Cảnh sát đuổi theo xe chạy quá tốc độ, trở thành ân nhân cứu sống bé 12 ngày tuổi

(Dân trí) - Một cảnh sát ở bang South Carolina (Mỹ) đã đuổi theo một chiếc xe chạy quá tốc độ vào ngày 11/6 vừa qua, khi xe dừng lại, anh được biết trên xe có một trẻ sơ sinh 12 ngày tuổi đang có dấu hiệu ngừng thở. Người cảnh sát đã trở thành ân nhân cứu sống đứa trẻ.

Cảnh sát đuổi theo xe chạy quá tốc độ, trở thành ân nhân cứu sống bé 12 ngày tuổi

Trên xe, mẹ của đứa trẻ và người thân đang vội vã tới bệnh viện, xe của họ chạy khá nhanh, cảnh sát William Kimbro đã yêu cầu xe dừng lại để kiểm tra. Lúc này, những người trong xe giải thích cho cảnh sát Kimbro hiểu rằng em bé có tên Ryleigh đang có dấu hiệu ngừng thở sau khi uống xong một bình sữa.

Ngay lập tức, cảnh sát Kimbro liền ra tay hành động, thực hiện cấp cứu hồi sức tim phổi cho đứa trẻ. Toàn bộ hoạt động này được ghi lại bằng camera gắn trên đồng phục của cảnh sát Kimbro. Sau đó, đoạn clip này đã được đăng tải lên tài khoản mạng xã hội của Văn phòng cảnh sát quận Berkeley, bang South Carolina mới đây. Câu chuyện đã nhanh chóng được cộng đồng mạng lan truyền. 

Vừa thực hiện các động tác cấp cứu, cảnh sát Kimbro vừa nói: “Nào em bé, khóc đi, hãy khóc đi. Nào, mở mắt đi em bé”. Ryleigh bắt đầu khóc, đó là những dấu hiệu tốt cho hoạt động hô hấp. Cảnh sát Kimbro tiếp tục thực hiện những động tác cấp cứu hồi sức tim phổi cho tới khi nhân viên y tế có mặt tại hiện trường khoảng 5 phút sau đó.

Cảnh sát đuổi theo xe chạy quá tốc độ, trở thành ân nhân cứu sống bé 12 ngày tuổi - 1

Cảnh sát William Kimbro

Khi thấy đứa trẻ bắt đầu khóc nhẹ, cảnh sát Kimbro đã trấn an người mẹ: “Khi đứa trẻ có thể khóc như thế này, nghĩa là có thở rồi. Tôi không cảm thấy nhịp tim lúc ban đầu, nên tôi đã thực hiện hồi sức tim phổi và giờ tôi cảm thấy trái tim đập mạnh trở lại rồi”.

Để cập nhật tình hình, phía văn phòng cảnh sát trưởng cho biết thêm rằng: “Nhân viên cảnh sát quận Berkeley đã ghé qua bệnh viện để hỏi thăm tình hình em bé vài ngày sau đó, được biết em bé khi ấy đang tiến triển tốt. Hiện tại, em đã trở về với gia đình”.

Sau sự việc đó, cảnh sát Kimbro đã nhận được kỷ niệm chương “Vì sự sống” được trao bởi cảnh sát trưởng quận Berkeley - ông Duane Lewis, vì anh Kimbro đã có công trong việc giúp em bé Ryleigh sống sót thoát khỏi tình trạng hiểm nghèo.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail