Câu chuyện về nhà vua từ bỏ ngai vàng vì người đẹp

(Dân trí) - Đây là một trong những mối tình vĩ đại và cũng gây tranh cãi nhất mọi thời đại, đó là mối tình giữa vua Anh Edward VIII (1894-1972) và người phụ nữ từng hai lần ly hôn có tên Wallis Simpson (1896-1986).

Câu chuyện về nhà vua từ bỏ ngai vàng vì người đẹp


Trong mối tình đầy tai tiếng này, nhà vua Anh vừa mới lên ngôi chưa đầy 1 năm đã quyết định từ bỏ cả ngai vàng để được ở bên người phụ nữ Mỹ đã từng ly dị. Câu chuyện của họ từng một thời gây lùm xùm trên mặt báo nhưng cũng đồng thời làm rung động trái tim người dân hai nước Anh - Mỹ bởi niềm tin rằng tình yêu mạnh mẽ hơn mọi sự cám dỗ của tiền bạc, quyền lực.

Giờ đây, chiếc ghế nhung nơi cặp tình nhân lần đầu tiên ngồi bên nhau nói chuyện được đưa ra bán đấu giá.

Câu chuyện về nhà vua từ bỏ ngai vàng vì người đẹp

Ảnh trái: Edward và Wallis trong ngày cưới. Ảnh phải: Cặp đôi trong một bức ảnh chụp tại quần đảo Bahamas hồi năm 1942.

Câu chuyện về nhà vua từ bỏ ngai vàng vì người đẹp

Khi quý cô Thelma Furness - bạn gái cũ của Edward - phát hiện ra tình cảm mà hoàng tử đang dành cho chính người bạn thân của mình, cô đã tức giận đến mức cắt đôi chiếc ghế này ra.

Chiếc ghế thuộc quyền sở hữu của quý cô Thelma Furness, từng một thời là bạn gái của hoàng tử Edward. Chính Thelma đã giới thiệu để người yêu quen biết với người phụ nữ có tên Wallis Simpson tại một bữa tiệc tổ chức tại nhà cô hồi năm 1931.

Edward khi đó thường xuyên ngồi chuyện trò với bạn gái và cô Wallis Simpson trên chiếc ghế này mỗi khi cả ba có dịp gặp mặt. Thế rồi mọi chuyện lộ ra khi quý cô Thelma biết rằng người mà hoàng tử Edward muốn kết hôn không phải là mình mà chính là người phụ nữ đã từng ly dị - Wallis Simpson. Thelma quá tức giận liền lấy dao rạch đôi chiếc ghế sofa.

Nhan sắc Wallis Simpson thời trẻ

Nhan sắc Wallis Simpson thời trẻ

Ngay cả khi đã ở tuổi trung niên, Wallis vẫn giữ được phong thái yêu kiều.

Ngay cả khi đã ở tuổi trung niên, Wallis vẫn giữ được phong thái yêu kiều.

Wallis Simpson tại thời điểm đó đã ly dị một đời chồng và đang trong cuộc hôn nhân thứ hai, nếu muốn đến với hoàng tử Edward, cô buộc phải ly dị thêm lần nữa. Người phụ nữ hai lần ly dị này không thể nào trở thành một vị hoàng hậu danh giá trong vương triều Anh và cũng bị coi là không xứng với một nhà vua chưa từng kết hôn lần nào.

Sau khi Edward quyết không rời bỏ Wallis, nhà vua buộc phải quyết định hoặc giữ lấy ngai vàng, hoặc có được người yêu. Ông đã quyết định thoái ngôi và để lại ngai vàng cho người em trai là vua George VI.

Vua Edward VIII
đã “bỏ giang sơn vì mỹ nhân”.

Vua Edward VIII đã “bỏ giang sơn vì mỹ nhân”.

Chiếc ghế bành
khổ lớn nơi Edward lần đầu được giới thiệu với Wallis.

Chiếc ghế bành khổ lớn nơi Edward lần đầu được giới thiệu với Wallis.

Năm 1934, hai năm trước khi lên ngôi, Edward chính thức dành tình cảm cho Wallis. Lúc này, Wallis vẫn còn dùng dằng với người chồng thứ hai.

Về quý cô Thelma, trong một lần đến chơi với gia đình cô Wallis Simpson tại New York (Mỹ), cô đã tình cờ phát hiện ra chuyện người yêu và bạn thân đã âm thầm qua lại sau lưng mình, khi trở về Anh, cô đã cắt đôi chiếc ghế mà hai người từng thường xuyên ngồi trò chuyện tại nhà riêng của cô.

Khi mối tình này bắt đầu được công chúng biết đến, người ta không tin rằng đây là một chuyện tình nghiêm túc bởi hoàng tử Edward vốn nổi tiếng là người thích theo đuổi những phụ nữ quảng giao, có phong thái tự tin, biết trò chuyện duyên dáng. Tuy vậy, dư luận đã phải đánh giá lại khi sự kiện vua George V qua đời xảy đến.

Chiếc ghế bành
khổ lớn nơi Edward lần đầu được giới thiệu với Wallis.


Ngày hôm sau, khi nhà vua mới dự lễ tuyên bố lên ngôi cùng với cô Wallis Simpson, người ta mới tin rằng nhà vua có ý định kết hôn với người phụ nữ này thật.

Cuộc hôn nhân mà vua Edward VIII theo đuổi bị đánh giá là rất không môn đăng hộ đối, làm xấu mặt Hoàng gia Anh.

Trước áp lực dư luận ngày càng lớn, Wallis Simpson rời nước Anh, trở về Mỹ, bản thân người phụ nữ này cũng đã khuyên Edward hãy từ bỏ chuyện tình cảm giữa họ, nhưng ngày 13/12/1936, Edward đã thoái ngôi, quyết định chính thức kết hôn với người phụ nữ mình yêu.

Chiếc ghế bành
khổ lớn nơi Edward lần đầu được giới thiệu với Wallis.


Sau khi hai người kết hôn, Edward được phong làm công tước xứ Windsor và vẫn giữ nguyên danh vị Hoàng tử Anh nhưng Wallis thì từ chối nhận mọi tước hiệu và chỉ đơn thuần xin nhận danh xưng “Quý bà”.

Bích Ngọc


Bích Ngọc
Theo Daily Mail