"Cái chết" đáng tiếc của những địa danh lịch sử

(Dân trí) - Các di tích văn hóa có ý nghĩa lịch sử đang dần trở thành "nạn nhân" của tốc độ đô thị hóa và sự thiếu hiểu biết của người dân.

Trong những năm gần đây UNESCO đã liên tiếp kêu gọi chính phủ các nước chú ý đến việc bảo tồn các di tích văn hóa tránh để những công trình lịch sử bị phá hủy một cách đáng tiếc.

Căn nhà của nhà văn William Shakespeare

Căn nhà nơi nhà văn William Shakespeare sinh ra và lớn lên tại Stratford-upon-Avon.

Căn nhà nơi nhà văn William Shakespeare sinh ra và lớn lên tại Stratford-upon-Avon.

Những khách du lịch tới thăm quan thành phố Stratford sẽ không thể bỏ qua một địa chỉ vô cùng quan trọng là những ngôi nhà của Shakespeare (The Shakespeare Houses). Đó là những nơi cư ngụ của Shakespeare và những người thân trong gia đình ông, tồn tại từ thế kỷ XVI cho đến ngày nay. Tuy nhiên tại đây có một vườn hoa với một biển chỉ dẫn ghi rõ: xưa kia đây là một ngôi nhà của Shakespeare.
 
Vào năm 1597, khi từ giã Luân Đôn trở về Stratford, Shakspeare đã mua một căn nhà và đặt tên nó là New Place và ông qua đời tại đây vào năm 1616. Đến năm 1753, căn nhà được mua lại bởi một người đàn ông tên là Reverend Francis Gastrell. Tuy nhiên chỉ 6 năm sau người đàn ông này đã quyết định phá hủy căn nhà vì không chịu được áp lực khi ở trong căn nhà của một người quá nổi tiếng như Shakespeare. Tất nhiên hành động này của ông đã không được lòng người dân nơi đây. Ông Gastrell buộc phải rời khỏi thành phố sau đó để tránh khỏi sự giận dữ của người dân vì đã phá hủy một địa danh vô cùng ý nghĩa đối với họ.

Ngồi đền cổ ở Bắc Kinh

Căn nhà nơi nhà văn William Shakespeare sinh ra và lớn lên tại Stratford-upon-Avon.

Để chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic, thành phố Bắc Kinh đã cho phá hủy ngôi đền thờ cổ 680 năm tuổi.

Khi thành phố Bắc Kinh tổ chức Thế vận hội Olympic 2008, có rất nhiều việc cần phải làm để nơi đây sẵn sàng cho việc chào đón sự kiện lớn này. Công việc chuẩn bị bao gồm xây dựng những tòa nhà mới, sân vận động, các trung tâm tổ chức sự kiện… và với một thành phố đông đúc như Bắc Kinh, việc có đủ đất để xây dựng là một vấn đề thực sự khó. Vì vậy chính phủ Trung Quốc đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải phá hủy một vài công trình trong thành phố, trong đó có một ngôi đền thờ Lão tử 680 năm tuổi. Những ngôi nhà cổ kính, những bức tượng đã bị san bằng để thế chỗ cho các trung tâm thương mại, các tòa nhà chọc trời mọc lên với ngân sách chi ra lên tới 22 tỷ USD.

Tượng phật cổ ở Afghanistan

Lực lương Taliban đã cho phá hủy bức tượng phật tại vùng Bamiyan vì coi đó là dị giáo.

Lực lương Taliban đã cho phá hủy bức tượng phật tại vùng Bamiyan vì coi đó là dị giáo.

Nằm trong dãy núi Hindu Kush ở Afghanistan, có hai bức tượng Phật khổng lồ đã tồn tại 1700 năm, đây là công trình có ý nghĩa rất lớn về mặt lịch sử và văn hóa. Tuy nhiên vào năm 2001, lực lượng quân Taliban đã quyết định rằng tất cả các bức tượng không thuộc về đạo Hồi phải bị tiêu hủy, bao gồm cả các bức tượng Phật cổ ở vùng Bamiyan. Trước tình hình đó, Liên Hợp Quốc đã bằng mọi cách thuyết phục quân đội Taliban dừng ngay những hành động trên, nhưng họ đã thất bại. Quân đội của chính phủ này đã khoan lên phần trên của các bức tượng, nhét thuốc nổ vào lỗ và cho nổ tung hai tượng Phật. Quốc tế đã lên tiếng phản đối kịch liệt quyết định tẩy chay các tôn giáo khác ngoài Đạo Hồi và coi đây là tội ác chống văn hóa của chính phủ này.

Kim tự tháp Maya, Belize

Kim tự tháp cổ Maya ở Belize bị phá hủy bởi sự thiếu hiếu biết, thiếu trách nhiệm của người dân.

Kim tự tháp cổ Maya ở Belize bị phá hủy bởi sự thiếu hiếu biết, thiếu trách nhiệm của người dân.

Đây là trường hợp mới nhất xảy ra vào tháng 5 năm 2013 khi một kim tự tháp cổ của người Maya với niên đại 2300 năm đã bị một công ty xây dựng phá hủy với lý do rất khó chấp nhận là lấy đá để làm đường!!! Công trình này cao 30 m và nằm tại vùng Nohmul ở miền Bắc quốc gia Belize, gần biên giới Mexico. Mọi lời biện hộ do công ty xây dựng đưa ra thật khó thuyết phục khi nói rằng họ không hề biết có kim tự tháp cổ ở đó. Chính quyền và các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra và sẽ buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm. Đây không phải là lần đầu tiên việc này xảy ra ở Belize, đất nước có hàng trăm di tích của người Maya cổ đại. Nhiều khu di tích khác cũng chịu chung số phận nhưng đây là di tích lớn nhất từng bị phá hủy.

Thành phố Aleppo, Syria.

Thánh đường nổi tiếng Umayyad ở Aleppo đã bị phá hủy do chiến tranh

Thánh đường nổi tiếng Umayyad ở Aleppo đã bị phá hủy do chiến tranh

Thành phố Aleppo là thủ phủ nằm ở tỉnh Aleppo, tỉnh đông dân nhất Syria. Đây là một thành phố cổ được UNESCO ghi nhận là Di sản thế giới từ năm 1986. Tuy nhiên nó đang đứng trên nguy cơ bị phá hủy bởi tình hình an ninh bất ổn tại đất nước này. Tháng 4 năm nay, tháp của giáo đường Hồi giáo cổ Umayyad của thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn. Tháng 9 năm 2012, phần lớn khu chợ cổ nổi tiếng về diện tích và lịch sử, được gọi là "Souk", đã bị thiêu rụi. Việc bảo vệ thành phố và các di tích khác đang là vấn đề cấp thiết đặt ra đối với các bên liên quan trong các cuộc xung đột vẫn đang kéo dài tại Syria.

 
Phan Hạnh
Theo Listverse