BTV Minh Hà, Hạnh Phúc bất ngờ làm đơn hiến giác mạc

(Dân trí) - Sau câu chuyện tình nguyện hiến giác mạc sau khi qua đời đầy xúc động của cô bé Hải An ở Tân Mai - Hà Nội, BTV Minh Hà và MC Hạnh Phúc cũng đã làm đơn xin tình nguyện hiến giác mạc.

Trong chương trình “Chuyển động 24h” phát sóng ngày 28/2, sau khi kết thúc phần trò chuyện với hai khách mời TS Phạm Ngọc Đông -Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương và bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Mắt của Bệnh viện Mắt Trung ương về chủ đề hiến tạng tại Việt Nam, MC Hạnh Phúc bất ngờ chia sẻ rằng anh đã đăng ký tham gia hiến giác mạc sau khi qua đời. Cùng với đó, anh cũng gửi đơn tự nguyện hiến tặng tới Ngân hàng mắt của Bệnh viện Mắt trung ương.

MC Hạnh Phúc với bản đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời.
MC Hạnh Phúc với bản đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời.

Chia sẻ về quyết định này, MC Hạnh Phúc tâm sự: "Quan điểm của người Á Đông là giữ nguyên vẹn thể xác sau khi chết. Nếu thiếu một bộ phận nào đó thì sau khi sang thế giới bên kia sẽ trở thành người tật nguyền. Chính vì vậy, nhiều người rất e ngại với câu chuyện hiến tạng. Tuy nhiên, thực tế thì chưa có nghiên cứu nào chứng minh được quan niệm đó.

Theo quan điểm của Phật giáo, quy luật nhân quả là khi ta cho đi điều gì sẽ nhận lại được như vậy. Vì thế, khi còn sống làm được điều tốt đẹp cho người khác thì nên làm" - MC Hạnh Phúc chia sẻ.

Theo nam MC, với việc hiến tạng, cơ thể người chết vẫn có thể giúp được rất nhiều người khác, thậm chí đôi khi chỉ với một bộ phận nhỏ như giác mạc nhưng cũng sẽ giúp hài người khác tìm được ánh sáng, thay đổi cuộc sống.

Trong khi đó, BTV Minh Hà của chương trình “Cà phê sáng với VTV3” cũng vừa hoàn thành bản đăng ký tình nguyện hiến giác mạc. Theo Minh Hà, giác mạc không sản sinh được như máu nếu không cô đã hiến khi cô còn sống.

“Tôi nghĩ rằng, bất cứ thời điểm nào cũng có người cần giác mạc để cứu sống đôi mắt trong khi ngân hàng giác mạc ở Việt Nam lại vô cùng ít ỏi. Thân mình là máu thịt của mẹ cha và một phần thân thể của mình sống lâu hơn cũng là một cách để biết ơn cha mẹ lẫn trả ơn cuộc đời.

Minh Hà cũng chia sẻ đơn tự nguyến hiến tạng giác mạc cho Ngân hàng Mắt - Bệnh viện Mắt TW.
Minh Hà cũng chia sẻ đơn tự nguyến hiến tạng giác mạc cho Ngân hàng Mắt - Bệnh viện Mắt TW.

Còn ở góc độ tâm linh thì có thể hiểu thân này là thứ giả tạm. Mình dùng hay người khác dùng cũng như nhau. Người khác cần khi mình không thể dùng đến nữa để thực hiện nghĩa vụ cuộc đời thì tại sao lại không dành chúng cho người ta”, Minh Hà tâm sự.

Nữ BTV xinh đẹp cho rằng, khi quyết định điền vào bản đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời, cô trăn trở hai điều. Thứ nhất, nguồn tạng khoẻ mạnh của tử tù tình nguyện hiến và thứ hai là nguồn tạng nhân bản vô tính.

“Với tử tù, việc họ có nguyện vọng hiến tạng cũng giống như chân bản thiện của con người trỗi dậy trong phút cuối. Suy cho cùng, sự hướng thiện dù ở bất kỳ ai cũng rất đẹp. Còn việc nhân bản vô tính tạng người thì làm như thế là can thiệp vào quy luật tự nhiên. Vì thế, cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa để những người có khả năng hiến tạng mạnh dạn hơn trong việc hiến tạng giúp người”, Minh Hà nói thêm.


TS. BS Lê Xuân Cung (áo vest) - người truyền cảm hứng cho Minh Hà trong quyết định hiến tặng giác mạc.

TS. BS Lê Xuân Cung (áo vest) - người truyền cảm hứng cho Minh Hà trong quyết định hiến tặng giác mạc.

Minh Hà cho rằng, việc nhiều người và nhiều gia đình tình nguyện đăng ký hiến tặng giác mạc đã lan tỏa tính nhân văn của việc hiến tạng trong y học. Đặc biệt, câu chuyện tình nguyện hiến tặng giác mạc của cô bé Hải An (7 tuổi) ở Tân Mai - Hà Nội mới đây đã làm cho rất nhiều người xúc động. Tấm gương của bé Hải An đã làm lay động triệu trái tim và xuất hiện nhiều hơn những bản đăng ký tình nguyện hiến tạng mới.

Theo Minh Hà, người truyền cảm hứng cho cô trong quyết định lần này chính là TS. BS Lê Xuân Cung - người trực tiếp thực hiện 1 trong 2 ca ghép giác mạc của bé Hải An. Trong đó có 1 cụ bà 73 tuổi và 1 nam giới 42 tuổi . Cả hai sau nhiều thập kỷ sống trong bóng tối thì giờ đã được nhận ánh sáng.

Hà Tùng Long