Câu chuyện cảm động về cô dâu và “người cha có trái tim hiến tặng”

(Dân trí) - 10 năm sau ngày người cha ruột của cô dâu qua đời, cô được đưa vào lễ đường bởi một người cha thứ hai - người đàn ông đã nhận trái tim hiến tặng của cha cô năm xưa.

Câu chuyện cảm động này xảy ra ở bang Pennsyvalnia, Mỹ. Cô dâu Jeni Stepien mới chỉ gặp ông Arthur Thomas lần đầu vào đêm trước ngày cử hành hôn lễ.

Ông Arthur Thomas đã trở thành người cha thứ hai, đưa cô bước vào lễ đường, bởi ông chính là người đã nhận trái tim hiến tặng của cha cô Jeni Stepien năm xưa.

Ngay từ giây phút gặp mặt đầu tiên, hai con người xa lạ đã dễ dàng cảm thấy sự gần gũi bởi họ đều biết trong lồng ngực ông Arthur chính là nhịp đập trái tim của một người đàn ông kết nối họ lại với nhau.

Dù ông Arthur sống ở bang New Jersey, khá gần bang Pennsyvalnia nơi cô Jeni sinh sống, nhưng họ chưa từng một lần gặp mặt. Chỉ cho tới khi Jeni chuẩn bị tổ chức hôn lễ, cô mới chủ động liên hệ với ông Arthur và đề nghị ông xuất hiện trong ngày trọng đại này, để cô có thể cảm nhận thấy một phần nào đó của cha mình đang hiện diện tại sự kiện trọng đại của đời cô.

Cô Jeni Stepien, sống ở bang Pennsylvania, đã bước vào lễ đường cùng với ông Arthur Thomas, người đóng vai trò như người cha của cô dâu trong hôn lễ. Ông Arthur Thomas là người đã nhận trái tim hiến tặng của cha cô Jeni cách đây 10 năm khi cha cô bất ngờ qua đời.
Cô Jeni Stepien, sống ở bang Pennsylvania, đã bước vào lễ đường cùng với ông Arthur Thomas, người đóng vai trò như người cha của cô dâu trong hôn lễ. Ông Arthur Thomas là người đã nhận trái tim hiến tặng của cha cô Jeni cách đây 10 năm khi cha cô bất ngờ qua đời.

Trước đây, ông Arthur Thomas đã phải mòn mỏi chờ đợi suốt 16 năm để có được một ca ghép tim, khi tưởng như mọi hy vọng đều đã tắt, ông đang đứng bên bờ vực tử thần thì bất ngờ nhận được tin báo rằng ông sắp được thực hiện ca ghép tim, vì đã có người hiến tạng, đó chính là trái tim của cha cô Jeni.

Sau khi ca ghép tim diễn ra thành công, ông Arthur và gia đình cô Jeni vẫn thường xuyên viết thư, gọi điện và gửi tặng phẩm cho nhau trong suốt 10 năm qua, chỉ có điều họ không gặp mặt. Mãi cho tới khi cô Jeni tổ chức hôn lễ, họ mới quyết định sẽ gặp nhau lần đầu tiên.

Với sự có mặt của ông Arthur, cô Jeni chia sẻ rằng: “Cả gia đình tôi đã có mặt ở đây. Tôi cảm thấy như thể tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ ở đây. Chỉ cần ôm người đàn ông này là tôi có thể cảm thấy tôi đã ở rất gần cha mình một lần nữa. Ngày hôm nay thật hoàn hảo. Đó là tất cả những gì tôi cần”.

Cô Jeni Stepien gặp ông Arthur Thomas lần đầu tiên vào đêm trước ngày cử hành hôn lễ. Ông có mặt để sẵn sàng đưa cô vào lễ đường trong tư cách một người cha. Dù mới gặp nhau lần đầu, nhưng quãng thời gian 10 năm liên lạc và việc họ cùng chia sẻ sự thân quen đối với một trái tim, đã khiến hai bên nhanh chóng trở nên thân thiết.
Cô Jeni Stepien gặp ông Arthur Thomas lần đầu tiên vào đêm trước ngày cử hành hôn lễ. Ông có mặt để sẵn sàng đưa cô vào lễ đường trong tư cách một người cha. Dù mới gặp nhau lần đầu, nhưng quãng thời gian 10 năm liên lạc và việc họ cùng chia sẻ sự thân quen đối với một trái tim, đã khiến hai bên nhanh chóng trở nên thân thiết.
Cuộc gặp của hai người diễn ra rất xúc động. Các thành viên khác trong gia đình cô Jeni cũng cảm thấy rất ấm áp bởi sự có mặt của ông Arthur.
Cuộc gặp của hai người diễn ra rất xúc động. Các thành viên khác trong gia đình cô Jeni cũng cảm thấy rất ấm áp bởi sự có mặt của ông Arthur.

Sau khi nhận được lá thư báo tin mừng của cô Jeni cùng lời đề nghị của cô rằng liệu ông có thể đưa cô bước vào lễ đường trong tư cách của một người cha, ông Arthur đã hỏi ý kiến của các thành viên trong gia đình mình, khi tất cả mọi người đều muốn ông nhanh chóng nhận lời gia đình ân nhân, ông Arthur đã vô cùng hạnh phúc được thực hiện một nghĩa cử đẹp.

Đối với ông Arthur, được hiện diện trong hôn lễ của cô Jeni là một sự kiện trọng đại bởi: “Tôi không thể hình dung ra một niềm vinh dự nào lớn lao hơn”.

Cô Jeni Stepien đã kết hôn với người đàn ông mà cô gắn bó suốt 3 năm qua. Hôn lễ của cô đã trở thành một ngày vui hoàn hảo bởi có sự hiện diện của ông Arthur - người đã nhận trái tim của cha cô 10 năm trước.
Cô Jeni Stepien đã kết hôn với người đàn ông mà cô gắn bó suốt 3 năm qua. Hôn lễ của cô đã trở thành một ngày vui hoàn hảo bởi có sự hiện diện của ông Arthur - người đã nhận trái tim của cha cô 10 năm trước.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail