏng lại Chùa Một Cột: "Thời gian đầu thấy mình hí hoáy làm tiểu cảnh bố mẹ có vẻ không thích và ủng hộ lắm vì sợ mình không tập trung cho việc học. 

Sợ bố mẹ bắt gặp, mình lén dậy từ lúc 4-5 giờ để làm tiểu cảnh, trời gần sáng thì lại giấu tiểu cảnh vào một góc. Cứ như thế mình theo đuổi đam mê này đến tận bây giờ. Bố mẹ thấy mình say sưa quá nên cũng dần mở lòng và ủng hộ mình", Bộ nói. 

Chàng trai 9x đam mê thu nhỏ đình, chùa, nhà cổ - 3

Từng chõng tre, chum nước bé xíu cũng được Bộ tự tay làm ra. 

Bộ cũng không nhớ rõ từ hồi đó đến giờ cậu đã hoàn thành bao nhiêu tác phẩm tiểu cảnh. Mỗi tiểu cảnh hoàn thành là một đứa con tinh thần ra đời bằng cả tâm huyết của chàng trai 9x. Từ sở thích đơn thuần, giờ đây những tiểu cảnh của Bộ được hoàn thiện với mong muốn có thể bảo tồn, lưu giữ hình ảnh quý giá về các công trình kiến trúc của Việt Nam. 

Chàng trai 9x đam mê thu nhỏ đình, chùa, nhà cổ - 4

Bộ tìm đến tiểu cảnh như một cách giải tỏa căng thẳng và cân bằng cuộc sống. 

Chia sẻ về những kiến trúc chủ yếu được tái hiện lại Bộ cho biết: "Mình theo đuổi mô phỏng hai loại kiến trúc chủ yếu là đình chùa miếu mạo và nhà cổ mang đậm nét dân gian Việt Nam.

Những tiểu cảnh đình, chùa Bộ lấy cảm hứng từ những kiến trúc đặc trưng riêng thời Lý, thời Nguyễn với những chi tiết ở phần mái, đuôi phượng độc đáo. Về nhà ở dân gian Bộ thường mô phỏng những ngôi nhà cổ bắc bộ có tuổi đời cách đây 100 năm trước với nhà 5 gian và có khu bếp và chăn nuôi riêng và chiếc cổng dẫn vào nhà quen thuộc. 

Chàng trai 9x đam mê thu nhỏ đình, chùa, nhà cổ - 5

Mái đình quê hương được đôi bàn tay tái hiện thật từ những chi tiết nhỏ nhất. 

Mỗi tác phẩm là một hành trình chàng trai 9x tìm về lịch sử, cội nguồn, như ngược dòng về những năm tháng xưa cũ. Bộ luôn cố gắng để tái hiện những chi tiết thật nhất, đúng nhất với bản mẫu và giữ được trọn vẹn hồn cốt của công trình thực ngoài đời trong từng tiểu cảnh: "Tùy vào độ phức tạp của các chi tiết mỗi tác phẩm tiểu cảnh có thể hoàn thiện nhanh nhất khoảng một tháng, có những tiểu cảnh làm mất khoảng một năm", Bộ chia sẻ. 

Chia sẻ về tiểu cảnh mất thời gian hoàn thiện lâu nhất, Bộ cho biết đó là một ngôi nhà cổ 5 gian. Từ khi thai nghén ý tưởng đến khi hoàn thiện mất khoảng hơn một năm. Chất liệu chủ yếu bằng xi măng và gạch nung. 

Chàng trai 9x đam mê thu nhỏ đình, chùa, nhà cổ - 6

Từng viên gạch được Bộ mài giũa, nung lửa để chi tiết sống động như thật.

"Để hoàn thiện một tiểu cảnh mình chia làm 3 giai đoạn: lên ý tưởng bản vẻ thiết kế, dựng hình thô và hoàn thiện dán ngói, lát gạch để hoàn thiện công trình. 

Từ những chi tiết nhỏ nhất như mái ngói cũng được hoàn toàn làm thủ công. Để mô phỏng những tấm mái ngói như thật mình phải mài từng viên gạch để cho ra những viên mái ngói nhỏ như đầu đũa. Cũng có những công trình cần viên ngói có kích cỡ to chừng ngón tay thì phải đúc khuôn và nung từng viên mái ngói tí hon", Bộ nói. 

Chàng trai 9x đam mê thu nhỏ đình, chùa, nhà cổ - 7

Tiểu cảnh đầu tiên mô phỏng "Chùa Một Cột" được Bộ làm khi mới 7 tuổi. 

Những lúc căng thẳng mệt mỏi anh chàng 9x lại tìm đến tiểu cảnh như một cách thư giãn và cân bằng cuộc sống. Nhiều lúc Bộ cũng gặp phải những khó khăn khi thực hiện làm tiểu cảnh vì các chi tiết quá cầu kỳ và phức tạp, rất khó mô phỏng  nhưng đó lại là động lực để chinh phục công trình. 

Chàng trai 9x đam mê thu nhỏ đình, chùa, nhà cổ - 8

Chùa Một Cột phiên bản khác cũng tự tay Bộ hoàn thiện. 

"Có những chi tiết cực kỳ nhỏ, rất cầu kỳ, khó mô phỏng mình cũng vắt tay lên trái thức cả đêm không ngủ được. Trước đây mình cũng từng nghĩ tới chuyện sẽ duy trì công việc làm tiểu cảnh thành nghề kiếm thêm thu nhập.

Nhưng suy đi tính lại thì mình thấy, cốt lõi chủ yếu là mình muốn làm thật nhiều, làm lâu dài mục đích để mọi người biết đến kiến trúc cổ từ xa xưa của Việt Nam nhiều hơn và giữ gìn cho thế hệ mai sau biết đến", chàng trai 9x bộc bạch.