Cả đời không thắng giải gì, bỗng thắng tranh Picasso trị giá 1 triệu euro

(Dân trí) - Một người phụ nữ Ý đã vừa thắng giải một cuộc quay thưởng xổ số và nhận về bức tranh Picasso trị giá 1 triệu euro (tương đương 25,5 tỷ đồng).

Cả đời không thắng giải gì, bỗng thắng tranh Picasso trị giá 1 triệu euro - 1

Một người phụ nữ Ý đã vừa thắng giải một cuộc quay thưởng xổ số và nhận về bức tranh Picasso trị giá 1 triệu euro (tương đương 25,5 tỷ đồng)

Đây là một cuộc quay thưởng xổ số nhằm mục đích từ thiện, được tổ chức hồi Giáng sinh năm ngoái. Có 51.140 tấm vé số được bán ra trên toàn thế giới với mức giá 100 euro/vé. Trong số này, sẽ chỉ có một tấm vé may mắn giúp vị chủ nhân được quyền sở hữu bức tranh do danh họa Picasso thực hiện.

Tấm vé số may mắn đã giúp người phụ nữ Ý có tên Claudia Borgogno nhận được bức tranh sơn dầu vẽ tĩnh vật thực hiện bởi danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso hồi năm 1921.

Chị Claudia Borgogno vốn là một kế toán, con trai của chị đã mua hai tấm vé số từ cuộc gây quỹ từ thiện này. Cậu tặng mẹ một tấm vé làm quà Giáng sinh. Không ngờ tấm vé đó đã mang về cho chị Claudia Borgogno một tác phẩm hội họa có giá trị lớn. Buổi quay số đã vừa diễn ra trong tuần này.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, chị Claudia Borgogno cho hay bản thân cảm thấy rất kinh ngạc: “Cả cuộc đời mình, tôi chưa từng giành được bất cứ phần thưởng nào từ những cuộc thi cần tới vận may”, người phụ nữ 58 tuổi đến từ thành phố Ventimiglia, miền tây bắc nước Ý cho hay.

Chị Borgogno cho biết chị rất thích tranh Picasso và viễn cảnh có thể treo một tác phẩm của ông trên tường nhà mình khiến chị rất thích thú.

Con trai của chị Claudia Borgogno - anh Lorenzo Naso, đã mua hai tấm vé số, mỗi tấm trị giá 100 euro (2,5 triệu đồng) hồi tháng 12 năm ngoái và tặng mẹ một tấm. Chia sẻ về sự việc này, anh Lorenzo cho biết: “Đây có lẽ là quyết định tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi”.

Cả đời không thắng giải gì, bỗng thắng tranh Picasso trị giá 1 triệu euro - 2

Ban tổ chức cuộc quay số đánh giá tác phẩm mỹ thuật - bức “Nature Morte” (Tĩnh vật) có giá vào khoảng 1 triệu euro

Cuộc quay số vừa được diễn ra trong tuần này, tại một nhà đấu giá danh tiếng ở Paris, Pháp, tấm vé số may mắn đã được thiết bị điện tử lựa chọn ngẫu nhiên.

Ban tổ chức cuộc quay số đánh giá tác phẩm mỹ thuật - bức “Nature Morte” (Tĩnh vật) có giá vào khoảng 1 triệu euro, nhưng tỷ phú chuyên sưu tầm nghệ thuật, cũng là người cung cấp bức tranh này cho ban tổ chức sự kiện - ông David Nahmad cho rằng tác phẩm sẽ có giá tối thiểu gấp 2-3 lần như vậy.

Đã có 51.140 tấm vé số được bán ra trên mạng với mức giá 100 euro/vé. Số tiền thu về được dành để cung cấp nước sách cho người dân ở Madagascar và Cameroon.

Cuộc quay số vốn được dự kiến tổ chức vào tháng 3 nhưng sau đó đã bị hoãn lại bởi dịch bệnh Covid-19. Anh Lorenzo Naso cho biết anh không biết cuộc quay số diễn ra trong tuần này và không theo dõi sự kiện trực tiếp ngay tại thời điểm nó diễn ra.

Khi nhận được cuộc gọi từ ban tổ chức nói rằng một trong hai tấm vé số anh mua đã giành chiến thắng, anh rất sốc: “Khi tôi nói cho mẹ biết rằng bà đã giành chiến thắng, bà thốt lên: Làm ơn đừng nói đùa”.

Anh Lorenzo Naso là một chuyên gia phân tích thị trường, anh vốn sống ở Paris (Pháp) nhưng hiện đang về sống với mẹ ở Ý trong thời gian cách ly vì dịch Covid-19: “Tôi đã cảm thấy khá tệ trong quãng thời gian cách ly và giờ đây, tôi đã nhận được một tin tức tuyệt vời”.

Nhà sưu tầm David Nahmad - người cung cấp bức tranh cho sự kiện - sẽ được trả 900.000 euro, số tiền còn lại sẽ được dùng để làm từ thiện theo đúng mục đích ban đầu. Bức vẽ “Nature Morte” là tác phẩm nhỏ nhất trong số 300 tác phẩm của Picasso mà ông Nahmad hiện đang sở hữu, ông chính là người nắm giữ bộ sưu tập tư nhân đồ sộ nhất đối với các tác phẩm của Picasso.

Bức tĩnh vật nhỏ này có chữ ký của Picasso trên tranh, tác phẩm khắc họa một tờ báo, một chiếc cốc đặt trên một mặt bàn gỗ. Picasso thực hiện tác phẩm hồi năm 1921.

Những chiếc vé số bán ra đã được mua bởi những người đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới, trong đó nhiều nhất là người Pháp, người Mỹ, người Thụy Sĩ, người Ý.

Bích Ngọc

Theo The Guardian