Cảnh khỏa thân của Marilyn Monroe bất ngờ được tìm thấy trở lại

(Dân trí) - Cảnh phim khỏa thân bị thất lạc của minh tinh “biểu tượng sex” Marilyn Monroe trong phim “The Misfits” (1961) đã vừa được tìm thấy trở lại.

Cảnh phim này vốn từ lâu đã bị coi là thất lạc. Sau khi bị cắt gọt khỏi bộ phim của đạo diễn John Huston, người ta những tưởng rằng cảnh phim thậm chí có thể đã bị hủy hẳn.

Cảnh phim được tìm thấy lại khi tác giả Charles Casillo đi tìm tư liệu cho cuốn sách mà ông thực hiện - “Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon” (Marilyn Monroe: Cuộc đời riêng của một biểu tượng chung). Cuốn sách sắp được ra mắt trong tuần này.

Trong đó, tác giả Charles Casillo đã tìm đến phỏng vấn con trai của nhà sản xuất phim “The Misfits” và được biết rằng thước phim đặc biệt vẫn được nhà làm phim cất giữ cẩn thận trong một ngăn tủ có khóa suốt bấy lâu nay.

Marilyn Monroe
Marilyn Monroe

Mặc dù nhà làm phim của “The Misfits” - ông Frank Taylor - đã qua đời hồi năm 1999, nhưng con trai ông - Curtice Taylor - vẫn giữ gìn mọi kỷ vật của cha cẩn thận, bao gồm cả thước phim ghi lại cảnh Monroe khỏa thân.

Trong một cảnh yêu đương đóng chung với tài tử Clark Gable, nhân vật của Monroe làm rơi chiếc chăn và khoe ra vẻ đẹp cơ thể trước ống kính máy quay. Đây là một trong những cảnh phim vô cùng táo bạo ở thời điểm thập niên 1960. Thực tế, đây còn là một trong những cảnh phim điện ảnh có tính chất tiên phong cho những cảnh khỏa thân về sau.

Đó cũng là lần đầu tiên một nữ diễn viên người Mỹ thực hiện một cảnh khỏa thân thực sự trong một bộ phim điện ảnh lớn, nhận được nhiều sự quan tâm, trong kỷ nguyên của điện ảnh có tiếng (không kể phim “câm” trước đây).

Mặc dù vậy, khi biên tập phim, đạo diễn John Huston đã không giữ lại cảnh phim này và đã cho cắt. Nhà sản xuất phim Frank Taylor tin rằng việc giữ lại cảnh phim có tính chất tiên phong, đột phá này là rất quan trọng, vì vậy, ông đã “cứu sống” đoạn phim những tưởng đã bị hủy hoặc bị thất lạc.

Cảnh phim táo bạo đã được tìm thấy lại sau 57 năm. Trong cảnh này, Monroe khỏa thân hoàn toàn, đây là một tình tiết táo bạo trong “The Misfits” (1961), đáng tiếc sau cùng, cảnh phim đã bị cắt.
Cảnh phim táo bạo đã được tìm thấy lại sau 57 năm. Trong cảnh này, Monroe khỏa thân hoàn toàn, đây là một tình tiết táo bạo trong “The Misfits” (1961), đáng tiếc sau cùng, cảnh phim đã bị cắt.

“The Misfits” được quay vào năm 1961 và được biên kịch bởi người chồng thứ ba của nữ minh tinh tại thời điểm bấy giờ - nhà biên kịch Arthur Miller. Chuyện phim kể về ba người đàn ông cao bồi cùng tranh nhau để xem ai giành được sự quan tâm của người đẹp.

Đây là bộ phim hoàn thiện cuối cùng của Marilyn Monroe trước khi cô qua đời. Monroe ra đi ở tuổi 36 vào năm 1962. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, cảnh phim khỏa thân duy nhất của Monroe được công chúng biết đến trước nay là trong bộ phim cuối cùng mà cô tham gia, một bộ phim chưa kịp hoàn thiện, có tên “Something's Got to Give”.

Nhớ lại những gì được cha mình - nhà làm phim Frank Taylor - kể lại, con trai của ông chia sẻ với tác giả Charles Casillo rằng: “Trong kịch bản của ‘The Misfits’ không có bất cứ dòng nào nói về cảnh khỏa thân, khi Monroe thực hiện cảnh này theo cách táo bạo nhất, mọi người có mặt trên phim trường lúc đó đã rất sốc.

“Trong khi tài tử Clark Gable và nhiều thành viên khác trong đoàn phim muốn giữ lại cảnh này, thì đạo diễn John Huston cho rằng không cần thiết và ông đã cắt cảnh phim đi. Thường những cảnh bị cắt sẽ bị hủy ngay, nhưng cha tôi - nhà làm phim Frank Taylor - cho rằng cảnh này quá đột phá và quan trọng, nên ông quyết định giữ lại cẩn thận thước phim này”.

Ngày ấy, con trai của nhà làm phim Frank Taylor vẫn còn là một cậu bé, cậu đã có mặt trên phim trường cùng cha, trong ảnh, Curtice Taylor chính là cậu bé ngồi ở góc trên cùng, ngoài cùng bên trái.
Ngày ấy, con trai của nhà làm phim Frank Taylor vẫn còn là một cậu bé, cậu đã có mặt trên phim trường cùng cha, trong ảnh, Curtice Taylor chính là cậu bé ngồi ở góc trên cùng, ngoài cùng bên trái.

Cảnh phim có âm thanh, kéo dài khoảng 45 giây. Hiện tại, Curtice Taylor đang là một nhiếp ảnh gia kiêm giáo viên, ông hiểu tại sao cha mình ngày ấy lại muốn giữ lại cảnh phim này đến vậy: “Cảnh đó có rất nhiều cảm hứng. Thời điểm ấy, sự kiểm duyệt đối với những cảnh tình cảm diễn ra khá khắt khe.

“Trong cảnh này, nhân vật của Gable đột nhập vào phòng ngủ của Monroe, nàng đang ngủ, họ đã có một pha tình cảm nhẹ nhàng, khi Gable rời phòng, Monroe đứng dậy thay đồ và lúc này, trước ống kính, cô đã để rơi tấm chăn mỏng đang quấn trên người.

Trên phim trường, cảnh này đã được thực hiện lại vài lần và lần nào khi đạo diễn hô cắt, ông cũng nhớ đề cập thêm: “Cắt, nhớ cầm tấm chăn, Marilyn”. Bộ phim cũng đánh dấu sự kết thúc cho cho cuộc hôn nhân thứ ba cũng là cuộc hôn nhân cuối cùng trong cuộc đời Monroe. Sau khi hoàn tất phim này, Monroe và biên kịch Miller chia tay.

Về sau, mọi người đều bất ngờ khi cảnh phim đó bị cắt trong khâu biên tập. Khi cùng cha tới phim trường, cậu bé Curtice Taylor ngày ấy mới 13 tuổi và thường được cô Marilyn cho tiền lẻ để đi mua giúp cô một số món đồ lặt vặt. Số phận của thước phim vừa được công bố tìm thấy lại này vẫn chưa được ông Curtice Taylor quyết định cụ thể.

Marilyn Monroe trong “Something's Got to Give”

Bích Ngọc
Theo Daily Mail/Deadline