Cao Thái Hà uất nghẹn nhìn "bạn trai" thân mật với gái lạ trong "Bão ngầm"

Phương Nhung

(Dân trí) - Cao Thái Hà chia sẻ, vào vai Vũ Hạ Lam trong "Bão ngầm", cô có nhiều phân cảnh "khóc mất kiểm soát". Cô và nam diễn viên Hà Việt Dũng phải dầm mưa lạnh suốt nhiều tiếng đồng hồ đóng cảnh chia tay.

Thiếu úy Vũ Hạ Lam trong "Bão ngầm" được đánh giá là vai rất nội tâm, có nhiều trường đoạn khó. Khi nhận kịch bản, Cao Thái Hà cảm thấy như thế nào?

- Để đánh dấu sự trở lại trên sóng VTV, tôi đã phải cân nhắc, chọn lựa rất kỹ vì tôi vốn là người vô cùng chú trọng chất lượng diễn xuất.

Cuối cùng, tôi quyết định chọn vai Vũ Hạ Lam, một vai diễn chính diện với nhiều đất diễn.

Đọc kịch bản, tôi bị cuốn hút ngay lập tức và cảm thấy may mắn khi được đạo diễn Đinh Thái Thụy tin tưởng.

Cao Thái Hà uất nghẹn nhìn bạn trai thân mật với gái lạ trong Bão ngầm - 1

Cao Thái Hà trong tạo hình Thiếu úy Vũ Hạ Lam (Ảnh: NVCC).

Cuộc đời nhân vật được kể chi tiết, từ lúc còn là cô sinh viên trường Học viện Cảnh sát với những hoài bão cháy bỏng cho đến khi trở thành một chiến sĩ công an.

Kịch bản dài hơi mang đến nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng là thuận lợi để Hà có thời gian nuôi dưỡng cảm xúc, sống cùng nhân vật.

Lần này Cao Thái Hà đóng cặp với Hà Việt Dũng. Không ít lần Hà Việt Dũng từng nhận được câu hỏi của truyền thông về những tin đồn tình cảm với bạn diễn nữ trong các bộ phim khác. Cao Thái Hà có lo sợ điều này không?

- Trước Bão ngầm, Hà may mắn có một vai diễn được khán giả rất yêu thích trong phim Đồng tiền quỷ ám, cũng đóng cặp với anh Hà Việt Dũng.

Chúng tôi diễn khá ăn ý. Lần này anh em gặp lại tôi thấy thuận lợi, không phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu.

Cao Thái Hà uất nghẹn nhìn bạn trai thân mật với gái lạ trong Bão ngầm - 2

Cao Thái Hà cho rằng, việc phải đối diện với những tin đồn là điều dễ hiểu khi đã là một diễn viên (Ảnh: Hàn Thành Đạt). 

Thú thực, bản thân Hà không để ý tới tin đồn đó. Hà cũng hiểu rằng, công việc của mình là một diễn viên, việc phải đối diện với những tin đồn là điều dễ hiểu.

Trong một trailer mà ê-kíp tung ra có tình tiết được cho là Vũ Hạ Lam tận mắt chứng kiến cảnh bạn trai thân mật với người thứ ba. Thực tế phân cảnh này đã được Cao Thái Hà thể hiện như thế nào?

Cao Thái Hà đóng cảnh nhìn thấy bạn trai thân mật cô gái khác (Video: Trích MV Đi qua thương nhớ - Hà Nhi - nhạc trong phim "Bão ngầm")

- Phân cảnh Vũ Hạ Lam mặc đầm đỏ, nhìn thấy nhân vật Hải Triều (vai cảnh sát hình sự ngầm do Hà Việt Dũng đảm nhận) thân mật với một cô gái khác khi đang làm nhiệm vụ đã được quay khá vất vả.

Mọi người cứ hình dung thế này, đó là tất cả những gì được quay ở trong nhà. Còn bối cảnh bên ngoài là trời mưa nặng hạt, chúng tôi phải dầm mưa quay cảnh chia tay.

Hải Triều là tình yêu đầu đời của Vũ Hạ Lam khi cô còn là sinh viên trong Học viện Cảnh sát. Và cô đã phải gác lại tình cảm đi làm nữ trinh sát đặc nhiệm phòng chống ma túy.

Đó là một cảnh quay khó quên, Hà mặc váy mỏng dầm mưa trong cái lạnh Tây Bắc, lại còn phải diễn khóc nữa nên "răng, môi đánh nhau", tôi cứ run lên từng hồi.

Tất cả những chi tiết đó cũng rất đời, đôi khi mình không cần kiểm soát cảm xúc. Lạnh tới nỗi Hà không còn biết trời đất quay cuồng như thế nào.

Có thể nói, đóng Bão ngầm, Hà đã hi sinh cả máu và nước mắt.

Cao Thái Hà uất nghẹn nhìn bạn trai thân mật với gái lạ trong Bão ngầm - 3

Cao Thái Hà đóng cặp với Hà Việt Dũng trong phim "Bão ngầm" (Ảnh: NVCC).

- Tôi cảm thấy vinh dự khi đạo diễn chọn tôi cho vai nữ chính lần này. Nhân vật được xây dựng là một cô gái miền Bắc nên cũng vất vả khi ê-kíp phải lồng tiếng riêng cho tôi, còn hầu hết tất cả mọi người đều là thu tiếng trực tiếp.

Phim Bão ngầm quay cực khổ lắm, tôi vừa phải tập võ, vừa phải trải nghiệm khí hậu bốn mùa ở miền Bắc, từ nắng mưa tới mùa đông khắc nghiệt, lạnh tái tê.

Lúc quay cảnh ở Học viện Cảnh sát, đúng những ngày trời nắng như thiêu như đốt, chúng tôi phải tập võ giữa thao trường, diễn cảnh bắn súng,...

Lúc quay phim, tôi ngất lên ngất xuống. Đang quay tôi được cho vào uống nước chanh, tỉnh rồi lại ra quay tiếp.

Tới mùa mưa, chúng tôi lên Tây Bắc quay cảnh dầm mưa, quay trong hang đá,... rất vất vả.

Trong phim còn có phân cảnh Cao Thái Hà đau đớn gào khóc khi phải chứng kiến cái chết của đồng đội... Để lấy cảm xúc, bạn đã phải vận dụng diễn xuất như thế nào?

Cao Thái Hà uất nghẹn nhìn bạn trai thân mật với gái lạ trong Bão ngầm - 4

- Với Bão ngầm, quá trình quay phim của Hà kéo dài trong một năm rưỡi. Thông thường chỉ cần từ 2 - 3 tuần là tôi đã có thể nuôi dưỡng cảm xúc. Khi đã thực sự sống với nhân vật, tôi sẽ không cần chuẩn bị tâm lý trước nữa.

Đoàn phim đã tạo nên sự chỉn chu về bối cảnh nên mỗi khi mặc bộ cảnh phục, bước vào quay là Hà cảm thấy mọi thứ thật như đời, cảm xúc tuôn ra một cách tự nhiên.

Có những phân cảnh, bây giờ khi xem lại, tôi vẫn có cảm giác rất buồn, nhói đau trong tim.

Đôi lúc, tôi khóc như mất kiểm soát, đến nỗi đạo diễn phải nói tôi tiết chế lại. Đó là cảnh tang lễ của những người thầy, cấp trên của Vũ Hạ Lam trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy.

Ở ngoài, anh em chơi với nhau thân thiết nên khi đóng những phân cảnh này, tôi lại càng cảm thấy sự mất mát là thật, chạm đến từng tế bào.

Cao Thái Hà uất nghẹn nhìn bạn trai thân mật với gái lạ trong Bão ngầm - 5

Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, biến cố, giờ đây Cao Thái Hà đã suy nghĩ mọi thứ tích cực, lạc quan hơn (Ảnh: NVCC).

Trong suốt một năm rưỡi quay phim cũng là thời gian bạn trải qua nhiều biến cố, nhiều người thân của bạn đã ra đi vĩnh viễn. Điều đó có ảnh hướng đến tâm lý của Cao Thái Hà trong quá trình quay phim?

- Thời gian quay phim rất dài. Để hoàn thành được vai diễn, tôi đã phải nhiều lần tự vượt qua chính bản thân mình. Đã có giai đoạn tôi stress đến mức độ chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng, sẽ bỏ nghề vì không chịu nổi áp lực nữa.

Lúc đó tôi nghĩ mọi thứ tiêu cực vì biến cố vừa mất người thân lại sống xa gia đình, tôi mất ăn mất ngủ.

Khoảng thời gian nửa năm sau, khi nghĩ lại phát ngôn của mình, tôi mới thấy bản thân trẻ con, tự trách mình sao lúc đó không biết cách vượt qua những cảm xúc tiêu cực.

Cuộc sống của tôi giờ đã gắn với nghề diễn rồi, tôi biết mình không bao giờ có thể bỏ nghề được. Đó là đam mê chảy trong huyết quản. Và tôi quay lại đóng phim. Tôi đã trải qua nhiều cảm xúc, đấu tranh nội tâm để trưởng thành.